Chủ đề tương tự
đường đẹp đi ok bác, đèo violac cũng không có gì là ghê gớm đâu, mấy anh xe khách xe tải chạy xe tải trọng cao nên hay thổi phồng lên thôi, đèo violak bác cứ chạy 30km/h thì ko sao cả, mà nếu không có việc gì ở tuyến này thì sao bác không đi QL1 mà đi vòng lên Tây Nguyên làm gì
tính đi cho biết anh ui. đèo Lò Xo đi rồi. đèo phượng hoàng đi rồi. còn 2 đường nữa mình chưa đi. tính đi xem thế nào.đường đẹp đi ok bác, đèo violac cũng không có gì là ghê gớm đâu, mấy anh xe khách xe tải chạy xe tải trọng cao nên hay thổi phồng lên thôi, đèo violak bác cứ chạy 30km/h thì ko sao cả, mà nếu không có việc gì ở tuyến này thì sao bác không đi QL1 mà đi vòng lên Tây Nguyên làm gì
violac bác chạy chậm thôi, bác lái thì thấy sướng không sao nhưng người ngồi sau dễ say xe lắm, xe lượn mấy khúc cua liên tục là người ngồi sau ói à, nên rà chậm chậm không là bị chửi á, hihi
nếu đi đường này thì bác nên dừng ở Gia Lai nghỉ đêm, Kon Tum thì buồn, xong buổi sáng ăn sáng xuất phát đi Kon Tum rồi vượt Violac luôn, vào Violac sau 9h sáng là tốt nhất, mùa này hay mưa nên dễ có sương mù buổi sáng, hạn chế tầm nhìn
thanks anh nhiều. cứ ql24 mà xuống Ba Tơ hả anhnếu đi đường này thì bác nên dừng ở Gia Lai nghỉ đêm, Kon Tum thì buồn, xong buổi sáng ăn sáng xuất phát đi Kon Tum rồi vượt Violac luôn, vào Violac sau 9h sáng là tốt nhất, mùa này hay mưa nên dễ có sương mù buổi sáng, hạn chế tầm nhìn
xuống hết đèo là bác cảm nhận thấy đất Quảng liền
Gia Lai và Kon Tum vẫn có bắn tốc độ và cán vạch đó nhen, chỉ là không có chim lợn thôi, tốt nhất bác cứ tuân thủ đúng qui định cho em
Gia Lai và Kon Tum vẫn có bắn tốc độ và cán vạch đó nhen, chỉ là không có chim lợn thôi, tốt nhất bác cứ tuân thủ đúng qui định cho em
thanks anh.xuống hết đèo là bác cảm nhận thấy đất Quảng liền
Gia Lai và Kon Tum vẫn có bắn tốc độ và cán vạch đó nhen, chỉ là không có chim lợn thôi, tốt nhất bác cứ tuân thủ đúng qui định cho em
mềnh ko sợ CA. chỉ sợ đường có an toàn ko thôi.Cứ xe có nhiu chạy nhiu thoy a nhái, thoải cmn mái đi