Trời ạ cứ QL1 mà đi bác à, từ Q9 thẳng cầu ĐN thẳng luôn, ngã 4 vũng tàu nếu kẹt chịu khó ép phải len xe máy cứ mở nhan xx ko làm khó khi kẹt xe, nếu tới vòng xoay ngã 4 VTau kẹt rẽ phải hướng đi Vtau luôn nhưng dc 200m hết lươn mở nhan rẽ trái vòng vô bigc ra lại chạy đường trong KCN 2 luôn..
Tới ngã 3 sặc hố nai kẹt chút xíu khu vực chợ thái bình( chỉ kẹt tầm 6h - 7h sáng), cứ làn xe máy mà phao theo xe thổ địa bảo hành khu này ko có xxx bắt sai làn(khu mất trật tự nhất hố nai là đây)
lên tới khu vực ngã 3 trị an cũng vậy chốt đèn ngã 3 trị an kẹt thì đi làn giữa, vì làn ngoài xe đi rất chậm do xe rẽ trái. còn lên tới bàu cá, hưng lộc, xuân lộc thì đương rộng rồi.
TL 768, đoạn từ ngã 4 bửu long đi lên dân chạy 2b rất ư là mù luật, chạy loạn xạ xà ngầu, dân HS, SV trường lạc hồng, dân CN tứ xứ ở nhà trọ,, đông lắm, qua hết khu du lịch bửu long thì tới dân....nhà quê,, chạy còn tàn bạo hơn, đường nhỏ, vắng nên khoái thêm chút ga,,, nhưng ở trong nó phang ra... thì...

lên tới vĩnh cửu gần chổ em kinh doanh, đi đường này bột đá, bụi đá nhìu,, xe tưới nước tạo nên 1 hổn hợp sền sệt như vữa thợ hồ tiu body con vợ 2 hết, và xe ben hạng nặng nhất VN tập trung khu vực này, ko khéo nó cán viên đá 1x2 vào gai bánh xe quăng ngược ra sau mình chạy tới....bốp,,, xấu quắc luôn