Em đang có 2 option:
1 là đi làm thuê, lương 30 triệu/ tháng. Việc cũng đơn giản, em không có đại học, không có ngoại ngữ. Dở là đi làm hơi xa, sáng đi 1h chiều về 1h +8h làm. Lương chốt không có cơ hội tăng
2 là tự làm chủ cửa hàng của mình, thu nhập trừ chi còn khoảng 10 triệu/ tháng. Dở là phải bỏ vốn khoảng 200tr, nhưng gần nhà đưa đón con đi học được.
tung đồng xu sấp ngửa mấy ngày nay chưa quyết được. Em nên lựa chọn phương án nào các bác
Đi làm thuê thì được cái là hết giờ đút tay túi quần ra quán bia, làm chủ thì phải tính toán lời lỗ, tiền mặt bằng, tiền nhân viên, tiền khấu hao vốn, khấu hao hàng tồn...
Làm chủ thì đi giờ nào cũng được, bận nghỉ vài hôm thì thiệt chút kinh tế chả sao. Ở gần nhà, bận thì nhờ vợ coi hàng.
Băn khoăn quá các bác ạ
Dạo này phong trào tự sướng tăng cao, 1 người đi làm công với mức lương 30tr lại cần tư vấn kiểu "giữa anh và hắn em biết chọn ai" thì buồn cười quá. Giảm con số đi 5 lần thì có vẻ hợp lý hơn
Em 2 bằng ĐH, ngoại ngữ fluently còn đang thất nghiệp dài hạn đây. hay tại mình bất tài nhể? em hỏi khí ko phải chứ cv ấy có phải là cưa lựu đạn ko hở bác, nếu ko thì cho em một suất, em ko vướng bận gia đình nè.