Chủ tạch cũng cần thạo công nghệ . Mà công nghệ thông tin thì điểm toán phải khá .Chủ diễn đàn
Nhà có đất nhiều thì mua cho nó đàn bò, nhà hok có đất thì tập cho nó quen việc mần gể
Xai gòiChủ tạch cũng cần thạo công nghệ . Mà công nghệ thông tin thì điểm toán phải khá .
Ct chỉ cần ỉu địu tí hoi
Còn đâu lính lo

Chuyện đó không khó .Nhà có đất nhiều thì mua cho nó đàn bò, nhà hok có đất thì tập cho nó quen việc mần gể
Nhưng thanh niên mở mắt mà không đi mần công thì không học hỏi được gì nhiều .
Em muốn nó công nhân cũng được nhưng bước ra là có "đất".
Chứ đại học ra mà đi làm công nhân thì phí phạm và áp lực học cho nó .
Giỏi văn dốt toán thì chỉ luyện thêm lưỡi là theo nghề @Henry Tèo đc rồi, sướng quanh năm mà cả đời ấm no ko nhọc
Anh này nhảy xuống luôn hả? Tội nghiệp! Giờ ảnh sao rồi?
Con bạn mình, giỏi V dốt Toán, nó đã tự định hướng cho nó từ C3. Nó viết cho các báo như HHT, dần dần làm CTV, lên ĐH học Truyền thông RMIT, từ năm nhất đã đi làm thêm, giờ năm 3 rồi tháng kiếm mấy chục triệu. Tùy.Bắt đầu từ đâu mấy anh ?
Con em lớp 9 . Giỏi văn dốt toán .
Thích giao tiếp .
Muốn hướng nó đến 1 môn kĩ thuật mà thấy không có khiếu lắm .
Hay....Con bạn mình, giỏi V dốt Toán, nó đã tự định hướng cho nó từ C3. Nó viết cho các báo như HHT, dần dần làm CTV, lên ĐH học Truyền thông RMIT, từ năm nhất đã đi làm thêm, giờ năm 3 rồi tháng kiếm mấy chục triệu. Tùy.
Thực tình chưa nghĩ ra giải pháp nào hay như gs