Hi các bác,
Dịp Tết vừa qua, thấy các bác ai cũng hẹn hò gặp nhau gia đình thấy vui quá. Nghỉ lại bame em, đưa con gái em đi chơi, em ở nhà cũng buồn, tủi thân. Thế là em quyết định gom góp làm cái vé đoàn tụ gia đình.
Vì phải transit 11 tiếng nên xin cái vé VIP vào louge của hãng United nghỉ ngơi và thư giản.
Có quyền lai rai thoải mái, tự phục vụ
Nói chung là beer rượi thoải mái. Em ngồi hết buổi làm 8 ly beer, đến chiều làm 6 ly rượu các loại. Cách 2 tiếng trước khi tiếp tục hành trình em ngưng uống. Sợ tụi nó kêu nặng mùi éo cho lên mb thì bỏ mịa. He he
Xe nhé các bác, đặc biệt người ở vùng này đa phần là lính nên sự lựa chọn của họ phần nhiều là Jeep. Trung bình 20 chiếc xe em thấy thì có 1 chiếc Jeep rồi, và xe độ cũng nhiều.