Trên đương pđp nếu bác vào nhà người thân hoặc cơ quan nào đó bên trái thì vẫn dừng được, e thấy xe 4b vẫn đậu đầy ra đó bác. Lúc trước còn có bb cho phép cư dân lưu thông ngược chiều nhưng từ tết đến giờ k thấy bb đó nữa
Dạ tks bác. Em vào gặp khách hàng để ký hợ đồng ạh. Nếu có gi mới mong các bác chỉ giáo thêm ah. Em là lính mới toanhTrên đương pđp nếu bác vào nhà người thân hoặc cơ quan nào đó bên trái thì vẫn dừng được, e thấy xe 4b vẫn đậu đầy ra đó bác. Lúc trước còn có bb cho phép cư dân lưu thông ngược chiều nhưng từ tết đến giờ k thấy bb đó nữa
cứ bên phải d9uo2ng mà đâu đi a ơi , để tiền uống cà phơ hơn là để xxx kiếm chuyện :3danbanh:Dạ tks bác. Em vào gặp khách hàng để ký hợ đồng ạh. Nếu có gi mới mong các bác chỉ giáo thêm ah. Em là lính mới toanh
Bên phải rất khó pn ah. Vì khi đó nhà người ta chuyên kinh doanh. Dừng và đậu sao dc. Nếu ngược chiều thì sợ. Cùng chiều bên phải se là vào đường cấm oto. Haizzzcứ bên phải d9uo2ng mà đâu đi a ơi , để tiền uống cà phơ hơn là để xxx kiếm chuyện :3danbanh:
vậy thì em củng lót dép hóng cao nhân :3danbanh:Bên phải rất khó pn ah. Vì khi đó nhà người ta chuyên kinh doanh. Dừng và đậu sao dc. Nếu ngược chiều thì sợ. Cùng chiều bên phải se là vào đường cấm oto. Haizzz
A cũng đang chờ xem nè pn. Nếu kg dc thì a se tính đường khácvậy thì em củng lót dép hóng cao nhân :3danbanh:
bửa nào anh đi taxi lại đó 1 lần , rồi kêu taxi đợi, là a biết được như thế nào liềnA cũng đang chờ xem nè pn. Nếu kg dc thì a se tính đường khác
Taxi nó lỳ hơn mình Pn ơi.bửa nào anh đi taxi lại đó 1 lần , rồi kêu taxi đợi, là a biết được như thế nào liền
anh chạy lên 1 tí ngay nga 4 pn có mấy anh áo vàng ý, a dừng xe lại hỏi giờ tui mún đậu xe vậy các anh chỉ tui với