Mấy tháng nay giữ đúng lời hứa với Khang Gia là im hơi lặng tiếng rùi, hôm nay họ chưa chịu sửa nhà cho tui nên tui xì xì chút thông tin nhe, tính tui là đấu đá nếu có kẻ bất dung với tui:
Nhà mới -> nứt tường -> nứt trần -> bancông ra phòng ngủ bị nghẹt nước không thoát -> tủ bếp bên trong không có 1 cái miếng ngăn -> hẹn từ trước tết chưa sửa -> qua tết gọi điện 2-3 lần cũng chưa sửa -> tui bực quá xuống ban quản lý chung cư (tầng trệt) la um xùm -> BQL đưa giấy ra là đã chuyển cho Mr.Phương -> bực quá gọi cho bà luật sư Trần Thị Miền (gương mặt đại diện pháp lý của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia), cùng lúc mr.Phương cũng vào, Mr.Phương và Ms.Miền nói chuyện với nhau qua điện thoại, Mr. Phương có vẻ khó chịu với Ms.Miền rồi đổ qua đổ lại...thật ra tui đang suy nghĩ là chẳng lẽ Khang Gia có tiền mà không biết quản lý người hay sao đó, thuê người trả lương hàng tháng mà không biết họ đang làm gì hay sao?, trên bảo dưới không nghe....Hẹn tui tuần này sửa sớm nhất cho tui, lát sau ra ngoài thấy Mr.Phuong đang ngòi cafe tầng lửng phe phẩy mà nhà thì hẹn.....
Dạo này rút kinh nghiệm ở Pháp đình, tui đã quay lại cả đoạn video....đang tính đập trên báo tiếp về cái chất lượng căn hộ sau khi nhận nhà và cái việc bảo trì chậm trễ, lần trước căn hộ của tôi đã được nhà báo tới chụp hình và lên báo Pháp Luật rồi, lần này chắc cho lên báo công an nhân dân thời hậy kỳ quá......
Từ đây về sau, cứ làm cho tôi bực là tôi sẽ kể 1 chuyện cho bà con nghe:
đang u xùm ở ban quan ly chung cư thì nghe em sale ngồi kế bên chào bán căn hộ với 3-4 người khách, em đó nói vầy:
"Anh chị mua căn khối 2 đi, hiện tại có 1 số căn ký gởi bán, giá chịu lổ, có nhà ở ngay. Nếu anh chị không cần ở gấp mua khối 1 thì cũng được nhưng chờ hơi lâu, nếu mà thực sự ok thì khoảng cuối 2015, còni 2014 là dự kiến thôi ah
1 lát tui ra khỏi ban quản lý thì 1 bà già không biết ở đâu ra và 2 trong số những người khách khi nảy chờ tui từ lúc nào, họ hỏi tôi: "bộ chất lượng bên đây xây tệ lắm hả em?". Tôi nói với họ: dạ cũng không tệ lắm đâu chị, gớm và hơi nguy hiểm hà vì nhà em vết nứt trên tường, trần, nghẹt nước tùm lum....
Tui nói vậy không biết họ có chịu quay lạ mua không???