Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em không biết sao, chứ giờ ý tưởng thì thiên vô lủng luôn, cách đây 10 năm box Ý Tưởng Sáng Tạo trong TTVN ngập ngụa bài, đọc không nổi. Hồi đó web thương mại là cái gì đó xa vời lắm, vatgia.com chắc chưa bò ra ra giấy luôn nhể.
Cái việc đăng ký bản quyền ý tưởng nó thế nào ấy, đăng ký thương hiệu hay sản phẩm thì khả thi, chứ ý tưởng thì mênh mông, ai cũng đăng ký có mà xếp hàng chờ tem phiếu mất. Và em tin cái việc "99.9% ý tưởng không thể thành hiện thực được vì không thể thực hiện ý tưởng" cho nên, cách bảo vệ ý tưởng tốt nhất là tự thân vận động cố gắng hết sức mình để hoàn thành ý tưởng đó đã, đừng trông chờ vào ai khi chính bản thân mình chưa chứng minh được thực lực.
Quay lại bài trên, sao thấy hô khẩu hiệu hơi nhiều. Mà giờ em già nghe khẩu hiệu là đầu óc lùng bùng cả lên, ngại lắm, không cắp đít đến học hỏi những buổi tranh tài của chương trình Không Ngừng bước Lui lăn tới gì đó nổi đâu hehe
Lợi nhuận cho cái Ven gì đó thì dễ mà, bác TS Phở bán phờ răng chai mắc thí mịa.
Giờ làm cái social network dễ nhất trong OS là ...OS mart, ai có gì bán nấy, anh em ủng hộ anh em thôi. Hội trưởng bán đèn trang trí xịn, sư phụ Đào bán nước hoa bán phòng khách sạn uy tín, bác Ludwig bán máy móc công nghiệp lẫn dân dụng, bác Kelvin Le bán sữa dê đèn Led, mợ tigontran81 ship hàng US giá tốt, mợ Phu Nhân bán hoa Anza, bác GM bán chả lụa, em chắc về vận động ông già tết ráng lụ khụ gói bánh chưng Bắc mang vào đây bán hí hí ... thời buổi khó khăn, gương làm kinh tế nhỏ được nâng quan điểm là thế ạ.
Cái việc đăng ký bản quyền ý tưởng nó thế nào ấy, đăng ký thương hiệu hay sản phẩm thì khả thi, chứ ý tưởng thì mênh mông, ai cũng đăng ký có mà xếp hàng chờ tem phiếu mất. Và em tin cái việc "99.9% ý tưởng không thể thành hiện thực được vì không thể thực hiện ý tưởng" cho nên, cách bảo vệ ý tưởng tốt nhất là tự thân vận động cố gắng hết sức mình để hoàn thành ý tưởng đó đã, đừng trông chờ vào ai khi chính bản thân mình chưa chứng minh được thực lực.
Quay lại bài trên, sao thấy hô khẩu hiệu hơi nhiều. Mà giờ em già nghe khẩu hiệu là đầu óc lùng bùng cả lên, ngại lắm, không cắp đít đến học hỏi những buổi tranh tài của chương trình Không Ngừng bước Lui lăn tới gì đó nổi đâu hehe
Lợi nhuận cho cái Ven gì đó thì dễ mà, bác TS Phở bán phờ răng chai mắc thí mịa.
Giờ làm cái social network dễ nhất trong OS là ...OS mart, ai có gì bán nấy, anh em ủng hộ anh em thôi. Hội trưởng bán đèn trang trí xịn, sư phụ Đào bán nước hoa bán phòng khách sạn uy tín, bác Ludwig bán máy móc công nghiệp lẫn dân dụng, bác Kelvin Le bán sữa dê đèn Led, mợ tigontran81 ship hàng US giá tốt, mợ Phu Nhân bán hoa Anza, bác GM bán chả lụa, em chắc về vận động ông già tết ráng lụ khụ gói bánh chưng Bắc mang vào đây bán hí hí ... thời buổi khó khăn, gương làm kinh tế nhỏ được nâng quan điểm là thế ạ.
Mợ Hạnh ném đá theo fong kách zà rùi!
Sau vụ bác 1nhap.vn trốn mất, thiêu thiếu một cái gì đó vĩ mô mợ à.
Thấy các 4rum khác bóng bàn zữ wá, đặc biệt thấy nhiều pác trẻ trong box FI nên cứ tạm phọt nguyên con cho các pác bóng bàn, vì pác Trung đã quảng bá là Sân chơi cho những ý tưởng kinh doanh táo bạo - biết đâu lòi ra cái gì hay.
Em thì rất ghiền fở, cứ có fở ở đâu mơi mới là mò đi khám fá. Riêng fở 24 thì chỉ có F1 nhà em khoái zì có máy lạnh, nhưng có thể nói pác Trung là người đầu tiên VN thành công rực rỡ trong việc franchise "slow food" ở VN fải ko mợ - riêng zụ lày em thấy bác í wá hay - đè bẹp luôn fở 2000 (chính là nơi manh động đầu tiên), hiện nay muốn được nhượng quyền phở 24 hình như là hơn 2 tỉ đồng VN?
Xem mấy cái hình lày, triển khai kết hợp trong các quán cafe cũng được nhỉ?
Hub Culture London Pavilion - Local Business - London, United Kingdom | Facebook
After the so-called campaign of "dirty tricks" = là hoạt động Marketing trá hình của Johnny Walker thì em có pót lên đầu trang, là chiến dịch này được bình bầu là 1 trong 10 chiến dịch quảng cáo thành công qua mạng xã hội.
Sau vụ bác 1nhap.vn trốn mất, thiêu thiếu một cái gì đó vĩ mô mợ à.
Thấy các 4rum khác bóng bàn zữ wá, đặc biệt thấy nhiều pác trẻ trong box FI nên cứ tạm phọt nguyên con cho các pác bóng bàn, vì pác Trung đã quảng bá là Sân chơi cho những ý tưởng kinh doanh táo bạo - biết đâu lòi ra cái gì hay.
Em thì rất ghiền fở, cứ có fở ở đâu mơi mới là mò đi khám fá. Riêng fở 24 thì chỉ có F1 nhà em khoái zì có máy lạnh, nhưng có thể nói pác Trung là người đầu tiên VN thành công rực rỡ trong việc franchise "slow food" ở VN fải ko mợ - riêng zụ lày em thấy bác í wá hay - đè bẹp luôn fở 2000 (chính là nơi manh động đầu tiên), hiện nay muốn được nhượng quyền phở 24 hình như là hơn 2 tỉ đồng VN?
Xem mấy cái hình lày, triển khai kết hợp trong các quán cafe cũng được nhỉ?
Hub Culture London Pavilion - Local Business - London, United Kingdom | Facebook
![180784_141676529230089_102753909789018_264540_375066_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![180592_141676395896769_102753909789018_264538_2135085_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
![182907_141672929230449_102753909789018_264494_6080733_n.jpg](https://cdn1.otosaigon.com/data/noimage.png)
After the so-called campaign of "dirty tricks" = là hoạt động Marketing trá hình của Johnny Walker thì em có pót lên đầu trang, là chiến dịch này được bình bầu là 1 trong 10 chiến dịch quảng cáo thành công qua mạng xã hội.
Vậy có thể chờ đợi được điều gì ở dự án này các pác? Bước đi tới đâu nếu tham gia vào dự án này nếu nó không được triển khai tại VN (vì hãng rượu JW sau khi hoàn thành chương trình quảng cáo - đựơc xếp vào top 10 social campaign in global & bác TS Phở hoàn thành xong cú quảng bá thương hiệu cá nhân)
Last edited by a moderator:
Cái trò này là hoạt động Marketing trá hình của Johnny Walker, các bác nên tránh xa.
Đăng ký vào là nó sẽ lấy thông tin cá nhân của các bác, rồi mời mọc các bác tham gia các Event quảng cáo rượu.
P/S: bạn em làm giám đốc Marketing bên nớ![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Đăng ký vào là nó sẽ lấy thông tin cá nhân của các bác, rồi mời mọc các bác tham gia các Event quảng cáo rượu.
P/S: bạn em làm giám đốc Marketing bên nớ
Last edited by a moderator:
Người Việt mình thông minh, người sáng tạo nhiều, người không sáng tạo nhưng biết làm đúng, làm đủ, làm được 90% cái định làm ... thì chẳng kiếm đâu ra bác ạ.
Em nói thực là bàn về vĩ mô thì hay thật, nhưng cũng như quán cóc vỉa hè Hà Lội thôi, nói hoài còn hoài ngày này qua ngày khác. Em thì thích các bác tự đưa quan điểm chứ mấy cái vĩ mô lụm lặt nhấp nhổm thì em nản lắm gòi.Amateurish nói:...
Sau vụ bác 1nhap.vn trốn mất, thiêu thiếu một cái gì đó vĩ mô mợ à.
Thấy các 4rum khác bóng bàn zữ wá, đặc biệt thấy nhiều pác trẻ trong box FI nên cứ tạm phọt nguyên con cho các pác bóng bàn, vì pác Trung đã quảng bá là Sân chơi cho những ý tưởng kinh doanh táo bạo - biết đâu lòi ra cái gì hay.
Em thì rất ghiền fở, cứ có fở ở đâu mơi mới là mò đi khám fá. Riêng fở 24 thì chỉ có F1 nhà em khoái zì có máy lạnh, nhưng có thể nói pác Trung là người đầu tiên VN thành công rực rỡ trong việc franchise "slow food" ở VN fải ko mợ - riêng zụ lày em thấy bác í wá hay - đè bẹp luôn fở 2000 (chính là nơi manh động đầu tiên), hiện nay muốn được nhượng quyền phở 24 hình như là hơn 2 tỉ đồng VN?
Xem mấy cái hình lày, triển khai kết hợp trong các quán cafe cũng được nhỉ?
Hub Culture London Pavilion - Local Business - London, United Kingdom | Facebook
Em nhớ phở 24 ra đầu tiên mà, sau đó phở 2000 mới ăn theo, nhưng lực yếu hơn nên làm chả ra bài bản như anh 25-1. Giá phờ răng chai giờ cao vút nhỉ, hôm nào 50 khìn giờ lên một trăm gòi, chắc do lạm phát.
Như bác tuando nói, cái này là ông già chống gậy trá hình, em mà theo ổng chắc bên thị trường nó đóng cửa quán cóc nhà em luôn vì giấy phép đâu.
Thôi quay lại cái social network be bé của FI đi. Bác Ama có cao kiến gì hông ?
Chứ em thì thấy nghĩ hoài không ra, vì đã bảo đầu tư thì phải có thắng có bại, liều ăn nhiều, mà ai cũng đòi ở không lụm tiền như gửi ngân hàng cơ, nhưng lại không chịu gửi ngân hàng vì lạm phát quá cha lãi suất ... he he ... cuộc đời éo le thế đấy, chốt lại cái bác onlinecafe bảo "Tìm người làm được việc" khó như đào vàng, sao chẳng ai lên tiếng hỏi "Em có n năm rảnh rỗi để dành 24/24 cho dự án X này, mục tiêu của em là dự án X từ điểm A lên đến điểm B, em có điều kiện NY và khuyết điểm MZ, nhờ anh chị giúp em... " hic hic ...
Website mạng xã hội làm thì không khó, chỉ khó là duy trì và lôi kéo người dùng.
Có một bác bên hội Mec cũng làm một site tương tự như bing.com, nhưng em thấy vẫn chưa thu hút được nhiều thành viên.
Hub Culture làm cũng chỉ để thi, em nghĩ vậy, còn thành công hay không thì thời gian sẽ trả lời....
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Có một bác bên hội Mec cũng làm một site tương tự như bing.com, nhưng em thấy vẫn chưa thu hút được nhiều thành viên.
Hub Culture làm cũng chỉ để thi, em nghĩ vậy, còn thành công hay không thì thời gian sẽ trả lời....
Hanh.Pham nói:Em nhớ phở 24 ra đầu tiên mà, sau đó phở 2000 mới ăn theo, nhưng lực yếu hơn nên làm chả ra bài bản như anh 25-1.
Thôi quay lại cái social network be bé của FI đi. Bác Ama có cao kiến gì hông ?
Chứ em thì thấy nghĩ hoài không ra, vì đã bảo đầu tư thì phải có thắng có bại, liều ăn nhiều, mà ai cũng đòi ở không lụm tiền như gửi ngân hàng cơ, nhưng lại không chịu gửi ngân hàng vì lạm phát quá cha lãi suất ... he he ... cuộc đời éo le thế đấy, chốt lại cái bác onlinecafe bảo "Tìm người làm được việc" khó như đào vàng, sao chẳng ai lên tiếng hỏi "Em có n năm rảnh rỗi để dành 24/24 cho dự án X này, mục tiêu của em là dự án X từ điểm A lên đến điểm B, em có điều kiện NY và khuyết điểm MZ, nhờ anh chị giúp em... " hic hic ...
- Về Phở 24 (năm 2003 mới ra lò - khi ra đời đồng hạng 24K/1tô) ra sau phở 2000 (ra đời tại thời điểm năm 1999 - con ngáo ộp Y2K đang ộp oạp - khi ra đời tô thường 20K /1 tô ), em đính link chọ mợ tham khảo - nôm na là TS Phở chôm của Mr Tấn (năm 2003 thì phở 2000 thoái trào & thu hẹp số địa điểm - em chỉ nhớ còn một chỗ ở chợ Bến Thành). Giống giữa 2 thương hiệu: nước lèo hình không có xương bò (hoặc chỉ là hoa lá cành), Khác biệt: sáng ăn phờ 2000 trưa còn no no, ăn phở 24 cực kỳ nhanh đói - vì TS Phở quảng bá hầm từ rau củ quả, không có Mỳ Chính.
- Em thì không nhớ pác lào "xả" câu lày (em lượm được trong hội thảo): Nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ, triển khai nhanh, tăng dần đều. Hình như của pác chuyên gia tự vẫn nổ tung đầu ERP ? Nên em tung bài mông lung đầy chất dụ dỗ của bác TS Phở.
- Tổ chức bài bản cái Marketplace cho hội viên có nhu cầu (tất nhiên phải nộp phí cho pác Hải Lơ theo luật của bác đó) - và đã được kiểm chứng Trusted, tạo dăm cái thớt "đóng" treo cao - và chỉ một pác lãnh đạn nào đó có quyền editor, hội viên chỉ được quyền ngắm. Hội viên nào chung chi nhiều thì có Kios ngon lành cành đào.
còn luẩn quẩn chỉ có dấu ấn kinh zoanh về mợ, pác HT, pác HaoBui, pác Tồn, Mr Fil. Đôi khi muốn mua vài món cho vợ hai, cũng lăn tăn tham khảo tới lui tài xế mới dám mua - dù trên OS Mart rất nhiều bác quảng bá. Sản phẩm em mua duy nhất từ OS là cái "lọc gió" & "lọc nhớt" hàng Mẽo.sư phụ Đào bán phòng khách sạn uy tín, bác Ludwig bán máy móc công nghiệp lẫn dân dụng, bác Kelvin Le bán sữa dê đèn Led, mợ tigontran81 ship hàng US giá tốt, mợ Phu Nhân bán hoa Anza, bác GM bán chả lụa,
- Tổ chức bài bản vài Groups (chi bộ) để họp hành kết nối giao thương. Em thấy sơ bộ có chi bộ: chi bộ cafe & chi bộ IT.
cherie nói:cái gì ngon ăn ng ta đóng kín cửa làm 1 mình chứ ko dại gì mà share thông tin đâu vì share tùm lum sẽ có người bị cướp trên giàn mướp![]()
Không phải món nào cũng ém để xơi được một mình đâu. Em thì thiên hướng về connect rồi mới share, chứ khơi khơi sao share được. Nếu không có share từ các sư huynh đi trước, chắc zờ lày chắc em đang ở nhà mướn (nên em rất kết Sài Goòng là ở chỗ chia xẻ cơ hội open hơn là ở Hà Lội). Bản thân em cũng đã share cơ hội cho nhân viên rất nhiều, vì mình có muốn "tham"cũng có nuốt được đâu khi gặp rẫy ngô (giỏi lắm em cắp được ba bắp).
Vài dòng cuối tuần , có gì mới em phọt tiếp
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.