Vẫn đang hóng body 6 múi, đồng hồ Thụy Sĩ, xe sang Đức, giày xịn ... của mấy ảnh, hấp dẫn quá bác à.
Em chỉ đang tò mò seiko automatic của anh kia thoy
Tóm lại thế này:
1 anh mang giày chạy bộ đẩy tạ 140kg rồi hùn hụt trên máy đi bộ với 3 đôi Adias xịn mà đế giày không mòn dù tập gym 1 tuần 2 lần. Ảnh có nhiều tiền hơn cái đồng hồ thể thao năm triệu để mua 1 hộp sữa ngoại uống cho có có thân hình 6 múi chứ sữa VN là nước lã, giày Bitis như cc do bong keo rớt đế (chủ yếu bỏ hộp không mang rớt là phải). (Vẫn chưa thấy 6 múi ảnh đâu)
Thật ra cũng chưa biết thân hình ảnh sao với chạy bộ được mỗi tuần bao nhiêu KM vì không có dư tiền mua cái đồng hồ để đo thành tích. Mặc dù dư tiền để mang đi cá độ banh bóng và uống hộp sữa hơn cái đồng hồ. (Vẫn chưa thấy cái đồng hồ seiko automatic srp ảnh đâu).
Hồi xưa ảnh đi xe Nhục, sau về đội anh
@hoadat chạy xe Hèn (Cerato 1.6), và đang bàn luận về VinFast như ccc chỉ là hàng mác Việt Nam thép TQ, máy liên hiệp quốc chỉ đáng giá 300 triệu = 1/2 con xe ảnh đang đi thôi, chứ không phải như Vin quảng cáo là thiết kế Ý, khung gầm Đức, hộp số ZF, máy BMW. Nên anh nào mua xe Vin là ngu dù nó mắc vì chỉ góp phần làm nhục thêm đất nước khi ủng hộ những sản phẩm đó.
Ngoài ra ảnh có kêu em chạy đi mượn cái cà vẹt xe Đức để chụp, may chạy cả buổi chiều mới kiếm được cái cà vẹt chụp lên cho vừa lòng ảnh.
Em xin hết phần tổng kết.