Chủ đề tương tự
todigital nói:wowgood quá còn gì ! Nhưng bác kg gặp ai trong ÓS để
hả bác ?![]()
Chúc bác luôn vui khoẻ để wooc 100-110 hoài nha bác![]()
Mùng 2 tết ở nhatrang.,
Sáng mở mắt, vệ sinh xong là đi kiếm quán nào có bán đồ ăn sáng thì ghé vào. Trên đường Ngô Gia Tự, có quán bún cá. Đông như mua hàng giảm giá. Xe mang bảng số saigon, chủ yếu là 5, 7 chỗ đậu tràn cả ra đường, có 2 xe dán logo của hội ta. Í chà, bún cá thì ngon, nhưng mà đợi đến phiên mình được ăn thì gian nan quá. Đợi mãi không thấy em nào hỏi han, em mới đứng dậy tự đi tìm rau, rồi tự bưng bê cho mình. Chẳng hiểu các bác xì gòn khác trong quán nhìn em giống......phục vụ lắm hay sao mà các bác ấy quát em như ra lệnh: cho thêm 2 tô, lấy thêm rau đi cưng – em 37 tuoi roi, cho sữa đậu nành.... em thấy ngộ ngộ nhưng không làm các bác ấy cụt hứng nên em vâng dạ liên hồi.. chờ chút có ngay, rồi, liền mà.......một hồi thấy em ngồi ăn bún, các bác ấy mới ngẫn tò te, cười huề. Ăn cho mau, ra canh xem ai đi xe OS thì làm quen gầy độ nhậu, nhưng chờ mãi mà chẳng thấy ai ra, lang thang ngoài đường kiếm độ khác. Điện thoại vẫn không có cú gọi hay tin nhắn nào mặc dù đã hẹn hò từ truoc tet với một vài thành viên os. Hết cả ngày mùng 2 vẫn cô đơn các bác ạ, mặc dù xe của hội ta chạy đầy đường o nhatrang.
mình cũng ra Nha Trang hom mùng 1, rút kinh nghiệm lần sau mỗi dịp lễ Tết, mình cứ thông báo hết cho anh em trong gia đình Ford là mình sẽ đi đâu, để anh em còn thu xếp gặp nhau
.

hoanghuong nói:mình cũng ra Nha Trang hom mùng 1, rút kinh nghiệm lần sau mỗi dịp lễ Tết, mình cứ thông báo hết cho anh em trong gia đình Ford là mình sẽ đi đâu, để anh em còn thu xếp gặp nhau.![]()
Hôm tết mà gặp Bác o NT, nhậu xong là em dẫn Bác đi mat xa, có khuyến mãi "ăn bánh mì". Không ghiền không trả tiền bác ạ