Có lẽ có bác post rồi, nhưng em tìm hoài không thấy nên mạnh dạn post lại cho các bác chưa biết.
Vì hơi bị bất ngờ nên không kịp chụp hình. Em xin diễn đạt bằng lời và 2 hình tự vẽ.
CN vừa rồi (25/03) em đi từ Trường Chinh đến cầu vượt An Sương, thường khi chui qua cầu vượt đến giao lộ có đèn GT đầu tiên thì mọi xe đều vào lane trong để đi thẳng vì có cắm bản này: (dưới đường cũng vẽ chỉ được quay đầu).
Nhưng hôm nay em chợt thấy bản này:
Đi thêm chút nữa gần tới giao lộ thì thấy vạch sơn mới trên đường chỉ đi thằng và quay đầu. Toàn bộ các xe đang lưu thông lane ngoài đều vào trong để đi thẳng vì do thói quen, do đó chỉ còn mình em trơ trọi ở lane ngoài. Phía bên đây ngã tư 1 chú xxx, bên kia 1 chú nữa. Em tự nhủ thôi thì chuột bạch xem sao. Đậu dừng đèn đỏ (bên trong), bên ngoài vẫn đèn xanh cho xe quay đầu nha các bác. Nghĩ thầm nếu xxx có gọi vào thì cãi là theo bản chỉ dẩn và vạch sơn dưới đường. Như vậy mình hòan toàn đúng. Đèn xanh đi thẳng ON em từ từ cho xe tiến tới với bao nhiêu cặp mắt nhìn......................2 chú xxx cũng nhìn..................ôi lạy trời...không chỉ gậy vào em.
Vậy bác nào có đi qua hướng đó thì cứ mạnh dạn đi thằng lane ngoài nhé, khỏi phải chen vao trong ma đi nữa.