Chủ đề tương tự
Đi Tây Ninh, bác cứ QL22 mà đi, biển báo rõ ràng, cứ chạy theo BB là ok.Các bác cho em hỏi là đi Tây Ninh thì nên đi QL22 hay rẽ vào đường DT7xx thoãi mái hơn?
Có bẫy nào ko ạ? Hay biển báo rõ ràng cả rồi.
Về các quán ăn tây ninh các bác đi rồi giới thiệu em với.
Về khách sạn có bác nào biết KS nào sạch sẽ xí ko ạ. Em cũng ko quan tâm giá cả, chỉ cần sạch sẽ đầy đủ tiện nghi xí cũng được. Em đi công tác.
Em cám ơn ạ.
Đi QL22 ổn hơn bác ơi, đường kia nay đã hư hỏng có ổ gà chạy xót xe. Cứ đúng tốc độ và bảng báo thôi chứ công an Tây Ninh không bắt láo đâu và cũng không có bẫy gì luôn.
Ở thì ngay trung tâm có KS Đông Phương đường Lê Lợi tầm 400k/phòng, đảm bảo tiêu chí sạch sẽ và tiện nghi (sát vách có quán cafe Cát Tiên Sa toàn chân dài đã ơi là đã)
Ăn thì nhiều lắm, ăn bò tơ thì ghé 5 Sánh, Tèo Phan, 3 Trí. Cơm lành mạnh thì có Thanh Thủy, Hồng Tiến, cơm yếu đuối thì có Đại Ngọc gần dốc ao hồ, Hương Mê hẻm 61 đường CMT8, P.3
Ở thì ngay trung tâm có KS Đông Phương đường Lê Lợi tầm 400k/phòng, đảm bảo tiêu chí sạch sẽ và tiện nghi (sát vách có quán cafe Cát Tiên Sa toàn chân dài đã ơi là đã)
Ăn thì nhiều lắm, ăn bò tơ thì ghé 5 Sánh, Tèo Phan, 3 Trí. Cơm lành mạnh thì có Thanh Thủy, Hồng Tiến, cơm yếu đuối thì có Đại Ngọc gần dốc ao hồ, Hương Mê hẻm 61 đường CMT8, P.3
Cái món “cơm yếu đuối” là sao bác? Em tò mò quá.Đi QL22 ổn hơn bác ơi, đường kia nay đã hư hỏng có ổ gà chạy xót xe. Cứ đúng tốc độ và bảng báo thôi chứ công an Tây Ninh không bắt láo đâu và cũng không có bẫy gì luôn.
Ở thì ngay trung tâm có KS Đông Phương đường Lê Lợi tầm 400k/phòng, đảm bảo tiêu chí sạch sẽ và tiện nghi (sát vách có quán cafe Cát Tiên Sa toàn chân dài đã ơi là đã)
Ăn thì nhiều lắm, ăn bò tơ thì ghé 5 Sánh, Tèo Phan, 3 Trí. Cơm lành mạnh thì có Thanh Thủy, Hồng Tiến, cơm yếu đuối thì có Đại Ngọc gần dốc ao hồ, Hương Mê hẻm 61 đường CMT8, P.3
Ql22 tuần mình đi làm hết 5 ngày chạy từ Củ Chi đi Cảng Cát lái. Đường đi rất ok tuy nhiên giờ thì cũng đông xe hơn trước nhiều, đi bao năm nay chưa bị CSGT thổi lần nào. Cứ đúng BB mà chạy
“Cơm yếu đuối” chắc là quán dành cho nhửng người bệnh, ăn có người đút, lau mặt mũi, miệng... phải không bác @xe reo ?Cái món “cơm yếu đuối” là sao bác? Em tò mò quá.![]()
Băt
Bắt đền bác, đang ngồi uống cafe mà phụt hết cafe lên điện thoại vì cái "cơm yếu đuối" của bác.Đi QL22 ổn hơn bác ơi, đường kia nay đã hư hỏng có ổ gà chạy xót xe. Cứ đúng tốc độ và bảng báo thôi chứ công an Tây Ninh không bắt láo đâu và cũng không có bẫy gì luôn.
Ở thì ngay trung tâm có KS Đông Phương đường Lê Lợi tầm 400k/phòng, đảm bảo tiêu chí sạch sẽ và tiện nghi (sát vách có quán cafe Cát Tiên Sa toàn chân dài đã ơi là đã)
Ăn thì nhiều lắm, ăn bò tơ thì ghé 5 Sánh, Tèo Phan, 3 Trí. Cơm lành mạnh thì có Thanh Thủy, Hồng Tiến, cơm yếu đuối thì có Đại Ngọc gần dốc ao hồ, Hương Mê hẻm 61 đường CMT8, P.3
Mìh đag ở chùa Gò Kén_Tây Ninh nè:
Ko biết bác thớt mún hỏi khúc nào?Hiện tại nếu nay đi QL22B Tây Ninh thì chú ý tốc độ (Me nhiều lắm nha
)
P/S: Khúc qa cầu Cẩm Giang, có biển 50 ràh ràh, pị thổi khúc này thì uon~ lam'







P/S: Khúc qa cầu Cẩm Giang, có biển 50 ràh ràh, pị thổi khúc này thì uon~ lam'
Chỉnh sửa cuối: