Chắc ăn nhất là đổi xe gầm cao mà đi khỏi sợ ngập các kiểuMấy bác cho hỏi thăm đường Phạm Thế Hiển có ngập không? Nếu ngập thì sedan có lội được k? Vì từ tháng 8 gấu em phải đi làm mỗi ngày trên tuyến này ạ!
Em đi cách nay 2 năm thấy có cái đê ngăn rồi, lúc nước lớn không ngập, vỡ cái đê đó ra chắc nước qua tới hông )PTH khúc nào mới đc. Khu xóm đạo thì hồi xưa ngập khá dữ. Giờ nâng đường rồi cũng lâu rồi mình ko đi
Em hỏi để có phương án. Vợ em không thích gầm cao( thuộc tuýp yểu điệu). Em hỏi để có căn cứ thuyết phục đổi xe chứ gặp thủy kích thì khổ.Chắc ăn nhất là đổi xe gầm cao mà đi khỏi sợ ngập các kiểu
Hồi sanh ziên năm 2006 mình ở nhà ông bác khu xóm đạo phường 7. Chạy YaZ ngang cầu bà Tàng nó ngập lút cái pô xe. Nước đen thui thúi quắcEm đi cách nay 2 năm thấy có cái đê ngăn rồi, lúc nước lớn không ngập, vỡ cái đê đó ra chắc nước qua tới hông )
Dạ cuối đường luôn ạ! Qua chợ Ba Tơ.PTH khúc nào mới đc. Khu xóm đạo thì hồi xưa ngập khá dữ. Giờ nâng đường rồi cũng lâu rồi mình ko đi
Dạ đường thì em chạy thử rồi. Nhỏ nhưng xe không nhiều. Lịch trình là Q.1( đưa con đi học)-Q.8 rồi chiều về Q1 đón con.Không ngập nha a thớt, nhưng đường nhỏ đi oải