cứ đi thẳng QL 1 bác ui. Ăn dọc đường thì ghé mấy quán của Mai Linh mà ăn, an toàn và sạch sẽ. Cafe thì cứ chỗ nào được thì cứ chui vô....cứ như giang hồ phiêu bạt vậy...duy_speed nói:Mấy bác cho e hỏi đường từ HCM đi quãng ngãi và những điểm dừng nghĩ trên đường ( quán ăn & cafe.......)
Nếu bác xuất phát buổi chiều 4-5h00PM thì chạy song hành với Chín Nghĩa, tối ăn ở ngã 3 ông Đồn-Xuân Lộc, tầm khuya 1-2 giờ sáng dừng vệ sinh ở cây xăng Ngọc Diêm vừa qua ngã 3 thành Nha Trang vài km…,sáng sớm đến Phù Mỹ (cũng trạm dừng chân Chín Nghĩa) ăn sáng-café, tầm 9-9h30AM là đến Quảng Ngãi.
Khoảng thời gian này, bác chạy từ HCM ra QNgãi liên tục thì mất khoảng 18h đồng hồ khi đi trên Quốc lộ 1. Nghĩa là, nếu bác quất từ 3-4h sáng thì tối bác có thể đến QN rồi, đã bao gồm khoảng 1h hơn cho việc ăn uống, nghỉ nghơi. Ăn uống dọc đường cũng dễ thôi, có rất nhiều quán ăn. Nên vào những quán ăn lớn, tránh nguy cơ đau bụng dọc đường tốt hơn. Riêng cái đoạn Sông Cầu - Phú Yên, hải sản đúng là Ngon-Bổ-Rẻ. Có mấy quán nhỏ dọc đường nằm bên phải trên đường Nam ra Bắc, họ bán đồ tươi, em cứ dừng đó kêu họ luộc và chén thôi.
Bác cứ hù e.beden nói:cứ tà tà mà chạy ..... đi đúng biển báo trên đường .....đừng đua với tốc hành 54 chổ .
gửi bác vài tấm ảnh lấy tin thần