hôm tối thứ 7,sau khi trận VN thua Indo,khoảng 22h30 e rời khỏi nhà bạn e để về nhà e,nhà bạn e ở PMH,e đi xe honda,trên đường về khúc lên cầu kênh Tẻ qua quận 4,e thấy 1 chiếc taxi 4 chỗ của vinasun cứ lạng vào lane xe gắn máy rồi lại lạng vào lane oto.Lúc đầu e nghĩ chắc tài xe nghe dt hay làm việc gì khác nên mất tập trung nhưng hành động đó lại diễn ra liên tục.Có đoạn e thấy xe taxi tiến sát sau đuôi xe gắn máy phía trước rồi đột ngột đạp thắng.E thấy tình hình ko ổn rồi,nghĩ tài xế đang say rượu hoặc buồn ngủ,e liền chạy lên ngang với tài xế và nhìn vào tài xế thì thấy mặt tài xế rất bơ phờ,con mắt thì mở ko nổi và còn đỏ nữa chứ.Lúc đó e ko biết phải làm sao để dừng chiếc xe đó lại,trong đầu thầm ước có CSGT đi tuần và sẽ nói với CSGT kiểm tra tài xế chiếc xe đó nhưng ước hoài mà ko thấy,e định chạy lên ra hiệu tài xe tấp vô lề nhưng thấy ko ổn.
E đi theo chiếc xe tới bùng binh của KS New Word,nghĩ tới cảnh tài xế mất lái,ko làm chủ tốc độ rồi đâm vào hàng loạt xe honda vì giờ này sai gòn vẫn còn đông người,nghĩ tới cảnh gia đình tang thương nếu tai nạn xảy ra nên e chỉ còn cách gọi điện cho tổng đài vinasun thông báo sự việc như trên,tổng đài tiếp nhận thông tin rất nhanh và cám ơn e rất nhiều.Sau khi thông báo xong,e phải rẽ đi hường khác về mà trong lòng ko biết tổng đài sẽ xử lý như thế nào và ko biết tài xế sẽ ra sao nữa.Việc e làm thì e thấy ko sai,còn việc tài xế sẽ bị cty xử lý như thế nào thì e áy náy quá,mà nếu e ko áy náy cho tài xế thì ko biết chuyện gì sẽ xảy ra,chắc lúc đó đọc báo nghe tin dữ chắc e ân hận suốt đời và dằng vặt lương tâm lắm