Nhà tui cũng vừa đi trưa thứ 7, về Chủ nhật... Chặng đi vẫn theo đường Sa đéc - Vàm Cống, kẹt xe tại Phà gần 2 tiếng đồng hồ. Chặng về đi đường mới hướng Phà Châu Giang - Tân Châu - Hồng Ngự - Thạnh hóa - Mộc hóa - Đức hòa... Đường đi tuyệt vời, vắng xe (hầu như chỉ có xe mình chạy 1 mình...) và không bị kẹt phà. Không sợ bị bắn tốc độ nên đạp 90-100 km/h thoải mái. Tính ra đi đường này ngắn hơn chặng đi gần 70km. Ghé ăn trưa ở Tân hưng được thưởng thức món đặc sản Chim Cúm núm (Gà nước) và Cò với giá rẻ giật mình.... Năm sau tui sẽ đi lại đường này!
Trùi ui, cúng kính cũng cần nhưng vất vả thế thì cũng mệt nhẩy. Các Bác nào làm về kinh doanh thì đầu năm mấy vụ này chắc không tránh được rùi, chúc các Bác đi về thuận đường dzui dzẻ