Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
ko bit của bác có giống e ko, xe e đi vào đường sóc là kính 2 bên kêu lạch cạch rất khó chiu nhất là đi đường bê tông.Thế thì vui cả làng rồi. Em thì củng đang dính mấy vụ khó chịu này. Chẳng là xe em khi wa mấy gờ giảm tốc thì cách cửa bên phụ kêu cạch cạch như kiểu cái gì bị lỏng vậy, joong như kiếng cửa sổ lỏng vậy ( theo em fong đoán) . Lúc trước em đã bị và đã khắc fuc được là em mở tapi cửa ra thì fat hiện mấy cái pát kẹp bằng nhôm để kẹp cái tapi dính vào cửa bị mở ra mở vô nhiu nên tụi nó mất tính đàn hồi và lỏng, em lấy ra nong cho nó bự ra để chật hơn và ráp lại thì ok, hết kêu. Một thời gian vài tháng jo tự nhiên ở đâu trở lại mấy ngày gần đây, chạy xe mà ấm ức khi bị tưng xe chạy đã ồn lắm rồi giờ thêm vụ này
ae nào từng bị và có cao kiến ji cho em xin nhé. Thank all
đúng rùi đó bác, ngựa gác tay của e cũng thỉnh thoảng kêu nhưng ko khó chịu bằng tiếng lách tách kia, bác thử như e xem đỡ đóXe mình đang bị tiếng kêu giống hai bác vậy, đi vào đường chông chênh là kêu lách tách như một chiếc xe hàn xẻng cảm thấy rất khó chịu, tiếng kêu nghe phát ra từ bên cửa tài và cửa phụ, mình vừa thay hai bộ kéo kính mới toanh nhưng vẫn kêu, nên chắc chắn tiếng kêu từ bộ phận nào của cửa, ngày mai mang qua bác Sơn (autovn-911) kiểm tra và tìm cách fix.
Nhìn và sờ bằng mắt từ bên ngoài thì mọi cái đều còn cứng ngắc mà không biết nó kêu là vì sao
Còn nữa, con ngựa gác tay còn mới nhưng gác tay vào đi đường xấu chút cũng kêu cok cek bực mình dễ sợ!
Học hỏi để chuẩn bị thực hành, chắc tương lai gần tới xe em!! kaka. Đây là những bệnh thường gặp của tuổi già, không trước thì sau chắc cũng sẽ gặp. hihi.đúng rùi đó bác, ngựa gác tay của e cũng thỉnh thoảng kêu nhưng ko khó chịu bằng tiếng lách tách kia, bác thử như e xem đỡ đó