Chủ đề tương tự
iCác bác tài taxi lái có lương tâm hiện không nhiều...
Đường đông, không có chỗ né ra cho xe xin vượt nhưng em ko hiểu các bác ấy cứ nhá đèn bóp kèn xin vượt để làm gì....nếu đường có chỗ trống em sẵn sàng nhường...đàng này....
Nếu các bác ấy mà đụng vào bác thì chỉ nghe năn nỉ....điệp khúc luôn luôn là " sáng giờ em vả quá...chưa có cuốc nào..." còn nếu bác vô tình đụng vào mấy Ổng thì mệt....dừng xe giữa đường và xin $$$. Nếu bác đôi co thì bốc bộ đàm gọi friends...
Phóng nhanh giành đường vượt ẩu...mấy bác đó là trùm...
Em chả dại dột gì dính vào chí phèo...
.....Y như lẩu thập cẩm
Đường đông, không có chỗ né ra cho xe xin vượt nhưng em ko hiểu các bác ấy cứ nhá đèn bóp kèn xin vượt để làm gì....nếu đường có chỗ trống em sẵn sàng nhường...đàng này....
Nếu các bác ấy mà đụng vào bác thì chỉ nghe năn nỉ....điệp khúc luôn luôn là " sáng giờ em vả quá...chưa có cuốc nào..." còn nếu bác vô tình đụng vào mấy Ổng thì mệt....dừng xe giữa đường và xin $$$. Nếu bác đôi co thì bốc bộ đàm gọi friends...
Phóng nhanh giành đường vượt ẩu...mấy bác đó là trùm...
Em chả dại dột gì dính vào chí phèo...
.....Y như lẩu thập cẩm
không hiểu luôn ! ép - quay đầu - đấu đầu - chạy mất giữa dòng xe cộ chen chúc . chắc tài xế taxi khoe kỹ năng điều khiển xe điêu luyện .
Mình cũng pó tay với các bác taxi, vào giờ cao điểm tầm 5h30-6h trên hai bà trưng, xe oto chỉ có 1 làn bên trái ngoài cùng đi, các xe đều phải nối đuôi nhau qua ngã tư. Thế mà các bác chạy sau lưng cứ nhá pha liên tục xin đường, đường trống hoặc có 2 lane oto thì mình cũng sẵn sàng nhường đằng này có 1 lane, lane xe máy thì khỏi nói đông như quân nguyên. Được một lúc bác taxi lấn phải ép 1 dàn xe máy trong hoảng sợ sau đó tăng tốc lên ngang mặt mình chửi gì đấy rồi nhấn ga chạy thẳng. Hết thuốc.
em còn bị một chú xe máy chạy vượt lên quay lại phun nước miếng nữa cơ cụ ạ. cơ mà gió thổi thế nào toàn vào xe của chú ấy. nói chung mình cứ bình thản và kệ thiên hạ thôi, bực tức cả ngày cũng được
vân phi nói:không hiểu luôn ! ép - quay đầu - đấu đầu - chạy mất giữa dòng xe cộ chen chúc . chắc tài xế taxi khoe kỹ năng điều khiển xe điêu luyện .
Chỉ đông ngoài đoạn Cộng hòa thôi bác, còn đoạn đấu đầu thì đã vào con đường nhỏ nhà em rồi, định mời bác í vào nhà uống nước chắc vội quá phóng đi luôn hehehe
Thật ra mấy bác tài taxi cũng vì miếng cơm manh áo thôi các bác ạ. Không đua nhanh, vượt ẩu thì thằng khác nó giành khách mất, em nhường được em nhường luôn, vừa coi như giúp vừa tránh Chí Phèo.
Mấy bác taxi gặp xxx cũng sợ lắm, khép nép lắm đó chớ.........
Mấy bác taxi gặp xxx cũng sợ lắm, khép nép lắm đó chớ.........
lái xe bằng cái đầu lạnh, ủng hộ bác.airforce nói:bình tĩnh và luôn giữ cái đầu "lạnh", nóng giận gấp gáp dễ có quyết định sai lắm, chấp chi bọn văn hóa lùn chi cho nó mệt, để đầu óc thoải mái để mà lái xe