Chào các bác os em xin chia sẽ việc vừa diễn ra sáng nay.
Hôm qua có việc gấp đi Dalat nên em khởi hàng lúc 22h đêm đến 4h sáng đến.
Em ngủ được 1h, đến 5h giải quyết công việc xong 7h em lên xe về Sài Gòn.
Mình cứ tin vào khả năng của mình và đã đọc các bài os nếu chạy buồn ngủ thì tấp vào làm giấc rồi đi tiếp.Nhưng em nghỉ làm sao mà buồn ngủ vào buổi sáng được.
Em ăn sáng cafe xong lên xe về lúc 7h... đến gần Di Linh thì bị ngủ lúc nào không biết, nhưng em noi nó diễn ra nhanh lắm, 1 cái chớp mắt thôi.
khi nhìn thấy xe máy em giật lái ngay ra ngoài mà không kịp rồi, ngồi trong xe tiếng va chạm nghe kinh lắm ( cứ tưởng đã cán qua người cảm giác kinh lắm).Người nhà trong xe nhìn thì thấy anh ta lộn 1 vòng rồi đứng dậy
.
Nói chung thì phải giải quyết hậu quả, nhưng may phước tay chân người ta chỉ bị xây sát, xe máy bị hư....
Người dân ở đó thì làm dữ, may lúc đó mình chạy chậm với lại gặp người hiền lành ( khu vực đó đường đá lởm chởm nên anh ta chạy cũng ra ngoài) nhưng mình lúc đó do mệt và buồn ngủ làm mình không kịp xử lý.
Mình muốn chia sẽ anh em, nhiều khi cơ thể mình lúc này lúc khác, cho nên xin đưng cố gắng chạy nếu thấy mệt (trước đó mình cũng có dấu hiệu buồn ngủ rồi, nhưng cứ nghĩ mình khỏe mà cafe là hết ngay).
Em xin hứa lần sau không dám cố nữa đâu.... nếu không tỉnh kịp thì không biết chuyện gì xẩy ra nữa giờ về đến nhà vẫn sợ.