Hạng B2
18/7/04
373
247
43
54
saigon
Kính chào các bác trong hội,
Trong đời nhiều cái đưa đến cho mình cũng có cơ duyên các bác ạ. Số là em thích Honda Accord từ lâu lắm, mơ ước 1 ngày nào đó sẽ được cầm lái em nó, rồi vì lý do này lý do nọ, em cân nhắc lại, thích thì có thích đấy nhưng tuổi đời em nó cao quá, mình thì ít $ nên chỉ cưới được vợ già, mà về phải chăm sóc nó nữa thì cũng khổ, thế là cầm $ mà nhìn loại xe nào thích hợp thì mua, có lúc định mua em Nubira II 2001 giá chỉ 182 còn bớt, dáng xe có vẻ đàn ông tí vì dù gì cũng là loại sedan, xem trên mạng thứ 6 định hẹn chủ xe qua thứ 7 xem nhưng nhờ thằng bạn đi cùng nhưng tay bạn này lười đi thứ 7, CN thế là dời qua thứ 2 định đi xem được thì múc, nhưng thứ 2 chủ xe bảo bác chậm chân người khác rước em nó rồi, thế là buồn 5' và lang thang vào oto saigon tìm mục bán xe, loay hoay thế nào lại gặp bác chauhungvnpt trong hội cần gả em nó, xem qua hành trình tìm xe của bác ấy khi trước và trong hội anh em cũng biết em nó rõ, thế là suy nghĩ cũng không lâu bèn quyết định trong tích tắc: cưới em nó, em thì gà về máy móc lắm, lại là con xe đầu tiên trong đời mà $ lại ít nên lo rằng nếu em nó bệnh hoạn thì khổ thân tui lắm. Tuy nhiên khi đi xem xe, nhìn bác chủ thớt chăm sóc em ấy mình an tâm và biết em này có duyên với mình nên quyết định sáng hôm sau hẹn bác Hùng ra và đặt lễ hỏi em nó luôn, hôm thứ 7 rồi 1/10 nhờ 1 anh phụ rễ cùng đi qua đón em nó về nhà chồng là 1 ngày đáng nhớ: sau 1 lúc ngắn nhờ bác phụ rễ lái dùm, em quyết địng cầm lái & lái 1 mạch về nhà : đây là lần đầu em lái xe của mình và lần đầu kể từ ngày lấy bằng (khi học chỉ được lái ra đường 1 lần duy nhứt và chỉ 1 đoạn ngắn), chỉ có về gần bãi xe thì băng qua đường hơi lúng túng làm em chết máy bà con chờ lâu nên la ó 1 tí, OK không sao vì em mới tập lái mà, hihihi.
Phải công nhận em hài lòng về em nó, máy móc nguyên bản, êm ru bà rù, tuy nhiên ít hôm nữa mới đi đóng thuế và sang tên qua tên mình (nhà em sát cạnh 282 NTL nên cũng tiện)
Thấy mấy bác trong hội rất vui và sẵn sàng share kinh nghiệm với nhau về V2 nên em cũng thấy vui lây, em xin gia nhập hội của các bác nhé, tuy nhiên vì em còn yếu tay lái lắm nên phải có thời gian tập luyện mới offline cùng các bác đi đây đó được.
Em định lắp thêm 2 seatbelt cho ghế sau vì Vợ cả em làm Cty có sàety cao nên đòi xe phải có seatbelt cho an toàn, vậy các bác tư vấn lắp ở đâu thì OK, chính hãng có làm không và thiệt hại khoảng bao nhiu ạ.
Chúc các bác vui nhé
 
Hạng D
17/2/11
1.939
897
113
An Giang
Em mà không lăn tăn về đời xe thì chắc bác chưa có cơ hội, đúng là duyên số. Chúc mừng Bác nhé!
 
Hạng F
11/1/10
6.129
64.862
113
Xin chúc mừng. Tay lái thì cứ tham gia off 1 chuyến Mỏm chym là cứng thôi.
 
Hạng D
27/6/10
1.543
2.404
113
38
Xin lỗi bác em đọc rồi mà ko biết bác cưói được v2 là xe gì
Chúc mừng bác nha
 
Hạng B2
18/7/04
373
247
43
54
saigon
Hihhi, em cũng quên khai tên vợ 2 : em í là Su wagon bác ah, các bác trong hội Su rành em ấy lắm vì đã offline với em ấy rồi

Xin lỗi bác em đọc rồi mà ko biết bác cưói được v2 là xe gì
Chúc mừng bác nha
[/quote]
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Hehehe, cuối cùng rồi bác cũng chịu xuất đầu lộ diện khai báo với anh em.:D. Ok em cũng hứa với bác, nếu cần thông tin hay hỗ trợ gì để em nó đẹp hơn tốt hơn thì em cũng như anh em trong hội sẽ giúp bác hết lòng. Vậy là em vẫn còn cơ hội ngắm nghía V2 cũ của em rồi.
080402cool_prv.gif

Trước tiên bác cứ gọi số phuoc84 là kỹ thuật của Suzuki để hỏi về vấn đề seatbelt: 0988515537 bác cứ nói là bác là chồng mới của V2 chauhungvnpt là bác ấy biết.:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
19/1/08
64
5
8
Cả bác Trăng Non và bác Xinh Xinh vừa cưới vợ mới và cũng có nhiều cái chung: cùng là Wagon, cùng là lần đầu, cùng là mới lái... Bác Trăng Non thì đã đăng ký đi Mỏm Chim rồi. Thôi thì bác Xinh Xinh cũng đăng ký đi cùng với em nữa cho xôm tụ và ...đỡ bị ăn hiếp! Ặc ặcặc
 
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Em còn nhớ ngày đầu tiên em đi rước dâu chả dám cầm lái rủ theo ông anh đi cùng (mới lấy bằng đc 2 tháng và cũng là V2 đầu tiên). Ông anh chạy về bên PMH Q7 sau đó ngồi bên cạnh dợt cho em đúng 2 vòng PMH là tới giờ hẹn off Phan Thiết cùng các bác trong hội, em lùa V1, F1 lên đi luôn. Đi off cùng hội cũng là dịp để bác luyện tay lái vì tinh thần hỗ trợ đồng đội của hội mình là tuyệt vời nhất.:D Nếu có điều kiện bác cứ mạnh dạn tham gia.