Chào các bác, các mợ,
Như vậy là tròn 9 tháng 2 ngày kể từ khi mon men lên chuyên mục này để xin ý kiến tư vấn của mọi người về việc xây ngôi nhà đầu tiên của em (
http://www.otosaigon.com/forum/Nh%E1%BB%9D-c%C3%A1c-b%C3%A1c-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-gi%C3%BAp-em-L%E1%BA%A7n-%C4%91%E1%BA%A7u-x%C3%A2y-nh%C3%A0-m6859425.aspx). Hôm 19/01 em đã nhận bàn giao xong căn nhà của em từ công ty của bác NNX.
Thay mặt gia đình em xin chân thành cảm ơn bác Thanh (NNX) đã song hành và giúp vợ chồng em hoàn thành ngôi nhà mơ ước.
Đến giờ phút đang viết bài này, nếu chỉ xét thuần túy về mặt thi công và chất lượng công trình thì em có thể chia sẻ ngắn gon như thế này: Có nhiều chuyện vui, có nhiều chuyện buồn. Có nhiều chuyện hài lòng, có nhiều chuyện bưc tức. Nếu như mỗi chuyện vui, hài lòng là một điểm + và chuyện buồn, bực tức là một điểm - thì kết quả cuối cùng vẫn là...một số DƯƠNG khá lớn.
9 tháng 2 ngày vừa qua thật sự có quá nhiều điều để học hỏi, chia sẻ. Em không dự định sẽ nói ra hết trong bài viết ngắn ngủi này. Do đó, nếu bác nào đang có ý định muốn tìm hiểu thông tin để chuẩn bi xây nhà (trên quan điểm chủ đầu tư) thì cứ liên hệ em. Em biết gì sẽ trả lời ngay ;-)
À quên, em thuộc "trường phái" không tổ chức lễ tân gia. Do đó chắc không có dịp mời bác Thanh và một số bác đã giúp em nhiệt tình trong thời gian đầu đến để chung vui và "khoe" nhà mới. Tuy nhiên, em luôn welcome các bác ghé chơi và "soi" nhà em nhé ;-)
Xin chào và hẹn gặp lại.
p/s: @a.Thanh: em gôm đủ lúa thì mời anh qua khảo sát miếng đất bên Phú Mỹ tđc nhé. Nhớ gửi toàn bộ đội hình cũ qua nhé anh ;-)