Nguyễn Thị Thập đoạn khu Him Lam khi mới vừa bắt đầu cho xe lưu thông đều có mũi tên kẻ dưới đường chỉ hướng đi . Hiện nay qua thời gian nước sơn bị phai màu nên chỗ rõ chỗ kg . Sáng nay em đi từ Trung Sơn qua Nguyễn Thị Thập ở khu Him Lam , khi gần tới ngã 4 NTT và NHT thì đoạn đó có 3 làn đường nét đứt có mũi tên kẻ dưới đường chỉ hướng đi của mỗi làn . Làn trong cùng bên tay trái để rẽ trái về q4 , làn giữa ... ( em quên mất ) , làn trong cùng bên tay phải đi thẳng rẻ phải về NVL . Từ xa em thấy có 4 chiếc xe , xe đầu là xe taxi , xe tải , xe bán tải , xe camry , riêng chiếc xe taxi thì em kg xác định được ( cái này các bác đọc ở dưới sẽ rõ ) nhưng những chiếc xe còn lại dừng đèn đỏ chàng hảng 2 hàng , em thì rẽ phải để về NVL nên em quyết định chuyển vào làn trong cùng . Sau khi đèn xanh thì em chạy , xe tải chuyển hướng hơi chậm thì em cũng thắc mắc kg biết vì sao và rồi em thấy có chiếc taxi phía trước nên em từ từ kg vội , kg bóp kèn . Khi 2 chiếc đó đi xong thì em đi bỗng nhiên có chiếc bán tải cố vượt lên ngang xe em và hạ kiếng xuống , em lại nghỉ chắc tính vượt và mở kiếng cho mát , nhưng kg phải vậy . Khi 2 xe xong xong , thì tài xế bán tải nói với qua là " đậu như vậy xe 2 bánh đậu chỗ nào " đoạn đó là tình huống bất ngờ vì lúc tài xế vừa nói thì em cũng vừa chạy nên em kg thể góp ý với tài xế kia .
Như vậy , em lưu thông đúng hay sai trong trường hợp này và nhờ các bác góp ý