Hôm nay chiều CN , em rảnh rỗi nên ghé qua chỗ bác Tám May Nệm ở ADV để matxa sơ sơ cho vợ 2 em sau 3 tuần nằm viện EA . Em biết là 2 tiệm kế bên bán đồ chơi và kiêm luôn bán đồ ăn cắp nên em nói chuyện với tụi nó luôn cho vui ( hồi lâu rồi nó bảo em nó bán cái củ gương chiếu hậu của RR giá 100 chai , bác chủ trả giá 50 chai nó ko bán nên bác chủ order luôn củ mới ở bển
Em vừa tấp xe vào tiệm bác Tám là ngay lập tức 2 thằng cu tiệm kế bên phát hiện xe em bị luộc đồ nên phi ra ..... chỉ đường cho em ze xe vào . 2 cu ra hiệu cho em quay kính xuống để chào hàng . Em thì cứ nhẩn nha ze cho thật chuẩn , kéo phanh tay , bóc cục kẹo nhai rồi bật dt lên dò xem có wifi free ko
. 2 cu nghĩ em ngại xuống xe nên cứ ra hiệu quay kính xuống . Nhẩn nha 1 lúc rồi em cũng tắt máy xuống xe .
Vừa xuống xe , 2 cu chưa kịp mở mồm là em độp luôn :
- Giờ sao ?
- Sao là sao anh ?
- Dm mày nhìn xe anh thế rồi còn hỏi sao là sao ???
- Dạ dạ , mất logo với lại lỗ mũi hả anh ?
- Thì mày cứ đếm đi ( xong em lững thững thả bộ vào tiệm bác Tam ngồi chơi ) . 2 thằng này đi vòng quanh xe em đếm thiệt hại rồi hỏi :
- Xe anh đời gì ? X3 hả ? để em vào dt kiểm tra rồi báo anh
......................
- 1 lúc sau thằng cao cao chạy ra . Dạ anh ơi lỗ mũi đang kiểm tra . Còn anh có mua logo ko ?
- Logo bao tiền ?
- Dạ logo 800k/cái
- Thế à ? chắc giá chưa ?
- Dạ giá chuẩn rồi anh . Anh mua 1 bộ em bớt cho chút đỉnh
- Thôi ko cần bớt đâu
- Dạ (cười cười , chắc tưởng gặp công tử sộp) . Vậy có lấy ko anh ?
- <span style=""color: #ff0000;"">
Thôi khỏi , mày cứ mang ra gắn vào xe máy chạy cho nó sang</span>
Thằng cu xem ra chưa hiểu ý em lắm . Gãi đầu 1 lúc rồi lại chạy vào xem tình hình kiểm tra lỗ mũi tới đâu rồi
- Anh ơi , lỗ mũi anh có rồi
- Có là có thế nào ? gắn có vừa ko ?
- Dạ chắc chắn vừa ,
của nó luôn mà ( của em chứ của nó éo nào
)
- Bao tiền ?
- Dạ 3 triệu 2
- 500k bán ko ?
- Sặc [:O] , anh giỡn hoài
- Tao giỡn éo gì với mày . Của tao chứ của mày éo đâu mà phải trả tiền
- Giỡn hoài anh , em chuộc lại dùm anh mà
- Thì đó , 500k . Còn ko kêu thằng kia giữ luôn mà xài
.................
- Thế anh có lấy logo ko ?
- Bao tiền ?
- Dạ 800k
- Thôi mày để gắn vào xe máy cho nó sang . Nếu cảm thấy dư nhiều logo quá thì ốp vào 2 bánh xe máy , 2 bánh là 4 cái chạy cho nó sang
...................
đến đây thì thầy trò nhà nó chẳng biết nói gì nữa
Em cảm thấy đã đủ nên ra về, bà chủ tiệm Tám May Nệm cứ tủm tỉm cười suốt
. Trước khi về em còn quay lại thả 1 câu lửng lơ . Xe tao hơi bị hiếm , chúng mày cứ giữ lấy mà xài , ko bán dc cho ai đâu . Mà chả riêng gì tao , cả hội BMW này ko bao giờ mua đồ ăn cắp đâu . Cứ ôm đi
Bao nhiêu hậm hực, bực dọc trong lòng em từ hôm bữa đến giờ đã tan biến sau khi em em chọc quê bọn này
. Cái lỗ mũi xe em nó bẻ gãy tè le mà nó cũng đủ can đảm bán lại 3tr2 , gãy tè le vậy vứt cho chó nó gặm [>
]
Em hỏi Đức Inox rồi , có gắn báo vệ lỗ mũi được nha mấy bác. Em đang định gắn cái cản xe SUV để bảo vệ thêm và em cũng thích gắn lâu rồi mà chưa tìm dc chỗ nào làm ưng ý