Chủ đề tương tự
Lũi xuống hầm, an toàn, có người canh, bãi xe đàng hoàng, có thang máy đi lên luôn, bác khỏi lăn tăn.
Việc lên/xuống hầm có quá khó không bác? Em là tài mới nên cũng hơi lo. Hay có bãi xe ngoài trời không?Anh 2 Bi nói:Cổng vào Hai Bà Trưng, cổng ra Nguyễn Du. Bác rẽ thẳng vào mặt chính của KS sẽ thấy ngay đường xuống hầm. Phí tổn: 20k/ lần.
Thanks!
Chạy cho nó quen đi bác. Không khó gì đâu.anhkhoa2907 nói:Việc lên/xuống hầm có quá khó không bác? Em là tài mới nên cũng hơi lo. Hay có bãi xe ngoài trời không?Anh 2 Bi nói:Cổng vào Hai Bà Trưng, cổng ra Nguyễn Du. Bác rẽ thẳng vào mặt chính của KS sẽ thấy ngay đường xuống hầm. Phí tổn: 20k/ lần.
Thanks!
Đường xuống hơi nhỏ, nhưng cũng dễ chạy. Bác cứ từ từ mà canh, vào đúng lane rồi thì lên cái ào.anhkhoa2907 nói:Việc lên/xuống hầm có quá khó không bác? Em là tài mới nên cũng hơi lo. Hay có bãi xe ngoài trời không?Anh 2 Bi nói:Cổng vào Hai Bà Trưng, cổng ra Nguyễn Du. Bác rẽ thẳng vào mặt chính của KS sẽ thấy ngay đường xuống hầm. Phí tổn: 20k/ lần.
Thanks!
Hầm nhỏ, có 1 đoạn cong giống bên Vincom nhưng ko khó bằng vì độ dốc thấp.
Còn 3 phương án khác:
1. Hầm toà nhà Kumho cạnh bên: dốc thẳng tưng, lên xuống quá đơn giản. Giá: 50k/ 3h đầu, 3h trở lên thì mất 100k. Nếu bác ăn uống trong Kumho Links, có thể yêu cầu đóng dấu lên vé xe, sẽ được free 4h đậu trong hầm.
2. Bãi xe kế bên Diamond: ko có dốc, ko quanh co, để xe ngoài trời, hình như phải gửi chìa khoá lại, 30k/ lần.
3. Lề đường Lê Văn Hưu: cho đậu xe theo ngày chẵn/ lẻ, không tốn xu nào nhưng ít khi trống chỗ.
Em nghĩ bác cứ chạy chậm chậm vào hầm Inter luôn, giá rẻ, mát mẻ, an toàn.
Còn 3 phương án khác:
1. Hầm toà nhà Kumho cạnh bên: dốc thẳng tưng, lên xuống quá đơn giản. Giá: 50k/ 3h đầu, 3h trở lên thì mất 100k. Nếu bác ăn uống trong Kumho Links, có thể yêu cầu đóng dấu lên vé xe, sẽ được free 4h đậu trong hầm.
2. Bãi xe kế bên Diamond: ko có dốc, ko quanh co, để xe ngoài trời, hình như phải gửi chìa khoá lại, 30k/ lần.
3. Lề đường Lê Văn Hưu: cho đậu xe theo ngày chẵn/ lẻ, không tốn xu nào nhưng ít khi trống chỗ.
Em nghĩ bác cứ chạy chậm chậm vào hầm Inter luôn, giá rẻ, mát mẻ, an toàn.
Bác quáAnh 2 Bi nói:Hầm nhỏ, có 1 đoạn cong giống bên Vincom nhưng ko khó bằng vì độ dốc thấp.
Còn 3 phương án khác:
1. Hầm toà nhà Kumho cạnh bên: dốc thẳng tưng, lên xuống quá đơn giản. Giá: 50k/ 3h đầu, 3h trở lên thì mất 100k. Nếu bác ăn uống trong Kumho Links, có thể yêu cầu đóng dấu lên vé xe, sẽ được free 4h đậu trong hầm.
2. Bãi xe kế bên Diamond: ko có dốc, ko quanh co, để xe ngoài trời, hình như phải gửi chìa khoá lại, 30k/ lần.
3. Lề đường Lê Văn Hưu: cho đậu xe theo ngày chẵn/ lẻ, không tốn xu nào nhưng ít khi trống chỗ.
Em nghĩ bác cứ chạy chậm chậm vào hầm Inter luôn, giá rẻ, mát mẻ, an toàn.

Em cám ơn các bác.
Tối qua em đã ghé đây. Đúng như bác phía trên đã nói, đường nhỏ, có đoạn khá khó. Em cũng đi hầm Vincom B rồi.
Em hơi e ngại chút là không có người điều tiết + hướng dẫn.
Một lần nữa, cám ơn các bác.
Tối qua em đã ghé đây. Đúng như bác phía trên đã nói, đường nhỏ, có đoạn khá khó. Em cũng đi hầm Vincom B rồi.
Em hơi e ngại chút là không có người điều tiết + hướng dẫn.
Một lần nữa, cám ơn các bác.
Đậu xe chỗ đẹp thế mà có 20k là rẻ nhỉ. Em thường dẫn F1 đi BV Nhi Đồng 2 khám, sẽ ghé đây gửi thay vì năn nỉ ỉ ôi bọn bảo vệ. Thanks bác.Anh 2 Bi nói:Cổng vào Hai Bà Trưng, cổng ra Nguyễn Du. Bác rẽ thẳng vào mặt chính của KS sẽ thấy ngay đường xuống hầm. Phí tổn: 20k/ lần.