Bác đi chú ý biển báo là được - có biển báo vô cao tốc rõ ràng
Báo tốc độ 40 cũng đầy đủ ko có láo đâu, chú ý biển báo là được
Báo tốc độ 40 cũng đầy đủ ko có láo đâu, chú ý biển báo là được
anti_intermilan nói:Bác đi chú ý biển báo là được - có biển báo vô cao tốc rõ ràng
Báo tốc độ 40 cũng đầy đủ ko có láo đâu, chú ý biển báo là được
Em cảm ơn Bác!
Đường vành đai đông ( vòng xoay Nguyễn Thị Định > gần khúc cua lên cao tốc nơi có biển hạn chế tốc độ 30) đc phép chạy 50km/h nhé bác . Bác chạy gần đến khúc cua lên cao tốc có biển hạn chế 30 thì đi đúng tốc độ nhé bác . Lượt về từ QL 51 rẽ phải là vào đg dẫn vào cao tốc , có biển hạn chế tốc độ 40 . Bác chạy 40km/h khi nào gặp biền 60 > 100 thì bác hãy đạp ga .Huynh Thanh Luu nói:Chủ Nhật này em có việc đi VT, lần đầu đi em đi cao tốc LT, em đi từ quận 2, Đồng Văn Cống rẽ qua Vành Đai Đông, các bác cho em hỏi từ chỗ nào thì bắt đầu có biển 40 rồi lại còn có biển 20 ???, Chỗ nào thì bắt đầu là đường dẫn lên cao tốc ạ? Đoạn mà các bác hay càm ràm đường tốt nhưng chỉ cho đi 40 là đoạn từ vòng xoay cắt Nguyễn Duy Trinh phải ko ạ? Còn lượt về thì từ QL51 rẽ phải là vào đường dẫn chưa các bác? Có đoạn nào bẫy ko các bác? Biển báo đàng hoàng rõ ràng ko các bác?
Túm lại, bác cứ chú ý quan sát biển báo và tuân thủ là không lo sợ gì cả. Bác mà vừa lái xe vừa tám chuyện, hoặc mãi lo nghĩ chuyện trên trời dưới đất không có thói quen quan sát biển báo thì rủi ro quá.
Bác nào, nhà gần đường Nguyễn Duy Trinh (NDT), Q2, hoặc tiện hướng ra đường này thì nên theo NDT, vì các bác sẽ đến ngay điểm cuối của đường dẫn vào cao tốc, chỉ cần chịu khó một đoạn 40 và một đoạn 30, là lên cao tốc, ngay trên cao tốc ráng chịu khó thêm một đoạn 40 cho đến khi có biển 100...đừng thấy vào cao tốc, vẫn còn 40 mà bác nào "máu" quá, đạp ga cho đã thì chuẩn bị ít $ để cuối cao tốc, trước khi ra QL51, các bác sẽ có việc cần dùng...
Bác nào, nhà gần đường Nguyễn Duy Trinh (NDT), Q2, hoặc tiện hướng ra đường này thì nên theo NDT, vì các bác sẽ đến ngay điểm cuối của đường dẫn vào cao tốc, chỉ cần chịu khó một đoạn 40 và một đoạn 30, là lên cao tốc, ngay trên cao tốc ráng chịu khó thêm một đoạn 40 cho đến khi có biển 100...đừng thấy vào cao tốc, vẫn còn 40 mà bác nào "máu" quá, đạp ga cho đã thì chuẩn bị ít $ để cuối cao tốc, trước khi ra QL51, các bác sẽ có việc cần dùng...