Sáng hôm 8-9, em đi xe máy trên xa lộ Ha Nội theo hướng từ Bình Thạnh sang quận 2, tới ngã 3 Cát Lái em rẽ phải để vào Đại Lộ Đông Tây đi hướng Nguyễn Thị Định. Vừa rẽ qua được khoảng 100m thì bị 1 chú xxx tuýt vào:
- xxx: Anh cho kiểm tra giấy tờ! (KHÔNG CHÀO ĐIỀU LỆNH)
- Em :Anh cho hỏi em vi phạm lỗi gì? (vừa nói vừa đưa giấy - ngu thế không biết!)
- xxx: Đi ngoài đó la sai rồi, phạm lỗi "đi không đúng phần đường quy định"! (đoạn đường này chỉ được lưu thông 1 chiều, phân ra 2 làn bằng vạch đứt) Có tiền thì đóng phạt tại chỗ 100k, không thì giữ giấy tờ chờ về đội nộp phạt rồi lấy!
- Em: Anh xem lại giùm em, đoạn đường này xe máy được phép lưu thông cả 2 làn mà, em đi từ đó vào đây không thấy bảng phân làn nào cả!
- xxx: Bây giờ có tính nộp phạt không hay giữ giấy tờ về đội nộp phạt 180k? (vừa nói vừa ghi biên bản, nhưng chừa trông chỗ "mức nộp phạt")
- Em: (bắt đầu tức) Nhưng em không có vi phạm. Không có biển báo phân làn nào cả, cũng không có biển nào cấm xe mày lưu thông làn ngoài, tức là xe máy được phép lưu thông cả 2 làn!
- xxx: (quắc tay...) thôi đi đi, nộp 100k lấy giấy tờ ngay không chịu thì để về đội nộp 180k rồi lấy giấy tờ vậy! (nói rồi tính điền mức 180k vào chỗ trống 'mức nộp phạt')
- Em: (điên lắm mà ko biết làm gì - nó đang giữ giấy tờ của mình) - đành xuống nước - Thôi vậy để em nộp phạt luôn! - tính ghi ý kiến vào biên bản - rồi rút 100k ra đưa
- xxx xé 2 tờ biên lai thu tiền nộp phạt (mỗi tờ 50k) đưa cho em cùng với giấy tờ xe rồi nói: xong rồi, đi được rồi đó!
- Em: .... thế không kí biên bản hả anh?!
- XXX đáp 1 câu gọn lỏn: không!
Em chưng hửng, ngơ ngác 1 hồi...thôi đành lên xe đi, muôn giờ làm 5 phút rồi, đi tới nơi chắc cũng muộn hết 15 phút!
Em xin ý kiến các bác là:
1. em cãi luật với xxx như vậy có đúng không?
2. Tại sao xxx không cho kí biên bản, vậy cứ huýt ai vào, cầm giấy tờ là muốn nói người ta phạm lỗi gì cũng được à? (2 tuần trước em cũng bị, nhưng mà lấn vạch liền - em thấy mình sai nên nộp phạt rồi đi luôn - và XXX CŨNG KHÔNG ĐƯA BB CHO KÍ.