Hạng B2
15/5/12
123
110
43
Chiều hôm qua trên đường SG về BH, đến chỗ cầu vượt Tân Vạn, do xe xếp hàng chờ đèn đỏ đông quá, nên em chạy vô lane trong cùng (có dãy phân cách). Qua khỏi đèn đỏ bị 2 XXX chỉ vào, cùng với em còn rất nhiều xe khác. Chuẩn bị chiến.
Xxx: Chào anh, anh đi sai làn đường
- Sai làn là sao anh?
Xxx- Anh chạy làn trong cùng của xe gắn máy.
- Đâu có bảng phân làn đường hay cấm ô tô đâu anh.
Xxx- Làn đó là của xe gắn máy, anh đi sai còn cãi nữa hả bla .bla .blaa ...(bắt đầu nóng)
- Thôi vậy anh lập biên bản đi
- Anh cho xem giấy tờ

Đến lúc này em đưa giấy tờ ra, nhưng .. chết mịa ... cái bằng lái đâu mất tiêu rồi, lục bóp hoài không thấy. Đành phải đổi giọng:
- Thôi tết nhứt rồi, lập BB chi mất thời gian, giải quyết luôn đi anh
- Nãy giờ nói không nghe mà cãi hoài, 5 xị.
- Thôi em còn nhiêu đây anh lấy đỡ (móc đại trong bóp 3,5 xi).
Được thối lại 50k (tốt ghê).

Chuyện vậy đó mấy bác.
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
37
Bình Dương
Bác lái xe mà không mang theo Giấy phép lái xe là vi phạm rồi nhé.
Vì vậy, khi kể lại câu chuyện này nên có thái độ biết nhận sai của mình và cũng không nên gọi CSGT là XXX.
Người ta sai thì chửi, đúng cũng bêu như vậy không công bằng cho lắm.
 
Hạng D
10/1/14
2.960
5.144
113
Sài Gòn
Bác lái xe mà không mang theo Giấy phép lái xe là vi phạm rồi nhé.
Vì vậy, khi kể lại câu chuyện này nên có thái độ biết nhận sai của mình và cũng không nên gọi CSGT là XXX.
Người ta sai thì chửi, đúng cũng bêu như vậy không công bằng cho lắm.

Lấy tiền tươi thì vẫn gọi là xxx chứ, không lẻ gọi là ...