Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Theo tâm lý của người Việt thì ai cũng thích biệt thự hơn bác ạ. Mặc dù sống trên chung cư thì mát mẻ, độ ẩm thấp, ko bụi bặm ruồi muỗi... nhưng ở trung tâm thì không khí kiểu gì cũng ô nhiễm hơn Nhà bè rồi. Sức khỏe là trên hết, nếu bác thấy được tầm quan trọng của oxy khi mình thở thì ko nên ở trung tâm.
Đi xe hơi thì dậy sớm hơn vài chục phút ko thành vấn đề, bác lại có không gian riêng của mình, nơi thờ tự ... có nhà của mình và ko phải trả phí.
Đi xe hơi thì dậy sớm hơn vài chục phút ko thành vấn đề, bác lại có không gian riêng của mình, nơi thờ tự ... có nhà của mình và ko phải trả phí.
che dau xanh nói:em phân vân quá các bác ạ. năm sau 2 vợ chồng em dự định mua miếng đất bên khu sadeco nhà bè chừng 200m2 xây biệt thự nhỏ nhỏ ở. ở đó hơi xa trung tâm 1 chút nhưng được cái dây điện âm nên em thích. tính tổng cộng phát sinh luôn tầm khoảng 9-10 tỷ. hoặc mua biệt thự xây sẵn ngân long nhà thô 10 tỷ nội thất vô chừng 2 tỷ nữa, được cái ngân long an ninh vì bảo vệ 2 đầu
nhưng hôm qua em ra sài gòn coi căn 3 phòng ngủ 140m2 ở chung cư cao cấp citi graden đẹp quá. tầm 6 tỏi , phí quản lý 1usd/m2 là khoảng 140 usd 1 tháng, gas trung tâm, xe 2triệu 3 / chiếc, tiền điện nước gas này nọ thì mỗi tháng phí quản lý cộng tất cả khoảng 6-7 triệu.
nhưng bù cái cái chung cư này nó an toàn quá đi ạ, hành lang dẫn vào đều có máy lạnh, xây chất lượng 5 sao, bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài không xâm nhập được, ngay cả cửa hành lang cũng sử dụng khoá từ, rất an ninh. hồ bơi đẹp, gym đẹp...nói chung là đẳng cấp, em mê quá ạ. lại ngay kế bên trung tâm, vào thành phố mất 3 phút. xây theo tiêu chuẩn quốc tế giống mấy căn hộ ở mỹ ấy, cách âm rất tốt. em mê quá... nên đang hát bài hoang mang
các bác nào hiểu về khu nhà bè tư vấn em với, nên mua chung cu cao cap hay xay nhà ạ. bên sadeco em lại sợ không an ninh bằng ngân long, nhưng mà ngân long thì là biệt thự song lập, sau này nó xấu đi thì mình lại cũng không được đập xây lại, ức là chổ đấy, nhưng đường phố sạch đẹp văn minh, quản lý bảo đảm an toàn hơn sadeco nhưng cách trung tâm 20p đi ô tô
còn chung cư cao cấp có nhà đẹp ở liền lại gần trung tâm , giá thấp hơn tuy nhien chung cư thì vẫn có hạn chế của nó.
có bác nào rành giúp em ít ý kiến đi ạ. em đội ơn các bác nhiều ạ
Tầm như vầy tư vấn hơi bị kén người đó bác
Em dự là có nhiều người giống em - muốn bác tư vấn cho mấy cái đen đen trước. Bác mà bật mí khoảng 5-10% là bác thành cao thủ - đi tư vấn ngược lại liền ah
City Garden thì cái đường Ngô Tất Tồ nó hơi bé em đi xe máy mà còn thấy chật, Em thấy như bác trình bày thì bác có 12 tỏi, nếu được em nghĩ bác nên mua cả 2 thứ, cả căn hộ và cả đất nền nữa. Một ngôi nhà phố và 1 căn chung cư ở 1 khu đô thỉ mới: Him Lam-Kênh Tẻ, An Phú An Khánh, Trung sơn .... nếu em có 12 tỉ em sẽ làm vậy, em đang mơ , còn nếu thích Biệt thự tầm tiền đó bác qua Thảo Điền vẫn có mà cho nó gần trung tâm !
Vậy tốt nhất là nên hóng phải ko bácnvquangcm nói:che dau xanh nói:em phân vân quá các bác ạ. năm sau 2 vợ chồng em dự định mua miếng đất bên khu sadeco nhà bè chừng 200m2 xây biệt thự nhỏ nhỏ ở. ở đó hơi xa trung tâm 1 chút nhưng được cái dây điện âm nên em thích. tính tổng cộng phát sinh luôn tầm khoảng 9-10 tỷ. hoặc mua biệt thự xây sẵn ngân long nhà thô 10 tỷ nội thất vô chừng 2 tỷ nữa, được cái ngân long an ninh vì bảo vệ 2 đầu
nhưng hôm qua em ra sài gòn coi căn 3 phòng ngủ 140m2 ở chung cư cao cấp citi graden đẹp quá. tầm 6 tỏi , phí quản lý 1usd/m2 là khoảng 140 usd 1 tháng, gas trung tâm, xe 2triệu 3 / chiếc, tiền điện nước gas này nọ thì mỗi tháng phí quản lý cộng tất cả khoảng 6-7 triệu.
nhưng bù cái cái chung cư này nó an toàn quá đi ạ, hành lang dẫn vào đều có máy lạnh, xây chất lượng 5 sao, bảo vệ nghiêm ngặt bên ngoài không xâm nhập được, ngay cả cửa hành lang cũng sử dụng khoá từ, rất an ninh. hồ bơi đẹp, gym đẹp...nói chung là đẳng cấp, em mê quá ạ. lại ngay kế bên trung tâm, vào thành phố mất 3 phút. xây theo tiêu chuẩn quốc tế giống mấy căn hộ ở mỹ ấy, cách âm rất tốt. em mê quá... nên đang hát bài hoang mang
các bác nào hiểu về khu nhà bè tư vấn em với, nên mua chung cu cao cap hay xay nhà ạ. bên sadeco em lại sợ không an ninh bằng ngân long, nhưng mà ngân long thì là biệt thự song lập, sau này nó xấu đi thì mình lại cũng không được đập xây lại, ức là chổ đấy, nhưng đường phố sạch đẹp văn minh, quản lý bảo đảm an toàn hơn sadeco nhưng cách trung tâm 20p đi ô tô
còn chung cư cao cấp có nhà đẹp ở liền lại gần trung tâm , giá thấp hơn tuy nhien chung cư thì vẫn có hạn chế của nó.
có bác nào rành giúp em ít ý kiến đi ạ. em đội ơn các bác nhiều ạ
Tầm như vầy tư vấn hơi bị kén người đó bác
Em dự là có nhiều người giống em - muốn bác tư vấn cho mấy cái đen đen trước. Bác mà bật mí khoảng 5-10% là bác thành cao thủ - đi tư vấn ngược lại liền ah
giá đất bên q.2 đắt lắm bác ạ. nền 200m2 chắc cũng phải 10 tỏi chứ không dưới đâu. em có người quen bên đường nguyễn văn hưởng ngay khu biệt thự bờ sông, nhà 300m2 , cả nhà cả đất là 30 tỏi...em nhìn ham quá mà trình em chưa tới bác ạ.
em không thích đầu tư đất đai nữa, có tiền em cất ngân hàng lỡ mà có biến động gì đấy em ôm tiền chạy cho lẹ, nên em chỉ muốn chọn 1 phương án thôi để còn ít tiền cất lại ngân hàng , mua chung cư thì em dư nhiều chút, mua biệt thự thì dư ít chút. nhưng quan trọng là ở như thế nào cho nó sướng cái đã rồi tính sau. em vẫn băn khoăn biệt thự có ổn hơn căn hộ cao cấp không, vì xây nhà chưa chắc theo ý mình muốn, nhiều phiền phức xẩy ra. còn căn hộ thì thấy nó xây tiêu chuẩn 5 sao nhìn thấy sướng mắt quá. cái nào cũng có cái được cái mất. khó ghê... bên sadeco thấy đất còn đang rẽ dễ mua dễ xây ạ. có bác nào ở bên đó rồi cho em xin 200 thông tin với ạ
em không thích đầu tư đất đai nữa, có tiền em cất ngân hàng lỡ mà có biến động gì đấy em ôm tiền chạy cho lẹ, nên em chỉ muốn chọn 1 phương án thôi để còn ít tiền cất lại ngân hàng , mua chung cư thì em dư nhiều chút, mua biệt thự thì dư ít chút. nhưng quan trọng là ở như thế nào cho nó sướng cái đã rồi tính sau. em vẫn băn khoăn biệt thự có ổn hơn căn hộ cao cấp không, vì xây nhà chưa chắc theo ý mình muốn, nhiều phiền phức xẩy ra. còn căn hộ thì thấy nó xây tiêu chuẩn 5 sao nhìn thấy sướng mắt quá. cái nào cũng có cái được cái mất. khó ghê... bên sadeco thấy đất còn đang rẽ dễ mua dễ xây ạ. có bác nào ở bên đó rồi cho em xin 200 thông tin với ạ
đất Thảo Điền: 152m2 giá 5,5 tỉ, 230m2 giá 8 tỉ, bác thích thì pm em gửi thông tin nhé. Sồ sách đàng hoàng, tự do xây dựng !che dau xanh nói:giá đất bên q.2 đắt lắm bác ạ. nền 200m2 chắc cũng phải 10 tỏi chứ không dưới đâu. em có người quen bên đường nguyễn văn hưởng ngay khu biệt thự bờ sông, nhà 300m2 , cả nhà cả đất là 30 tỏi...em nhìn ham quá mà trình em chưa tới bác ạ.
em không thích đầu tư đất đai nữa, có tiền em cất ngân hàng lỡ mà có biến động gì đấy em ôm tiền chạy cho lẹ, nên em chỉ muốn chọn 1 phương án thôi để còn ít tiền cất lại ngân hàng , mua chung cư thì em dư nhiều chút, mua biệt thự thì dư ít chút. nhưng quan trọng là ở như thế nào cho nó sướng cái đã rồi tính sau. em vẫn băn khoăn biệt thự có ổn hơn căn hộ cao cấp không, vì xây nhà chưa chắc theo ý mình muốn, nhiều phiền phức xẩy ra. còn căn hộ thì thấy nó xây tiêu chuẩn 5 sao nhìn thấy sướng mắt quá. cái nào cũng có cái được cái mất. khó ghê... bên sadeco thấy đất còn đang rẽ dễ mua dễ xây ạ. có bác nào ở bên đó rồi cho em xin 200 thông tin với ạ
vậy bác p.m cho em 200 thông tin đi ạ. em thích khu bên đường nguyễn văn hưởng ấy ạ, có bảo vệ canh gác đàng hoàng, khu đó hình như cũng đỡ ngập. có lần em đi với xã em qua thảo điền gặp trận mưa thế là đường biến thành sông bác ạ, sợ quá, không biết sao người dân ở được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.