"Bà mịa thằng chủ xe có để không mà tìm khắp chả thấy: chỗ để nước, hộc trung tâm, 2 bên cửa, hộc trước,... Thôi móm! Cho nó qua cho rồi."
Bác nói trạm Quốc lộ 13 có phải là trạm đang kiểm Bình Triệu kế Fatima ko bác?Lần trước không biết có phải bị em lên đây lèm bèm không nhưng lần này có dịp quay lại Đăng kiểm QL13, thấy được quá được,. Thấy mình phải có trách nhiệm lên đây khen các bác quản lý ở đó vài câu.
- Tự lái xe vô khâu 1, nhân viên chỉ lên ngồi ghế lái chỉnh đèn thôi, không ra ghế sau nhé
- Xe em cũng chả mới gì, nên em để 200k băng sau. Còn nguyên
- Không bị ép mua như cha chú vụ cái bao xanh xanh.
- Bo chú dán tem tý chút cho vui, được cám ơn rất chân thành.
Không biết do dịch bệnh vắng khách, do em hên hay sao nhưng lần này cảm thấy fair, xe lỗi thì phải chỉnh, không có gì thì phải cho qua, ok, hài lòng.
mịa tìm hoài ko thấy"Bà mịa thằng chủ xe có để không mà tìm khắp chả thấy: chỗ để nước, hộc trung tâm, 2 bên cửa, hộc trước,... Thôi móm! Cho nó qua cho rồi."
Hôm Bác đi ngay ngày rằm tháng 4 mà ngay ngày Lễ Phật Đản nên họ tha cho Bác chứ dễ dầu gì?
Em biết là không nên nói xấu cán bộ nhưng mà anh để 1 vật dụng rất giống tiền ở hàng 2 thì thiệt là ... khó cho cán bộ anh àLần trước không biết có phải bị em lên đây lèm bèm không nhưng lần này có dịp quay lại Đăng kiểm QL13, thấy được quá được,. Thấy mình phải có trách nhiệm lên đây khen các bác quản lý ở đó vài câu.
- Tự lái xe vô khâu 1, nhân viên chỉ lên ngồi ghế lái chỉnh đèn thôi, không ra ghế sau nhé
- Xe em cũng chả mới gì, nên em để 200k băng sau. Còn nguyên
- Không bị ép mua như cha chú vụ cái bao xanh xanh.
- Bo chú dán tem tý chút cho vui, được cám ơn rất chân thành.
Không biết do dịch bệnh vắng khách, do em hên hay sao nhưng lần này cảm thấy fair, xe lỗi thì phải chỉnh, không có gì thì phải cho qua, ok, hài lòng.
Đăng kiểm xe chả có việc gì để phải vô băng sau ngồi, càng không có chuyện ngồi ghế tài nhồi ga mở đèn mà phải thò tay ra ghế sau. Trạm đăng kiểm giờ camera nó gắn đầy nhóc, thao tác mà khác lạ chút là về nhà chung còn hơn khúc bỏ túi nữa à.
Cái này không phải chánh quyền gì cả, em xem như 1 dịch vụ hơi hướm chính quyền thôi nên em cứ báo cáo khách quan với tư cách khách hàng thui các bác ạ, coi có cải tiến được thì cải.
Lôm côm thì quất, dịch vụ ok thì lên khen cho các bác quản lý lên tinh thần - à mình cải tiến cho kết quả.
Lôm côm thì quất, dịch vụ ok thì lên khen cho các bác quản lý lên tinh thần - à mình cải tiến cho kết quả.
Mỗi lần em đi đk đều :
- Bảo hiểm mua tại quầy : hs bao nhanh
- Bỏ vào xe 2-300k + bao thuốc lá : tiền bồi dưỡng, thuốc hút cho bổ phổi
- 1 chai nước + 20k cho anh dán tem.
thế là xong. tính ra chưa tới 400k, nhẹ óc, nhẹ não.
- Bảo hiểm mua tại quầy : hs bao nhanh
- Bỏ vào xe 2-300k + bao thuốc lá : tiền bồi dưỡng, thuốc hút cho bổ phổi
- 1 chai nước + 20k cho anh dán tem.
thế là xong. tính ra chưa tới 400k, nhẹ óc, nhẹ não.