Khoảng 5h30 sáng nay khi vừa xuống khỏi cầu vượt Suối Tiên để ra XLHN thì em nhận được ánh đèn của xxx chiếu vào người. Băn khoăn không biết mình phạm lỗi gì nhưng cứ tấp xe vô lề rồi cầm giấy tờ chuẩn bị. Trước đó có 2 chiếc 4 chỗ và 16 chổ cũng bị vịn, sau em cũng mấy chiếc nữa cũng như thế.
Sau đây là đoạn nói chuyện của em với xxx (do chủ trương nếu sai thì nhận biên bản nên không ghi âm cũng như không nhét Bác vào đăng kiểm – do em không có tiền

)
Xxx: chào em theo điều lệ
Em: chào anh. Xin hỏi tôi bị lỗi gì?
Xxx: anh chạy sai làn. (nghe câu này em không hiểu luôn)
Em: tôi chạy trên cầu xi nhan phải để rẽ. Sau đó chạy ở ngoài cùng bên trái thì sao lại là sai. Nếu tôi đi sai thì anh chỉ cho tôi cách đi đúng đi vì tôi hay đi qua chỗ này và thường đi như vậy.
Xxx: đoạn đường cong này chỉ có 2 làn, một cho xe hơi và 1 cho 2 bánh. Anh chạy như vậy là sai, vượt trên đường cong ( cái này em càng bó chiếu vì nếu có 2 làn thì em chạy làn ngoài bên trái là đúng chứ, còn các xe chạy bên trong mới là chạy sai. Bên trong là một loạt các xe đang bò…)
Em: khi ra khỏi cầu vượt tôi đã chạy ngoài cùng thì sao sai được, sao gọi tôi vượt chứ…
Xxx: Như vậy là anh chạy bên ngoài và các xe khác vượt anh chứ gì?(em không hiểu câu này của xxx) Anh cho xem bằng lái…
Em đưa bằng luôn, xxx xem qua rồi cho em đi.
Qua đây em thắc mắc là nếu gọi sai làn thì các xe chạy trong bị phạt mới đúng chứ sao bắt xe em cũng như tất cả các xe khác chạy như em? (em thấy rất nhiều xe bị dừng lại) Còn nếu nói em vượt các xe khác trên đường cong cũng không đúng vì ngay từ đầu em đã chạy ngoài cùng.
Tóm lại em không hiểu tại sao xxx dừng xe em và các xe khác chạy như em nhưng lại không phạt em???
Nhân tiện cũng cảnh báo với các bác, nếu có bị dừng như em thì cũng tranh luận nhé. Đừng mất tiền vì mấy cái lãng nhách này.