Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Em tập buôn bán đất mà sao khó quá!
Bản chất đi buôn bán BDS, nhà cửa là đi buôn bán giá trị gia tăng của đất hay tài sản trên đất. Nếu hiểu được giá trị gia tăng là thế nào và làm thế nào để có giá trị gia tăng thì buôn bán được thôi. Còn cứ nghĩ là xin tiền mua cái đất nhà nào đó rồi cho rằng cứ đầu tư vào BDS (đất) là sẽ lời thì đó sẽ là Sai Lầm.
Bản chất đi buôn bán BDS, nhà cửa là đi buôn bán giá trị gia tăng của đất hay tài sản trên đất. Nếu hiểu được giá trị gia tăng là thế nào và làm thế nào để có giá trị gia tăng thì buôn bán được thôi. Còn cứ nghĩ là xin tiền mua cái đất nhà nào đó rồi cho rằng cứ đầu tư vào BDS (đất) là sẽ lời thì đó sẽ là Sai Lầm.
Khi đi xem nhà em củng cố gắng nhìn hai cái này đế quyết định mua hay không: môi trường sống + Vị trí khu đất. Nhưng khi em chấm hai cái này được thì thằng chủ nhà nó không chấm cái giá của em!bravia nói:Bản chất đi buôn bán BDS, nhà cửa là đi buôn bán giá trị gia tăng của đất hay tài sản trên đất. Nếu hiểu được giá trị gia tăng là thế nào và làm thế nào để có giá trị gia tăng thì buôn bán được thôi. Còn cứ nghĩ là xin tiền mua cái đất nhà nào đó rồi cho rằng cứ đầu tư vào BDS (đất) là sẽ lời thì đó sẽ là Sai Lầm.
Em sẻ còn phải học hỏi dài dài!
Re:Em tập buôn bán đất mà sao khó quá!
Em cũng chưa biết buôn bán gì . Nhân bác bravia nói về giá trị gia tăng em nghĩ bác chủ thử nghĩ khác đi chút xíu xem. Thường bác muốn kiếm được kèo thơm thì bác phải ghĩ ra được những điều người khác không nghĩ ra, nhìn ra hoặc có thể có người nghĩ ra nhìn ra nhưng thiếu điều kiện để làm. Lấy ví dụ vụ giá trị gia tăng bác bravia nói ờ trên đi. Mấy căn bèo nhèo giá bèo chắc có rất nhiều, nhưng nếu bác có khả năng lọc/đọc ra được chỗ hấp dẫn của một vài căn trong đó, ví dụ vị trí, tiện ích, ... bác xuống tiền mua rồi nâng cấp lên -> bán được giá hơn. Em chưa buôn bán cái gì bao giờ nên nói có tầm xàm thì các bác đừng cười hén
Em cũng chưa biết buôn bán gì . Nhân bác bravia nói về giá trị gia tăng em nghĩ bác chủ thử nghĩ khác đi chút xíu xem. Thường bác muốn kiếm được kèo thơm thì bác phải ghĩ ra được những điều người khác không nghĩ ra, nhìn ra hoặc có thể có người nghĩ ra nhìn ra nhưng thiếu điều kiện để làm. Lấy ví dụ vụ giá trị gia tăng bác bravia nói ờ trên đi. Mấy căn bèo nhèo giá bèo chắc có rất nhiều, nhưng nếu bác có khả năng lọc/đọc ra được chỗ hấp dẫn của một vài căn trong đó, ví dụ vị trí, tiện ích, ... bác xuống tiền mua rồi nâng cấp lên -> bán được giá hơn. Em chưa buôn bán cái gì bao giờ nên nói có tầm xàm thì các bác đừng cười hén
Em cũng suy nghĩ đến việc mua nhà hẻm nhưng vị trí tốt chút, tầm tiền 2 tỷ rồi mông má nội thất lại treo biển bán. Nhưng vẫn đang nghe ngóng! Vì cái ngon thì em không có phần!ngr040 nói:Em cũng chưa biết buôn bán gì . Nhân bác bravia nói về giá trị gia tăng em nghĩ bác chủ thử nghĩ khác đi chút xíu xem. Thường bác muốn kiếm được kèo thơm thì bác phải ghĩ ra được những điều người khác không nghĩ ra, nhìn ra hoặc có thể có người nghĩ ra nhìn ra nhưng thiếu điều kiện để làm. Lấy ví dụ vụ giá trị gia tăng bác bravia nói ờ trên đi. Mấy căn bèo nhèo giá bèo chắc có rất nhiều, nhưng nếu bác có khả năng lọc/đọc ra được chỗ hấp dẫn của một vài căn trong đó, ví dụ vị trí, tiện ích, ... bác xuống tiền mua rồi nâng cấp lên -> bán được giá hơn. Em chưa buôn bán cái gì bao giờ nên nói có tầm xàm thì các bác đừng cười hén
Em chưa, tháng 8 này em xong. Nhưng nhà đang bắt em học lên! Nguy cơ ở lại thêm năm nửa! Bác ok chứ hả?crackingbetfaircouk nói:chà, bác Annam học xong rùi về Vn rùi đó hử, em còn nợ bác chầu cafe, hehe
Bởi thằng chủ nó cũng tự nhận ra được cái giá trị gia tăng ấy rồi.annam999 nói:Khi đi xem nhà em củng cố gắng nhìn hai cái này đế quyết định mua hay không: môi trường sống + Vị trí khu đất. Nhưng khi em chấm hai cái này được thì thằng chủ nhà nó không chấm cái giá của em!bravia nói:Bản chất đi buôn bán BDS, nhà cửa là đi buôn bán giá trị gia tăng của đất hay tài sản trên đất. Nếu hiểu được giá trị gia tăng là thế nào và làm thế nào để có giá trị gia tăng thì buôn bán được thôi. Còn cứ nghĩ là xin tiền mua cái đất nhà nào đó rồi cho rằng cứ đầu tư vào BDS (đất) là sẽ lời thì đó sẽ là Sai Lầm.
Em sẻ còn phải học hỏi dài dài!
à mà 'kèo thơm' có thể được coi là cho không cái giá trị gia tăng đấy.
Hihi, lý thuyết và vĩ mô quá nhỉ! Cái này cũng training cho 1 đối tượng muốn nổ con mắt luôn, may mà giác ngộ được. mừng qué
Re:Em tập buôn bán đất mà sao khó quá!
nghe bác chủ nói mà em toát hết mồ hôi. Nếu em là người thân của bác em khuyên bác dùng số tiền của mình vào việc khác. Công việc nào mình thích, có kinh nghiệm và có tính khả thi. Nếu buôn bán BĐS trong phạm vi 3 tỷ thì bác phải nắm khá vũng về giao thông và vi trí các quận có những dự án đang làm và trong tương lai. Bác đừng che những căn nhỏ và trong hẻm. Thật ra đó mới là phân khúc dễ bán vì giá và nhu cầu. Bán thứ người ta cần chứ bán thứ mình thích thì khó kiếm lời lắm bác chủ ah! Dù nhà trong hẻm nhưng vị trí đẹp, tiện giao thông đến trung tâm thì bán dễ thôi ah. Hi hi hi Không phải em ra vẻ ta đây đâu. Trước em là dân chuyên buôn bán bđs nên ngứa miệng ấy mà. Bác chủ đừng giận nhá!
- Status
- Không mở trả lời sau này.