Cam Ranh là một quân cảng lớn từ xưa đến nay bác ạ,trước là USA sau này là USSR nên lợi thế KD lớn lắm.Nơi này ngày xưa là trung tâm mua bán đồ Mỹ lớn nhất nước đó bác ạ từ cái nhỏ như zippo,giày bốt Mỹ... cho đến lớn như phụ tùng xe Mỹ vv...(hình như sưu tầm từ mọi miền đất nước mang về đây) thế nên khi cần mua phụ tùng xe Mỹ hầu như toàn miền Trung đều tìm về đây.Năm 1994 đây là một trong những trung tâm nhập xe đã qua sử dụng của chiến tranh I Rắc chủ yếu xe Reo,Jeep,IFA...Lần đó em cùng người bạn từ Campuchia sang xuống đấy mua chếc xe REO,lúc đó bãi xe có khoảng vài chục chiếc xe để bán và cái em ấn tượng nhất là bác chủ saloon lúc bấy giơ đã đi xe mui trần rồi bác ạ.
Hehe, đùa các bác tí. Chắc tại xa CR lâu ngày quá (chắc phải hơn 1 tháng rồi) nên em chẳng nắm bắt tình hình quê nhà gì cả. Thieugiavip92 có bắn phá được tấm nào không? Post cho anh em xe với. Hàng brand ney hay used vậy?
Last edited by a moderator:
e khoái dáng của em này, nó lai lai thế nào nhìn hao hao giống coupe vừa giống crossover, ma sao pác đăng nó zề vn nhìn chả giống đà nẵng tí nào cả
DẠ đà nẵng thì có 4 con X6 rồi và cũng có 1 em màu trắng như thế nàu .
Nhưng em không chăc là em này vì khung cảnh ko giống vn , và cái pô ko giống con ở đà nẵng
Nhưng em không chăc là em này vì khung cảnh ko giống vn , và cái pô ko giống con ở đà nẵng
hihi!!bác ở nha trang à??em ở cam ranh..nói thì các bác sẽ không tin vài bữa em shot mấy tấm cho các bác xem...
bác cũng ở cam ranh à???hichic..nếu về được thì về đi..rồi bác sẽ bất ngờ cho xem..lần đầu em thấy còn hông tin vào mắt mình..nếu ở cam ranh chắc bác biết bác Bính chứ???