Em đang đi Ford Mon nhưng em vote cho Altis.
. Đi Ford rất đầm nhưng càng ngày càng có cảm giác nặng xác quá.
lamdat nói:Chào các bác,
Sáng nay 23/11/2010 em có thấy Toyota Biên Hòa giới thiệu sản phẩm ALTIS tại Đà lạt ngay quán MEI. Tào lao chút em cũng ghé xem nghe tư vấn để hiểu thêm về những sản phẩm sang này và em có nhờ họ so sánh với FOCUS 2.0AT.....!
Em thiệt tình o biết 2 đồng chí này! Nhưng nghe phân tích em chưa sướng lắm, mới phê phê và lim dim thôi ạ!
<span style=""color: #ff0000;"">FOCUS 2.0 AT & ALTIS 2.0 AT</span>
Tiện đây mở thớt nhờ các bác đưa ra những so sánh giúp để am hiểu thêm! Mời các bác chia sẻ giúp cho em khôn liền ra nha các bác!
Ở dalat mà quăng bom cho SG nội chiến há
theo em thì bác dừng đi 2 em này.Em thì em khuyên bác mua kia cerato(kia Forte) ấy.Focus thì ko có điểm gì thua so với cerato và altis nhưng cách âm hơi kém.Altis thì em thấy bây giờ dáng vóc chã đẹp gì.Đèn đuôi như mazda 3 2007 và cũng chẳng có gì 2 em kia.
Ko nên cứng nhắc trong việc chọn lựa hãng bác ạ.Tầm tiền này của bác em múc Esc đi cho sướng rồi.
Chúc bác mua dc vợ tốt.
Ko nên cứng nhắc trong việc chọn lựa hãng bác ạ.Tầm tiền này của bác em múc Esc đi cho sướng rồi.
Chúc bác mua dc vợ tốt.
@Việt :
Bác hai ơi! Em và bà cả thik con Focus nhưng sáng nay thấy quảng cáo Altis nên dừng lại xem sao. Nhưng em chả biết gì ngoài cái dáng.....xương xương í nên nhờ tư vấn dị mà.
@manchester_sir :
Em chạy Cerato rùi bác ạ.
Cerato-Éscape là một trong những ưu tiên khi em có tầm này tiền.
Bác hai ơi! Em và bà cả thik con Focus nhưng sáng nay thấy quảng cáo Altis nên dừng lại xem sao. Nhưng em chả biết gì ngoài cái dáng.....xương xương í nên nhờ tư vấn dị mà.
@manchester_sir :
Em chạy Cerato rùi bác ạ.
Cerato-Éscape là một trong những ưu tiên khi em có tầm này tiền.
2 em này thì khuyên bác nên mua altis để sau này bán cho dễ , ford thì chỉ nên đi esc thôi , em dzọt
mới đi có mấy tháng mà chán rồi hả bác??? khi nào bán thì hú em nhe, có người bạn đang kiếmhuyluong nói:Em đang đi Ford Mon nhưng em vote cho Altis.. Đi Ford rất đầm nhưng càng ngày càng có cảm giác nặng xác quá.