Họ có thể là người của một garage nào gần đầu ra của đoạn đường này và chủ yếu là thay kính xe.
Vào khoảng năm 1990-1993, đoạn đường vào thác ĐamBri thuộc đại phận Bảo Lộc - Lâm Đồng hể có xe ô tô chạy ngan qua khu vực đồi trà là bị một nhóm thiếu niên lấy ná thung bắn bể kính. Ban đầu người ta cứ nghĩ bọn trẻ con nghịch chơi. Đi đêm có ngày gặp ma. Một hôm có một nhó thiếu niên vào quán ăn ở trung tâm Bảo Lộc ăn uống và nói chuyện.......... lòi ra phi vụ một tiệm sửa xe đã "thuê" đám nhỏ bắn bể kính rồi ghi lại bản số xe và ra tiệm lãnh thưởng.
Nói chung thì xã hội vẫn còn nhiều người bất nhân lắm.
Vào khoảng năm 1990-1993, đoạn đường vào thác ĐamBri thuộc đại phận Bảo Lộc - Lâm Đồng hể có xe ô tô chạy ngan qua khu vực đồi trà là bị một nhóm thiếu niên lấy ná thung bắn bể kính. Ban đầu người ta cứ nghĩ bọn trẻ con nghịch chơi. Đi đêm có ngày gặp ma. Một hôm có một nhó thiếu niên vào quán ăn ở trung tâm Bảo Lộc ăn uống và nói chuyện.......... lòi ra phi vụ một tiệm sửa xe đã "thuê" đám nhỏ bắn bể kính rồi ghi lại bản số xe và ra tiệm lãnh thưởng.
Nói chung thì xã hội vẫn còn nhiều người bất nhân lắm.