Sáng nay mang xe vào BTF gặp được bác Phương rất nhiệt tình tìm hiểu xem tiếng cót két từ đâu ra, gần hết buổi sáng nâng gầm lên kiểm tra, chạy thử 1 vòng, về lại nâng gầm kiểm tra, phát hiện cái khớp nối ở gầm cầu sau bị kêu cọt kẹt khi lắc mạnh xe, bác Phương mang chai mỡ bò lỏng ra xịt xịt, lắc hết kêu, nhưng mang xe chạy thử 1 vòng vẫn tiếng cót két khó chịu vang lên, sau đó bác Phương đã bò khắp xe để nghe xem tiếng cót két vang lên từ đâu trong khi đó thì mình cứ lái xe vòng vòng qua các gờ giảm tốc để kiểm tra, sau cùng tạ ơn trời đất bác Phương đã tìm được tiếng cót két ko phải phát ra từ gầm mà từ ốp trần đèn thắng phía sau bị lỏng nên phát ra tiếng kêu, thế là quay xe về hì hục tháo nó ra, xiết lại ốc rồi gắng vào, xong việc cũng đến 12h30
cám ơn bác Phương nhiều lắm, xe đã êm trở lại. Mời bác Phương 1 ly cafe nhé