Ngày 14 tháng 10 lúc 11h trưa, xe mình từ Bến Cát Bình Dương quốc lộ 13 về SG gần đến Đại Nam thì bị chết máy, nên kiếm thợ gần coi xe ra sao thấy gara xe mình vào nhờ thợ ra coi thì nó nói đứt dây curoa, mình hỏi sửa cỡ nhiêu, bên đó nói để tháo ra xem sao anh yên tâm đi có gara đàng hoàng.
Tháo cái két nước với nắp thì nó nói xe này sữa lại tốn trên 6tr, mình nói mắc quá k k đủ tiền thôi để kéo xe về sg từ từ sữa , thôi em giữ tiền công tháo ra cho anh nó đòi 1tr.
mình nói trời ơi tháo có chút à đâu có ráp vô lại mà anh đòi cao quá , nó kiêu k bớt 1 nghìn, mình nói em còn ở đây có 700 nghìn à anh cầm đỡ đi hoặc anh đợi chút em đt kiêu người ở sg cầm tiền lên rồi , nó nhất quyết không chịu nó nói đợi cứ mỗi tiếng là 150 nghìn rồi nó giữ lại cái két nước xe mình luôn nó kiêu người lấy tiền lên lấy két nước
Mọi người coi nó là gara hay là ăn cướp vậy ai đi Bình Dương thì né nó ra (mình gọi thợ từ tp HCMM ra tới chổ đó mua đồ lên sữa luôn có 2tr mấy mà nó ăn kiểu vậy đó)
https://www.facebook.com/photo.php?...q1f1W3_4tQpn4mp1jwaZbc03H1FW2O--XkGQzjh3olNll