Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã gọi người tới chém thương tích tài xế lái xe Mazda 3 trên đại lộ Thăng Long.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/1 khi đang điều khiển xe mazda 3 biển số 30F-537.27 lưu thông trên đại lộ Thăng Long, anh Nguyễn Công Thái (sinh năm 1996, trú phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chở thêm vợ là chị Thái Thị Huệ (sinh năm 1996) và con trai 2 tuổi cùng một người bạn tên Thiệp (sinh năm 1994).
Theo lời kể của chị Huệ vợ anh Thái chia sẽ, khi xe của anh Thái lưu thông tới đường gom tại đại lộ Thăng Long, bị một chiếc xe tải vượt lên trước rồi bất ngờ lùi giật lại, va chạm vào xe Mazda 3 của gia đình chị, khiến chiếc xe bị móp đầu, vỡ đèn trước bên phụ. Khi đó anh Thái xuống xe và yêu cầu tài xế nói chuyện nhưng tài xế lại lái xe bỏ chạy, anh Thái đã lái xe đuổi theo 1km thì tài xế dừng lại. Khi xuống xe , tài xế xe tải yêu cầu đợi để gọi người mang tiền ra đền xe hỏng, được một lúc thì có một người đàn ông lái chiếc xe oto màu trắng tới, vừa bước xuống xe người đó đã cầm dao và lao vào đánh anh Thái. Chị Huệ đã rất sợ nên chỉ dám ngồi trên xe không dám xuống.
Vụ việc khiến anh Thái bị một nhát chém sâu trên đỉnh đầu, mất nhiều máu. Hiện anh Thái đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu.
Theo chị Huệ, khi sự việc xảy ra, có 3 cán bộ công an của thị trấn Quốc Oai cũng có mặt nhưng các đối tượng đã bỏ chạy.
Sau đó, chị Huệ đã làm đơn gửi Công an thị trấn Quốc Oai yêu cầu truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, vụ việc đã được Công an thị trấn Quốc Oai chuyển lên Công an huyện Quốc Oai giải quyết theo thẩm quyền.
Lỗi khi va chạm chưa bàn đến, nhưng lại gọi người ra hành hung người khác như thế thật không chấp nhận được. Đạo đức lái xe kém giờ đến cả đạo đức hành xử cũng thế nữa.