Em ko nhớ địa chỉ .Chỉ đường cho bác đi đc ,dễ thôi. Từ trên Phú nhuận này đi đường Ng thái sơn qua khỏi cái ngả tư NTS-Ng.V .Nghi 1 đoạn 100m đến khúc hở của con lươn bác quẹo về lại hướng ngả tư NVN-NTS đi chừng 30m nhìn bên phải có hẽm lớn( hẽm thuộc đường ng thái sơn) vào cái đình,chùa gì đó( e quên tên nhưng đầu hẽm có trương cái bảng đình...) ,bác đi vào 1 đoạn 200m là đến cái đình ở trong đó và nhà của ông đông y này là đối diện xéo đình , có trương cái bảng" đông y ...." Em bị cột sống nghe 1 cô bạn(cũng bị đốt sống cổ) giới thiệu ngon bổ rẻ ,nên xuống làm đc 2 bửa rồi,chắc phải đi thường xuyên 1 vài tháng . Công nhận tụi này tay nghề cao mà mỗi lần chỉ tốn 40K+20K bo. Chúc bác khoẻ cái lưng lại nhé.dinle nói:bác K cho em xin cái địa chỉ em đi bấm với, mấy hôm nay trở trời đau lưng quá. Thanks bác.
Last edited by a moderator:
Thời khủng hoảng mà tìm ra được "khe hở thị trường" như bác vankhanh kể thì quá hay. Vốn đầu tư ít, chi phí vận hành rẻ mà lợi nhuận rất tốt --> ung dung sống qua thời khủng hoảng.
Em có thằng em quen làm nghề dán trang trí laptop, điện thoại mà nó dám mở tới 6 cái khắp thành phố. Ngồi rung đùi mỗi tháng kiếm hơn trăm chai
Em có thằng em quen làm nghề dán trang trí laptop, điện thoại mà nó dám mở tới 6 cái khắp thành phố. Ngồi rung đùi mỗi tháng kiếm hơn trăm chai
Chỗ này chắc là hẻm chùa Long Huê, P.7, Gò Vấp.vankhanhktpn nói:Em ko nhớ địa chỉ .Chỉ đường cho bác đi đc ,dễ thôi. Từ trên Phú nhuận này đi đường Ng thái sơn qua khỏi cái ngả tư NTS-Ng.V .Nghi 1 đoạn 100m đến khúc hở của con lươn bác quẹo về lại hướng ngả tư NVN-NTS đi chừng 30m nhìn bên phải có hẽm lớn( hẽm thuộc đường ng thái sơn) vào cái đình,chùa gì đó( e quên tên nhưng đầu hẽm có trương cái bảng đình...) ,bác đi vào 1 đoạn 200m là đến cái đình ở trong đó và nhà của ông đông y này là đối diện xéo đình , có trương cái bảng" đông y ...." Em bị cột sống nghe 1 cô bạn(cũng bị đốt sống cổ) giới thiệu ngon bổ rẻ ,nên xuống làm đc 2 bửa rồi,chắc phải đi thường xuyên 1 vài tháng . Công nhận tụi này tay nghề cao mà mỗi lần chỉ tốn 40K+20K bo. Chúc bác khoẻ cái lưng lại nhé.dinle nói:bác K cho em xin cái địa chỉ em đi bấm với, mấy hôm nay trở trời đau lưng quá. Thanks bác.
9 xác.. Em bổ sung rồi đó các bác nào cần thì xuống làm 1 suất cho biết.dungtc nói:Chỗ này chắc là hẻm chùa Long Huê, P.7, Gò Vấp.vankhanhktpn nói:Em ko nhớ địa chỉ .Chỉ đường cho bác đi đc ,dễ thôi. Từ trên Phú nhuận này đi đường Ng thái sơn qua khỏi cái ngả tư NTS-Ng.V .Nghi 1 đoạn 100m đến khúc hở của con lươn bác quẹo về lại hướng ngả tư NVN-NTS đi chừng 30m nhìn bên phải có hẽm lớn, hẽm chùa LONG HUÊ TỰ ,bác đi vào 1 đoạn 200m là đến chùa Long huê ở trong đó và nhà của ông đông y này là đối diện xéo chùa Long Huê có trương bảng" đông y THIÊN PHƯỚC ĐƯỜNG " Em bị cột sống nghe 1 cô bạn(cũng bị đốt sống cổ) giới thiệu ngon bổ rẻ ,nên xuống làm đc 2 bửa rồi,chắc phải đi thường xuyên 1 vài tháng . Công nhận tụi này tay nghề bấm huyệt cao mà mỗi lần chỉ tốn 40K+20K bo. Chúc bác khoẻ cái lưng lại nhé.dinle nói:bác K cho em xin cái địa chỉ em đi bấm với, mấy hôm nay trở trời đau lưng quá. Thanks bác.
mát xa mà cụ ko kèm món bia lạc (xxx) thì người ta chỉ đến 1 lần vì tò mò rồi lại đivankhanhktpn nói:Số là hôm nay đi bấm huyệt( matxa) đông y ở Gò vấp ,là bấm huyệt cột sống lưng í mà ,đã thiệt mà giá lại rẻ. Thấy nhu cầu giờ đông thật , có khoảng 8-10 cái giuờng cùng chục nhân viên , 1 suất chỉ 40k / 30' . Một nhân viên làm ngày 8 tiếng bình quân chắc đc 20 cử x 8 nhân viên x 40k = 6,4 tr. Ngoài ra tiền bo 20-30K/suất. Các bác thử mở 1 cơ sở coi bộ ngon đây?
cái hấp dẫn nhất của mát xa là món bia lạc kia kìa
Nói chung đây là 1 lĩnh vực nhạy cảm, muốn làm được phải hết sức nhạy cảm và quan hệ cũng phải khôn khéo