Chủ đề tương tự
Nhiều anh em OSer khen GT CPC, thích ở bển muốn chạy sao thì chạy, muốn chở sao thì chở, bị thổi thì chung liền rồi đi ... tự do thoải mái ... không tin cứ lục lại mấy topic cũ đọc thấy ngay. hê hê...
Đúng rồi đó bác. Ở bên đó dân chạy xe khiếp lắm, xe không biền, xe tay lái nghịch chạy ầm ầm ngoài đường
Cuongsi69 nói:- Mình thấy Phnom-pênh người ta đi xe hơi rất nhiều, Toyota Camry đời cách đây 8-10 năm là phổ biến, xe <span style=""color: #ff0000;"">không biển số chạy ngoài đường cũng có và chạy rất... vô tư. </span>
Iem bổ sung cho bác dễ hiểu nà: xe ô tô đó hoàn toàn có biển số đó bác, nhưng đang trong quá trình đăng ký. Nếu để ý kỹ sẽ có tờ giấy vàng dán phía trong xe, kiếng phía sau đó. Do quy trình đăng ký biển bên Cam kéo dài hàng tháng nên xe đăng ký mới được cấp 1 giấy Vàng ( biển tạm) để chạy trong thời gian làm biển số chính thức.
Giao thông Cam cũng bắt đầu tương tự VN rồi, chiều về tầm 5h30 các đường chính cũng chật như nêm nhưng ... rất trật tự chứ không lộn xộn như VN, đó là cái đáng học hỏi.
Em có đi 1 lần, thấy xe chở người mà thấy khiếp, xe ben mà chất đầy người, giống chở hàng quá, mà là mấy anh X bên đó cho chở hay sao mà nó chở khiếp thế