quan điểm nhiều người về phụ nữ lái xe chán quá các bác ạ, không phải tất cả nhưng nhiều ông cứ ngồi chê mấy chị lái xe.
Đơn cử là vợ em, Vợ em cũng đã có bằng lái rồi, nên vợ chồng lâu lâu có công việc đi xa thì em vẫn để cô ấy cầm lái mỗi khi em mệt, tay lái của vợ so với em đương nhiên không bằng em nhưng chạy tàn tàn kh gấp thì oke không sao cả khiến em yên tâm.
Thế mà nhiều khi vợ em hay khó chịu do anh em trong nhà, có 1 vài ông có cái nhìn cổ hủ, thấy vài vụ tai nạn do phụ nữ gây ra là y như cứ hay chọc vợ em "cô lái xe cho cẩn thận, có chuyện gì là cả ng lẫn xe lại nổi khắp mxh", trêu vợ em chưa xong lại quay qua em "m giao xe cho vợ m không sợ à?????? (đùa vui ghê)
kiểu nói vui vẻ thôi nhưng ai nghe mà không tự ái, vợ hay tâm sự với e, chứ ngại k phản lại trước mặt, do họ nói vui mà mình nghiêm túc thì lại làm mất hoà khí,...
Nói thiêt là vợ e chạy xe nhiều khi e ngồi kế bên em biết, đúng là công nhận vợ dễ mất tập trung, thấy cái quần áo đẹp bên đường là ngó nhìn, lâu lâu ngó gương lại kêu "chết, em quên kẻ mắt, son môi..." hay đại loại thế, nhưng vài giây rồi lại tập trung lái liền.
E kh bênh mấy chị nữ chạy yếu, nhưng việc cứ đánh đồng phụ nữ của nhiều ông lạ lùng vãi ra.
bản thân mỗi người cứ nắm chắc kỹ năng lái xe thành thục, đi đúng luật giao thông và tập trung cao độ khi điều khiển phương tiện thì lo gì gây tai nạn.