Chủ đề tương tự
Giấy đó xài trong tp ngon chứ đi về tỉnh thì các trạm thu phí nó biết hết mánh. Xe e biển trắng giấy xịn mỗi lần xuống tỉnh tụi nó nhất quyết không cho qua yêu cầu chờ gặp đội trưởng rồi gọi bộ đàm ý ới chờ rất mất thời giờ nên em toàn móc tiền ra cho lẹ rồi về thanh toán lại. Mịa nó phép vua thua lệ làng phải chịu thôi.
Em xin phép đào mộ lên vì cũng ức chế bọn thu phí BOT nhìu khi nó ddien khùng không cho em qua vì nó bảo là vé này chỉ xài cho trạm thu phí nhà nước còn bọn nó tư nhân nên hok cho qua.
Vé em xịn hẳn hoi, căn bản là vé này của e là dành cho lực lượng CA nhưng em có giấy đi đường ( công lệnh ) nhưng nó vẫn nhây ức chế thiệt mà vé này căn bản đã đóng 1,5tr/năm rùi chứ có miễn phí đâu( vé ông anh cho )
Có cách nào nhây vs tụi nó không các cụ >_<
Vé em xịn hẳn hoi, căn bản là vé này của e là dành cho lực lượng CA nhưng em có giấy đi đường ( công lệnh ) nhưng nó vẫn nhây ức chế thiệt mà vé này căn bản đã đóng 1,5tr/năm rùi chứ có miễn phí đâu( vé ông anh cho )
Có cách nào nhây vs tụi nó không các cụ >_<
Ý muốn mua cái này cho rẻ đấy bác!Chủ yếu hù dọa xxx, chứ tụi BOT tụi nó chỉ sợ xếp nó thôi.
Bên em trước có cả, sau bỏ luôn. Mua vé thanh toán lại nhanh hơn, còn xxx thì xếp lo.
bay gioChủ yếu hù dọa xxx, chứ tụi BOT tụi nó chỉ sợ xếp nó thôi.
Bên em trước có cả, sau bỏ luôn. Mua vé thanh toán lại nhanh hơn, còn xxx thì xếp lo.
Chủ yếu hù dọa xxx, chứ tụi BOT tụi nó chỉ sợ xếp nó thôi.
Bên em trước có cả, sau bỏ luôn. Mua vé thanh toán lại nhanh hơn, còn xxx thì xếp lo.