Kính gửi TDC KyAnh và các bác lão làng ,bác Toy,Thầy,bác Hung_tele người có công dẩn dắt em vào làng,bác Dung_43,bác Nguyen_Acc,bác châu,bác chim,bác chimmap bác tudam,cùng toàn thể anh em trong hội thân mến,cho phép em gửi vài dòng tâm tư nguyện vọng qua cái" thớt" này.
Số là em trăn trở mãi một nơi tụ hội cho anh em làm như thế nào đáp ứng được các tiêu chí như sau: dể đậu xe,có chăm sóc xe,mát mẻ,có nhạc trịnh,hoạc hòa tấu ghita Vĩnh Tâm,có ca fe ngon,có ăn uống,có bia lạnh,có mồi khô,tôm khô củ kiệu trứng bắc thảo chả các thứ ,có trà thơm,có cỏi riêng,có tạp chí nge nhìn mà em cất công sưu tầm mấy năm nay,có điều đặc biệt là giá rẻ quá không ngờ nổi vì mình còn để dành đạn tập trung cho nhiều thứ khác ,như xăng cộ bảo dưỡng vợ 2 và báo cáo bà cả,và thế là
Bác Hung_tele bác Nguyen_Acc, đã gợi ý cho ra đời cái tên Hạnh Ngộ quán ,và em đã hì hục mặc dù chưa ưng ý lắm,em rất hân hạnh được các bác hạnh ngộ tại đây vì là cái ngộ của em ,anh em có gợi ý là ngày 10/12 nhưng kiểu gì em cũng phải thông qua bác TDC và các bác lão làng cho em một cái ngày để em tổ chức cho chu đáo
Trân trọng được đón tiếp các bác
Bác TDC và các bác thân mến !vậy em xin ngày 10/12 nhé sinh nhật OS là sự kiện lớn kỳ này em ko tham gia được em tiếc quá,hi vọng được hội họp anh em nơi doanh trại nhỏ xiu xíu của em