Tinh thần yêu Ford mãnh liệt quá nhỉ Quocbang
chào mừng ku gia nhập FFC nhé, chuyến đi Nha Trang đợt này anh nhường cho em dẫn đoàn nhé (xe nhỏ ít bị ăn hiếp)
@ quocbangvungtau :
Đầu tiên, Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô tô ( Ben Thanh Ford ) và cá nhân nhỏ bé của em xin chân thành cảm ơn bác đã lặn lội đường xá xa xôi tại Thành Phố Vũng Tàu mà lại bị lạc đường khi lòng vòng tại mê cung đèn mờ ( Q Tân Phú )
Đúng là có nhiều bác OS và khách quan lần đầu tiên đến Ben Thanh Ford chăm sóc vợ, và rước vợ về nhà hầu hết là đi bị lố hàng hết ( Vì vướng con lươn, Em đã đề nghị UBND thành phố cho ủi bay luôn con lươn để các bác OS và khách quan đến Ben Thanh Ford không bị lố nữa
)
Em đã Email Comment của bác về cho Bác Vương ( Đại Ca Bảo Hiểm ) để bác ấy ngâm cứu .
Bác Vương cái mặt hình sự zậy đóa bác
, như bác Huy của nhà Ford mình cũng ghét bác ấy lắm
. Nhưng bác ấy rất nhiệt tình và có trách nhiệm bác ạ !
Hôm đó bác Vương thấy bác xa xôi quá nên ngại làm mà trể kèo thì chết
, Chiều qua bác ấy còn nói với em là: " Ổng còn trẻ mà giỏi ghê, nhìn giản dị " ( Cái này em truyền đạt lời của bác Vương )
Sáng hôm đó bác Vương 1 thân giãi quyết mấy xe 1 lúc , nên bác thông cảm nhé , Em đứng - ngồi gần bác mà cũng đâm ra lo
. Lỡ bác giận, lấy xe đi nhậu với gia đình FFC xong rồi bay về Vũng Tàu luôn thì chết em
Một lần nữa toàn thể anh em phòng dịch vụ Ben Thanh Ford và em 4P chân thành cảm ơn bác quocbangvungtau đã tin tưởng giao vợ 2 cho tụi em hành hạ ạ !
Đầu tiên, Công Ty Cổ Phần Bến Thành Ô tô ( Ben Thanh Ford ) và cá nhân nhỏ bé của em xin chân thành cảm ơn bác đã lặn lội đường xá xa xôi tại Thành Phố Vũng Tàu mà lại bị lạc đường khi lòng vòng tại mê cung đèn mờ ( Q Tân Phú )
Đúng là có nhiều bác OS và khách quan lần đầu tiên đến Ben Thanh Ford chăm sóc vợ, và rước vợ về nhà hầu hết là đi bị lố hàng hết ( Vì vướng con lươn, Em đã đề nghị UBND thành phố cho ủi bay luôn con lươn để các bác OS và khách quan đến Ben Thanh Ford không bị lố nữa
Em đã Email Comment của bác về cho Bác Vương ( Đại Ca Bảo Hiểm ) để bác ấy ngâm cứu .
Bác Vương cái mặt hình sự zậy đóa bác
Hôm đó bác Vương thấy bác xa xôi quá nên ngại làm mà trể kèo thì chết
Sáng hôm đó bác Vương 1 thân giãi quyết mấy xe 1 lúc , nên bác thông cảm nhé , Em đứng - ngồi gần bác mà cũng đâm ra lo
Một lần nữa toàn thể anh em phòng dịch vụ Ben Thanh Ford và em 4P chân thành cảm ơn bác quocbangvungtau đã tin tưởng giao vợ 2 cho tụi em hành hạ ạ !
quocbangvungtau nói:kính thưa các bác, chắc do e tuổi trẻ ko có kinh nghiệm nhiều nên việc lần đầu tiên có vợ với e tuy rất sướng nhưng giữ gìn nét đẹp có vẻ khó khăn quá. Sau 3 tháng cưới về thì đã "xài" vợ đc khoảng 8k km, vợ e xuống sắc nhanh kinh khủng bởi vì e ko có kinh nghiệm cũng như xài "hao" quá nên quyết định mày mò tìm kiếm trên Os chỗ "spa" nào tốt để đưa vợ vào trang điểm lại. Và ko tốn nhiều sức lực khi e tìm đc cái “spa” BTF trên OS với tít trang điểm trong vòng 4h với những công nghệ hang đầu VN
thế là vào 7h ngày thứ 2 đẹp trời e lặn lội từ VT ko xa lên thành phố mang tên Bác, e đã book sẵn chỗ ở BTF vì quen với lại “trùm” 4P . Lên tới SG thì tay lái e cứ run run vì sợ xxx hỏi thăm biển số tỉnh, đoạn đường từ Cộng Hòa vào BTF mà e phải chạy tới chạy lui quay đầu khoảng 5 lần mới tới đc, tự nhiên thấy cực khổ quá, sao ko làm ở VT luôn cho đỡ cực. Thôi thì tới rồi để vào xem sao, bác 4P tiếp đón e rất nồng nhiệt, sau 1 vài câu hỏi thăm thì e đc 4P giới thiệu tiếp xúc với bác Vương bên bảo hiểm, bác ấy hỏi e sao ko làm ở VT luôn mà lên đây chi cho mắc công làm e thấy buồn buồn có vẻ như bác ấy ko có thiện cảm với e cho lắm , hix hix…. E lên đây vì e muốn chăm sóc vợ e thật tốt và cảm nhận dịch vụ ở đây tốt nhất cho vợ mình nhất nên e mới lặn lội như thế lày nhé! (lúc đó chưa ăn gì hết….đói và ức chế chút xíu).
Ngồi chờ đợi bác Vương khoảng 20p thì tới lượt e, bác ấy hỏi giấy tờ rồi ra chụp hình, vợ e bị như thế lày đây:
Chân bị ghẻ
Mông bị lác
Eo bị bầm [:O]
Cằm (gầm) bị e cạ cạ nhiều quá cũng lác luôn
Mặt cũng bị nổi mụn chút xíu [/]
Còn cái mặt bên ghế phụ thì trầy nhiều lắm mà e ko kịp chụp hình. Bác V đã chụp lại tất cả rồi báo e chắc cái này làm trong ngày sẽ ko kịp đâu vì nhiều vết quá lại ăn sâu vào bên trong nên bác phải để lại làm 1 ngày đi chứ gấp gáp quá thì thợ lại làm ẩu ko vừa lòng bác. E vào trong suy nghĩ rồi cũng đồng ý luôn vì lỡ lên đem vợ lên rồi làm ẩu về lại chán thêm. E ngồi khai báo tường trình với bác V thì nhận đc 1 ly café từ 4P (bác ấy thật là….tốt, cho ăn ko cho mà lại cho uống café mới chết chứ ) đúng như comment của các bác trên OS là rất thiện cảm…..Quên nữa là lúc ngồi làm BH thì lại quen đc 1 bác “trùm” nữa có nick là “Quái Xế” . bác ấy bảu rằng: “thôi ráng bỏ xe lại đây a chăm sóc cho rồi đêm nay sắp lịch với mấy ngoại và mấy nội, cha, chú trên OS đá banh…..ủa lộn đá lon 1 bữa đi rồi mai qua a đem vợ về, bảo đảm e sẽ hài lòng. Hóa đơn thanh toán nhớ đưa a lo cho ”…….
Thế là e nảy ra cái ý tưởng rủ 4P ra trà đạo vì đã hẹn trc với @avcom lúc sáng (ông andy thì xử sau ), sẵn đem 4P ra đó cho mấy bác kia chặt chém chơi để e học hỏi kinh nghiệm thêm, kekeke….Cảm nhận của e về 4P là rất nhiệt tình vì đã làm xe ôm chở e ra đó ngồi đàm đạo. Ấn tượng đầu tiên với e có lẽ là bác Phan tèo vì thể hình gấp 3 lần e =)) . Rất vui vì đc gặp postman, lighttingart, thangford, avcom và ông chủ ngân hàng Minh Minh kiêm hội phó gì đó . Đàm đạo ở đây có lẽ chưa đã nên avcom rủ đi đàm đạo nữa ở Biển Đông vì logo OS của e để ở đó, hình như ông khaiman giữ hay sao ấy . E run run ko biết mường tượng khaiman ra sao nữa nên quyết đi luôn và cũng đang đói bụng, kekeke…..
Đc 4P chở tới Biển Đông thì thấy khaiman ngồi phòng chờ với điếu xì gà phong cách xì teen , ấn tượng khó phai đây! Tới đây thì e biết buỗi lễ ra mắt của e chắc cũng bắt đầu tại nơi này, run run tí vì ko có chuẩn bị kịp chivas mà hên ghê ko thấy ai hỏi han gì hết, kakaka….mấy bác cứ nhắm cái vựa hải sản của e khai thác hoài, xin trả lời là mấy bác đã bị @avcom quăng cho 1 trái boom…..
Rồi e cũng đc nhận 1 cái logo OS rất là đẹp từ ông chủ ngân hàng sắp phá sản Minh Minh. chắc có lẽ sắp phá sản nên bác ấy bảu rằng phải trả tiền cái logo này đấy, e thấy lạ lạ vì đó giờ logo này là tặng chứ đâu có mua, ko lẽ logo phản quang lần này phải mua sao???. Cuối cùng thì bác ấy đưa e cái hóa đơn thanh toán logo mới ghê chứ, logo gì mà 1 chai mấy lận, e xỉn quá ko nhớ rõ nhưng đã có @khaiman giúp đỡ chộp đc tấm hình đó, bác giúp e quăng lên nhá! Cám ơn HT, HP cùng toàn thể ae có mặt tại buổi “trà” này xác nhận e là thành viên siêu dự bị của FFC ….e cảm thấy ko khí hội mình rất ấm cúng, thân thiện và vinh dự vì mình đã là thành viên của hội. để e chụp hình vợ e trang điểm xong rồi post bài tiếp nhá! To be continue…..
Hôm nào em về VT mời bác cafe cho biết ạ. Em nghe Jangnhut nói bác nhiệt tình lắm. Hehe
Em đã biết hình dạng bác DSD2 nhà FFC rồi,
Nên em đã Chụp hình, rữa màu hình bác DSD2 phát cho mỗi chị DCRC chân dung bác treo ngay bàn làm việc,
Em chuẩn bị kỹ hơn, phát luôn cho các anh em Bảo Vệ mỗi người 1 tấm hình bác, thấy bác xuống xe vào là các anh em bộ đàm vào trong chuẩn bị pha cà fê đón tiếp bác ngay ạ !
Nên em đã Chụp hình, rữa màu hình bác DSD2 phát cho mỗi chị DCRC chân dung bác treo ngay bàn làm việc,
Em chuẩn bị kỹ hơn, phát luôn cho các anh em Bảo Vệ mỗi người 1 tấm hình bác, thấy bác xuống xe vào là các anh em bộ đàm vào trong chuẩn bị pha cà fê đón tiếp bác ngay ạ !
DSD2 nói:Hôm nào lên BTF uống cafe xem cafe có ngon hơn ở CTF, SGF, WTF không ... hehe