Chủ đề tương tự
Công tác chuẩn bị (cái này rất quan trọng, anh em nên đọc kỹ nếu có ý định đi CAM)
Do là em chưa bao giờ đi CAM (trước đây có đi Lào nhưng không chủ quan được), em đã tìm hiểu khá kỹ thông tin trên internet và có hỏi anh em trên group Facebook OS - Trên đường thiên lý và cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của anh em, đặc biệt là anh em hội ESG đã hướng dẫn rất chi tiết và hỗ trợ cả các vấn đề trên đường đi.
Đây là bài của bác coaltrung từ năm 2016, rất chi tiết: https://www.otosaigon.com/threads/p...dEqZq8JcB32S1b_HDjLSXxk3ZYChUrDZEh5Q30D3zp69Q
Đây là thông tư số 63/2013 quy định về việc đi lại giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các yêu cầu về giấy tờ: https://luatvietnam.vn/ngoai-giao/t...NFUMxwKUfQ87CUNeUVaIWnCJi_yzqZL1PR7J0#noidung
Giấy tờ cần chuẩn bị như sau:
Công ước Viena 1968 (khi ra đời bằng lái xe quốc tế) không quy định 1 mẫu bằng chung mà nó quy định các nước thành viên chấp nhận bằng lái xe của nhau.
Tuy nhiên, trong danh sách các nước tham gia IAA mình không thấy có Campuchia hic.
--> Thực tế: Chỉ có cảnh sát ở Phnôm Pênh gọi em xuống và anh nào cũng hỏi ngay câu "Bằng lái". Anh nào cũng thuộc luôn câu ấy bằng tiếng Việt. Như vậy là rất quen rồi. Em đi lại quanh thành phố Phnôm Pênh chỉ 1 ngày, mà gặp tới 5 chốt công an, 3 chốt đầu em bảo phiên dịch nói như em nghĩ ở trên thì ok, riêng chốt thứ 4 không ok và em mất 10usd. Đến chiều khi đang di chuyển đi Kâm Póng Sao bị 1 chốt nữa gọi, lúc đầu em gọi cho phiên dịch nói, cãi qua cãi lại 1 hồi anh CA nhảy lên xe em yêu cầu đi về đồn, còn dơ điện thoại ghi 100 usd ra cho em xem nếu về đồn nữa hic, cuối cùng em mất 20 usd chốt này. Đưa tiền xong lại vui vẻ em chụp cả ảnh. Ngày hôm sau vì hẹn 1 khách em phải quay lại Phnôm Pênh, lại bị gọi 1 lần, lần này vì cũng gấp nên em cho 10 usd vào sổ đưa cho CA xem, nhìn thấy những vẫn kêu không được phải này kia, xong em đưa cho cái ảnh em chụp với CA hôm qua cho xem bảo lấy tiền mấy lần rồi... xong thấy anh này gọi điện gì đó rồi lại vui vẻ bảo đi, không quên nhắc đưa cho 10 usd lúc nãy. CA ở Phnôm Pênh là vậy đấy. Còn đi trên quốc lộ không bị chốt nào gọi lại cả em cũng không biết nếu gọi lại thì sao. Khả năng trên quốc lộ họ ngại gọi xe nước ngoài.
Các lưu ý cần thiết:
Thực tế về phim cách nhiệt thì không có ai hỏi gì, và em thấy bên Cam vẫn bán phim cách nhiệt, hầu hết các xe đi trên đường cũng có dán. Có thể bạn em gặp vấn đề vì dán phim quá tối thôi.
Em đã quyết định đi cửa khẩu Hiệp Bình, Long An chứ không phải Mộc Bài, Tây Ninh như lúc đầu dự định: Vì sau khi anh em tư vấn thì Mộc Bài sẽ rất đông, thủ tục khắt khe, tip nhiều. Xe em thì đăng ký lại ngân hàng mà theo anh em tư vấn từ đầu là chắc chắn không được. May nhờ anh em hội ESG và 1 bác ở công ty du lịch tư vấn em đã đi qua Hiệp Bình vì có gì anh em còn hỗ trợ được. Thực tế là khi đến Hiệp Bình chỉ có 1 mình xe em làm thủ tục, cả 2 đầu Việt và Cam. Rất thoải mái vui vẻ và nhanh chóng, có gì nói chuyện với mấy anh hải quan cũng dễ. Quãng đường ban đầu tính đi Phnôm Pênh từ Hiệp Bình hay từ Mộc Bài cũng gần như nhau
TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI
Do là em chưa bao giờ đi CAM (trước đây có đi Lào nhưng không chủ quan được), em đã tìm hiểu khá kỹ thông tin trên internet và có hỏi anh em trên group Facebook OS - Trên đường thiên lý và cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của anh em, đặc biệt là anh em hội ESG đã hướng dẫn rất chi tiết và hỗ trợ cả các vấn đề trên đường đi.
Đây là bài của bác coaltrung từ năm 2016, rất chi tiết: https://www.otosaigon.com/threads/p...dEqZq8JcB32S1b_HDjLSXxk3ZYChUrDZEh5Q30D3zp69Q
Đây là thông tư số 63/2013 quy định về việc đi lại giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và các yêu cầu về giấy tờ: https://luatvietnam.vn/ngoai-giao/t...NFUMxwKUfQ87CUNeUVaIWnCJi_yzqZL1PR7J0#noidung
Giấy tờ cần chuẩn bị như sau:
- Giấy phép liên vận (tất nhiên rồi), cái này anh em ra sở GTVT Tp Hồ Chí Minh nộp hồ sơ tầm 3 ngày là xong.
- Giấy tờ xe gồm: đăng ký xe, bảo hiểm, đăng kiểm
- Giấy phép lái xe của tài xế (Bằng lái)
- Bằng lái IAA
Công ước Viena 1968 (khi ra đời bằng lái xe quốc tế) không quy định 1 mẫu bằng chung mà nó quy định các nước thành viên chấp nhận bằng lái xe của nhau.
Tuy nhiên, trong danh sách các nước tham gia IAA mình không thấy có Campuchia hic.
--> Thực tế: Chỉ có cảnh sát ở Phnôm Pênh gọi em xuống và anh nào cũng hỏi ngay câu "Bằng lái". Anh nào cũng thuộc luôn câu ấy bằng tiếng Việt. Như vậy là rất quen rồi. Em đi lại quanh thành phố Phnôm Pênh chỉ 1 ngày, mà gặp tới 5 chốt công an, 3 chốt đầu em bảo phiên dịch nói như em nghĩ ở trên thì ok, riêng chốt thứ 4 không ok và em mất 10usd. Đến chiều khi đang di chuyển đi Kâm Póng Sao bị 1 chốt nữa gọi, lúc đầu em gọi cho phiên dịch nói, cãi qua cãi lại 1 hồi anh CA nhảy lên xe em yêu cầu đi về đồn, còn dơ điện thoại ghi 100 usd ra cho em xem nếu về đồn nữa hic, cuối cùng em mất 20 usd chốt này. Đưa tiền xong lại vui vẻ em chụp cả ảnh. Ngày hôm sau vì hẹn 1 khách em phải quay lại Phnôm Pênh, lại bị gọi 1 lần, lần này vì cũng gấp nên em cho 10 usd vào sổ đưa cho CA xem, nhìn thấy những vẫn kêu không được phải này kia, xong em đưa cho cái ảnh em chụp với CA hôm qua cho xem bảo lấy tiền mấy lần rồi... xong thấy anh này gọi điện gì đó rồi lại vui vẻ bảo đi, không quên nhắc đưa cho 10 usd lúc nãy. CA ở Phnôm Pênh là vậy đấy. Còn đi trên quốc lộ không bị chốt nào gọi lại cả em cũng không biết nếu gọi lại thì sao. Khả năng trên quốc lộ họ ngại gọi xe nước ngoài.
Các lưu ý cần thiết:
- Hồ sơ cần phô tô tất cả 4 bộ, vì tránh trường hợp ở cửa khẩu không có máy phô tô đi phô tô thì sẽ phiền. Thực tế chỉ dùng 1 bộ phô tô, có thể là do em đi qua Bình Hiệp chứ không phải Mộc Bài, Mộc Bài có thể cần nhiều hơn.
- Xe không được dán phim cách nhiệt, vì luật của CAM không cho phép, mình sẽ bị mất tiền
Thực tế về phim cách nhiệt thì không có ai hỏi gì, và em thấy bên Cam vẫn bán phim cách nhiệt, hầu hết các xe đi trên đường cũng có dán. Có thể bạn em gặp vấn đề vì dán phim quá tối thôi.
Em đã quyết định đi cửa khẩu Hiệp Bình, Long An chứ không phải Mộc Bài, Tây Ninh như lúc đầu dự định: Vì sau khi anh em tư vấn thì Mộc Bài sẽ rất đông, thủ tục khắt khe, tip nhiều. Xe em thì đăng ký lại ngân hàng mà theo anh em tư vấn từ đầu là chắc chắn không được. May nhờ anh em hội ESG và 1 bác ở công ty du lịch tư vấn em đã đi qua Hiệp Bình vì có gì anh em còn hỗ trợ được. Thực tế là khi đến Hiệp Bình chỉ có 1 mình xe em làm thủ tục, cả 2 đầu Việt và Cam. Rất thoải mái vui vẻ và nhanh chóng, có gì nói chuyện với mấy anh hải quan cũng dễ. Quãng đường ban đầu tính đi Phnôm Pênh từ Hiệp Bình hay từ Mộc Bài cũng gần như nhau
- Nên đổi tiền usd và cầm usd lẻ (5-10-20) càng nhiều càng tốt, vì hay phải tip bằng usd cho công an, hay công chức bên cam.
- Xe em đã lắp đầu Android, cái này sẽ rất tiện cho anh em vì mình đi cần đến google map, cung đường lạ và cái đầu & map luôn trước mặt sẽ dễ dàng quan sát và lái xe. Ngoài việc tìm đường đi thì google map cũng rất tốt để khi đến 1 thành phố mình có thể xem tổng quát và định hình được những con đường, khu vực chính của thành phố đó, thuận tiện tác nghiệp công việc . Anh em không dùng dầu android có thể dùng điện thoại, và nên làm cái giá để trước mặt. Và nên nhớ cần phải duy trì internet suốt hành trình.
TỔNG KẾT CHUYẾN ĐI
- Các bác nhớ phải có bằng lái IAA trước khi đi CAM, tốt nhất là nên làm luôn nhỡ sau này có cơ hội đi thì đi luôn.
- Cam tiêu chủ yếu là tiền USD
- Có thể đổi tiền VND trong nội địa CAM, chỉ cần tìm ngân hàng Cambodia Asia Bank, chắc sẽ có ngân hàng khác cũng đổi, nhưng không phải ngân hàng nào cũng đổi, mà tỷ giá trong đó khá cao, như bây giờ là 25000 trong khi đó bên ngoài là 23.200. Mình cũng có lựa chọn rút USD từ thẻ Visa với phí 2% ở ngân hàng này.
- Đi cửa khẩu Bình Hiệp và Xa Mát thì sẽ rất ít xe, thủ tục sẽ nhanh, đường xá cũng đẹp.
- Suất ăn ở Cam thường rơi vào từ 2-3 usd. Nếu ăn chỗ sang có thể 5-6usd. Tuy nhiên mấy hôm đầu đi trên đường em bị chém 10 usd cho 2 đĩa cơm.
- Đi kiểu khám phá này sẽ có thể đi vào rất nhiều đoạn đường xấu, nên đi xe gầm cao. Suzuki Ertiga 2019 gầm cũng không phải cao lắm, nhưng cũng không thấp, đủ để phượt thoải mái (chưa bị chạm gầm phát nào ).
- CA Cam thì chỉ đòi tiền, gặp thì anh em cứ bình tĩnh nói chuyện và có đưa thì đưa tối đa 10 usd là được.
- Hải Quan cam thì rõ ràng, 50k VND /hộ chiếu, 200k/xe cứ thế là đi, không cần lo lắng gì. Hải quan thì ở cửa khẩu nên dùng cả tiền VND
- Sim mua 30k VND (tại cửa khẩu) và chỉ cần nạp 1usd là thoải mái internet dùng cho cả chuyến đi tầm 1 tuần. Tuy nhiên hơi hạn chế gọi, muốn gọi nhiều có thể nạp thêm 1 usd nữa.
- Đi thăm Angkor Wat có thể lái xe mình vào. Nếu đi lần đầu thì nên thuê hướng dẫn viên vì họ có kinh nghiệm dẫn mình đi đúng nơi cần đi nhanh chóng, và họ cũng kể cho mình nghe các câu chuyện sẽ rất hay. Phí thuê HDV là 40usd/ngày (tiếng Việt), 50usd/ngày (tiếng Trung), 70usd/ngày (tiếng pháp). Mình thuê anh Phi số 089530256 anh này rất nhiệt tình. Ảnh phía dưới. Vé vào Angkor Wat là 37 usd/người/ngày.
- Khách sạn rơi vào tầm 15-30usd/đêm tùy loại. Tất nhiên các bạn có thể ở khách sạn sang hơn giá rơi vào từ 50-60usd/đêm. Anh em nên để ý trước những khu nào là thành phố để có kế hoạch ngủ lại chứ đi qua là phải cả 100km mới có khách sạn nữa. không sẵn như Việt nam.
- Người Cam ít người nói được tiếng Việt, nhưng những bạn trẻ thường lại nói tiếng anh khá tốt.
- Chợ xe cũ ở Cam rất nhiều, bảo sao Cam nhiều xe vậy, mà hầu hết bán Toyota và Lexus, Ranger Rover, Mẹc... toàn xe xịn. Tuy nhiên nhìn vào thực trạng đó em mới thấy chính phủ VN cấm bán xe cũ cũng đúng, bán như vậy mình thành bãi rác, và quan trọng hơn, nó sẽ khiến công nghiệp ô tô không ngóc đầu lên được. Mà phải sản xuất ô tô mới sinh ra nhiều công ăn việc làm và nhiều thứ khác nữa. Nhập xe cũ như này thì béo mấy ông buôn xe ô tô thôi. Xe đi trên đường của CAM cũng vậy, nhìn rất cũ so với xe ở VN, chỉ được cái nhiều Lexus với Ranger Rover chạy đầy đường. Xe buýt thì thôi rồi, cảm thấy thật sung sướng khi ở VN không có xe buýt xấu vậy.
- Các thành phố của Cam rất bụi, phần vì do xây dựng nhiều, phần do quản lý (em thấy thế). Nếu ở HN hay SG các bác đã đòi mua máy lọc không khí rồi thì sang cam chắc sẽ ko sống được
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 1, 29/10/2019: Sài Gòn - Bình Hiệp - Phnôm Pênh
5 giờ sáng chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn, do tiện đưa mấy anh ở cùng nhà ra sân bay Tân Sơn Nhất về HN xong chúng tôi đi luôn. Mà cũng may, giờ này đường SG chưa tắc, ra thành phố sớm và chúng tôi có thể đến cửa khẩu sớm. Tranh thủ đổ đầy bình xăng và ghi nhận lại số công tơ mét khi xuất phát để đánh giá lượng tiêu thụ khi về.
Đi Bình Hiệp qua cao tốc Trung Lương, đến QL62 thì rẽ đi theo quốc lộ 62. Đường đi cơ bản là ổn, không có chỗ nào hư hỏng nặng. QL62 mặt đường nhỏ, chỉ 2 làn xe không có làn nhỏ dành cho xe máy phía trong, nhưng mặt đường vẫn tốt, không quá đẹp không quá xấu.
Đến 8h30 chúng tôi đến cửa khẩu Bình Hiệp, được hướng dẫn vào trong làm thủ tục
Khu vực làm thủ tục bên trong tôi không chụp ảnh, mà chỉ có duy nhất 1 xe của mình làm thủ tục với 3-4 anh Hải quan, hải quan cũng vui vẻ. Ra kiểm tra xe, hành lý, giấy tờ, nhập máy xong ghi tờ khai cho mình. Do đã phô tô từ trước nên cũng nhanh, mình phô tô 4 bản mà ở đây dùng có 1, để hết hành trình xem cuối cùng phải dùng bao nhiêu. Sau khi xong sang bên quốc phòng đóng dấu, xong phần Việt Nam. Đi sang bên Cam
Lưu ý là khi làm tờ khai hải quan có yêu cầu báo cửa khẩu về. Vì mình xác định lịch trình từ trước nên báo luôn là Xa Mát, anh em lưu ý nhé, ai định đi cần xác định lộ trình từ đầu để còn khai báo khi xuất cảnh.
Xong xuôi mọi việc vui vẻ, mình có đưa 200k gọi là quà cho các anh HQ, không bị đòi hỏi gì.
View attachment 2045187
Đến phần CAM, lúc mới nhìn thì qua Bình Hiệp, họ chỉ có 1 chốt rất thô sơ, nhưng là do họ đang xây dựng khu hải quan nhìn còn to hơn của mình. Qua chốt cán bộ kiểm tra hộ chiếu, không vấn đề gì xong qua, sau khi kiểm tra xong phần hộ chiếu đề nghị mình cafe 50k/quyển, 2 quyển 100k
Sau đó đến phần xe, do cửa khẩu phía bên CAM đang làm nên hầu như họ không kiểm tra gì, chỉ đưa mình vào phòng làm tờ khai hải quan, làm xong cũng xin cafe, lần này mất 500k
Về cơ bản mình thấy không vấn đề gì nhiều với hải quan, mọi việc rất nhanh do chỉ có mỗi xe của mình làm. Bên cam thậm chí cán bộ còn cầm dấu đi mất (chắc ít người làm quá, mấy hôm mới có 1 người thì phải) làm mình phải đi vào trong nội địa Cam tìm và đóng dấu.
Phần thủ tục xong, bây giờ là lúc đi đổi usd và mua sim, 2 thứ quan trọng nhất. USD đáng ra có thể đổi được ở VN nhưng do tối hôm trước liên hoan và cũng quên mất nên chưa đổi được. Mình có hỏi mấy anh hải quan bên mình thì được hướng dẫn qua bên cam có 1 cái chợ ngay sau chốt hải quan của Cam, rẽ phải, là có thể đổi được. Mình lúc đầu không nghĩ đó là lối rẽ vì nó nhỏ quá, đường toàn đất không, sau đó có hỏi mấy anh bên ngoài Casino chỉ thì đúng là cái đường ấy, thế là đi vào, hỏi mấy tiệm tạp hóa họ chỉ cho tiệm có nhận đổi, và mình đổi được usd.
Đây là đường đi vào khu chợ để đổi usd
Sau đó là quay ra ngoài để mua sim, sim giá 30k (tiền việt) và phải nạp 1 usd = 25k tiền việt nữa. Tổng 55k, ở khu biên giới thì tiêu luôn được bằng VND. 1 usd mua thẻ nạp đó sau khi nạp xong đổi được 150usd tiền trong tài khoản của sim để sài 4G. Như vậy là quá thoải mái cho mấy ngày ở bên Cam.
Vừa qua biên giới cái đầu tiên gặp là Casino
Mọi thứ đã xong, đi khám phá Campuchia thôi
Đầu tiên là đoạn đường từ biên giới đến QL1 của Cam, đường vừa mới làm xong rất đẹp, y như ở VN. Bên Cam họ cũng kẻ vạch đường rõ ràng y như Việt Nam, không như Lào hôm trước em sang vạch kẻ đường họ không kẻ.
Khung cảnh bên đường cũng đẹp, 2 bên đường hầu như là những ruộng lúa nước
2 anh em dừng ăn trưa dọc đường, quán phong cách y như 1 quán ở miền tây, cũng có võng. Chỉ tội 2 người 2 đĩa cơm và 1 đĩa gà rang gừng hết đến 20 usd hic
Uống nước cũng được cốc đá nhiều hơn nước, đúng phong cách miền nam
Tiếp tục chuyến hành trình, QL1 của Cam đường không đẹp bằng đoạn từ cửa khẩu, nhưng nó cũng không đến nỗi xấu. Khổ rộng tầm 16-20m, 2 làn xe ngược chiều và có làn xe máy phía trong. Chạy nhiều biển hạn chế 40 nhưng không có biển báo hết (lúc có lúc không), mình chạy cẩn thận thôi nhưng cũng xác định nếu gặp công an bị gọi xuống kiểu gì cũng mất 10-20 usd do xe mình có dán kính. Mà hôm nay may mắn chưa bị gọi xuống lần nào, dù có đi qua khoảng 4 chốt.
Do buổi sáng còn đi mua usd và sim, sau đó buổi trưa anh em nghỉ cũng lâu vì thấy thời gian thoải mái, nên đến gần 4h mình mới tới Phnom Pênh. Tìm chỗ check in cái, được mấy điểm
Hết ngày 1. Sáng mai anh em đã tìm được 1 phiên dịch và sẽ đi tìm kiếm một số cửa hàng cùng lĩnh vực mình, sau đó sẽ đi về Khâm Póng Sao (Shihanoukville) - 1 thành phố biển
5 giờ sáng chúng tôi xuất phát từ Sài Gòn, do tiện đưa mấy anh ở cùng nhà ra sân bay Tân Sơn Nhất về HN xong chúng tôi đi luôn. Mà cũng may, giờ này đường SG chưa tắc, ra thành phố sớm và chúng tôi có thể đến cửa khẩu sớm. Tranh thủ đổ đầy bình xăng và ghi nhận lại số công tơ mét khi xuất phát để đánh giá lượng tiêu thụ khi về.
Đi Bình Hiệp qua cao tốc Trung Lương, đến QL62 thì rẽ đi theo quốc lộ 62. Đường đi cơ bản là ổn, không có chỗ nào hư hỏng nặng. QL62 mặt đường nhỏ, chỉ 2 làn xe không có làn nhỏ dành cho xe máy phía trong, nhưng mặt đường vẫn tốt, không quá đẹp không quá xấu.
Đến 8h30 chúng tôi đến cửa khẩu Bình Hiệp, được hướng dẫn vào trong làm thủ tục
Khu vực làm thủ tục bên trong tôi không chụp ảnh, mà chỉ có duy nhất 1 xe của mình làm thủ tục với 3-4 anh Hải quan, hải quan cũng vui vẻ. Ra kiểm tra xe, hành lý, giấy tờ, nhập máy xong ghi tờ khai cho mình. Do đã phô tô từ trước nên cũng nhanh, mình phô tô 4 bản mà ở đây dùng có 1, để hết hành trình xem cuối cùng phải dùng bao nhiêu. Sau khi xong sang bên quốc phòng đóng dấu, xong phần Việt Nam. Đi sang bên Cam
Lưu ý là khi làm tờ khai hải quan có yêu cầu báo cửa khẩu về. Vì mình xác định lịch trình từ trước nên báo luôn là Xa Mát, anh em lưu ý nhé, ai định đi cần xác định lộ trình từ đầu để còn khai báo khi xuất cảnh.
Xong xuôi mọi việc vui vẻ, mình có đưa 200k gọi là quà cho các anh HQ, không bị đòi hỏi gì.
View attachment 2045187
Đến phần CAM, lúc mới nhìn thì qua Bình Hiệp, họ chỉ có 1 chốt rất thô sơ, nhưng là do họ đang xây dựng khu hải quan nhìn còn to hơn của mình. Qua chốt cán bộ kiểm tra hộ chiếu, không vấn đề gì xong qua, sau khi kiểm tra xong phần hộ chiếu đề nghị mình cafe 50k/quyển, 2 quyển 100k
Sau đó đến phần xe, do cửa khẩu phía bên CAM đang làm nên hầu như họ không kiểm tra gì, chỉ đưa mình vào phòng làm tờ khai hải quan, làm xong cũng xin cafe, lần này mất 500k
Về cơ bản mình thấy không vấn đề gì nhiều với hải quan, mọi việc rất nhanh do chỉ có mỗi xe của mình làm. Bên cam thậm chí cán bộ còn cầm dấu đi mất (chắc ít người làm quá, mấy hôm mới có 1 người thì phải) làm mình phải đi vào trong nội địa Cam tìm và đóng dấu.
Phần thủ tục xong, bây giờ là lúc đi đổi usd và mua sim, 2 thứ quan trọng nhất. USD đáng ra có thể đổi được ở VN nhưng do tối hôm trước liên hoan và cũng quên mất nên chưa đổi được. Mình có hỏi mấy anh hải quan bên mình thì được hướng dẫn qua bên cam có 1 cái chợ ngay sau chốt hải quan của Cam, rẽ phải, là có thể đổi được. Mình lúc đầu không nghĩ đó là lối rẽ vì nó nhỏ quá, đường toàn đất không, sau đó có hỏi mấy anh bên ngoài Casino chỉ thì đúng là cái đường ấy, thế là đi vào, hỏi mấy tiệm tạp hóa họ chỉ cho tiệm có nhận đổi, và mình đổi được usd.
Đây là đường đi vào khu chợ để đổi usd
Sau đó là quay ra ngoài để mua sim, sim giá 30k (tiền việt) và phải nạp 1 usd = 25k tiền việt nữa. Tổng 55k, ở khu biên giới thì tiêu luôn được bằng VND. 1 usd mua thẻ nạp đó sau khi nạp xong đổi được 150usd tiền trong tài khoản của sim để sài 4G. Như vậy là quá thoải mái cho mấy ngày ở bên Cam.
Vừa qua biên giới cái đầu tiên gặp là Casino
Mọi thứ đã xong, đi khám phá Campuchia thôi
Đầu tiên là đoạn đường từ biên giới đến QL1 của Cam, đường vừa mới làm xong rất đẹp, y như ở VN. Bên Cam họ cũng kẻ vạch đường rõ ràng y như Việt Nam, không như Lào hôm trước em sang vạch kẻ đường họ không kẻ.
Khung cảnh bên đường cũng đẹp, 2 bên đường hầu như là những ruộng lúa nước
2 anh em dừng ăn trưa dọc đường, quán phong cách y như 1 quán ở miền tây, cũng có võng. Chỉ tội 2 người 2 đĩa cơm và 1 đĩa gà rang gừng hết đến 20 usd hic
Uống nước cũng được cốc đá nhiều hơn nước, đúng phong cách miền nam
Tiếp tục chuyến hành trình, QL1 của Cam đường không đẹp bằng đoạn từ cửa khẩu, nhưng nó cũng không đến nỗi xấu. Khổ rộng tầm 16-20m, 2 làn xe ngược chiều và có làn xe máy phía trong. Chạy nhiều biển hạn chế 40 nhưng không có biển báo hết (lúc có lúc không), mình chạy cẩn thận thôi nhưng cũng xác định nếu gặp công an bị gọi xuống kiểu gì cũng mất 10-20 usd do xe mình có dán kính. Mà hôm nay may mắn chưa bị gọi xuống lần nào, dù có đi qua khoảng 4 chốt.
Do buổi sáng còn đi mua usd và sim, sau đó buổi trưa anh em nghỉ cũng lâu vì thấy thời gian thoải mái, nên đến gần 4h mình mới tới Phnom Pênh. Tìm chỗ check in cái, được mấy điểm
Hết ngày 1. Sáng mai anh em đã tìm được 1 phiên dịch và sẽ đi tìm kiếm một số cửa hàng cùng lĩnh vực mình, sau đó sẽ đi về Khâm Póng Sao (Shihanoukville) - 1 thành phố biển
Attachments
-
496,1 KB Đọc: 22
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 2 (30/10/2019): Dạo quanh Phnom Pênh và Phnôm Pênh - Sihanoukville (Khâm Póng Sao)
Tiếp tục ngày thứ 2 của cuộc hành trình, hôm nay dự định là ban ngày em sẽ đi vòng quanh Phnôm Pênh đề xem xét thị trường và tìm kiếm đối tác tiềm năng, sau đó chiều tối sẽ đi Sihanoukville, do tính toán thời gian từ trước sẽ đi mất khoảng hơn 5 tiếng nên dự định chiều khoảng 5h đi là vừa, xuống đến nơi khoảng 10-11h tối vừa tầm thuê khách sạn ngủ, mà cũng do nghĩ rằng đi buổi tối đỡ lo công an
Để tìm hiểu Phnôm Pênh, bọn em có tìm thuê 1 phiên dịch, trước có bạn hướng dẫn thuê lái xe tuk tuk (xe lam) thì khoảng 300k/ngày nhưng vì mình muốn tìm người lịch sự nên có tìm thuê 1 bác 30usd/ngày. OK nhưng đến khi đi bác kêu bận giới thiệu bạn thì lại ra 1 bác lái xe tuk tuk. Bác này đi cùng dịch nói chung ok, biết thế thuê lái xe ngay từ đầu.
Buổi sáng đi dạo quanh Phnôm Pênh ấn tượng nhất là Công An, Công an cam đứng ở rất nhiều ngã 4 có đèn xanh đỏ, các anh đứng rất chăm chú chắc là dân Cam hay vượt đèn đỏ.
Qua chốt nào cũng gọi xe em xuống, câu đầu tiên các anh hỏi ngay bằng lái, em đưa bằng lái xe của Việt Nam và các anh bắt đầu đòi bằng lái quốc tế. Do chuẩn bị từ trước nên em bảo bác phiên dịch nói chuyện với các anh ý rằng bằng lái quốc tế thực ra chỉ là bản dịch bằng lái của VN thôi, và bằng lái VN giờ có tiếng anh rồi không cần dịch nữa qua 3 chốt đầu tiên thì ok, đến chốt thứ 4 thì các anh không nghe, kêu phải có bằng quốc tế. Còn cho xem cả hình bằng quốc tế nữa chứng tỏ các anh rất quen cái này rồi, tranh cãi thêm 1 hồi các anh kêu về cảnh sát... cuối cùng em mất 10 usd đưa để đi, chốt thứ 5 cũng bị tương tự như vậy, lần này mất 20 usd hic, tổng số 1 ngày đi vòng quanh Phnôm Pênh gặp 5 chốt công an và bị mất 30 usd. Ban đầu khi gọi xe xuống thì rất gay gắt, tưởng sắp đánh nhau đến nơi rồi, sau khi nhận 20usd thì vui vẻ như thế này
Điện thoại của các anh luôn có sẵn mẫu ảnh bằng quốc tế (IAA), cả mẫu VN và mẫu cấp bởi các nước, chứng tỏ rất quen việc hỏi này.
Chia sẻ thêm với các bác
Về khách sạn: bọn em tìm vài khách sạn mà rẻ nhất tìm được là 30usd/đêm (phòng cũng rộng, có phòng nhỏ hơn 25usd), em đang quên mất tên, để tìm được em sẽ cập nhật lên đây
Ăn: bọn em tìm được quán ăn sáng y như Sài Gòn, ăn cơm tấm, ăn trưa cũng vậy. Nói chung phong cách ăn uống ở Phnôm Pênh rất giống Sài Gòn, cũng có cơm tấm vậy, cũng được phục vụ nước uống free với 1 cốc toàn đá. Chi phí 1 đĩa ăn thường 2-5usd, dân ở đây tiêu usd nên chi phí khá là cao. 2 người ăn 1 bữa hết loanh quanh hơn 10usd mà là đồ ăn bình dân.
Tiện em chụp được ảnh các chuyến xe khách Sài Gòn - Phnôm Pênh, không biết giờ đã lỗi thời chưa
Tắc đường: Ấn tượng nữa ở Phnôm Pênh là đường đi khá tắc, xe cộ nhiều mặc dù đường cũng kiểu ô vuông. Không tắc kiểu đứng im nhưng đi rất chậm. Google thì lúc nào cũng thấy đỏ làm em ban đầu cũng thắc mắc, nhưng đúng là đi chậm thật
Chợ xe cũ: Bên này xe cũ bán rất nhiều, toàn Lexus, Range Rover, Mẹc... xe sang rất nhiều, bác phiên dịch nói rằng xe sang giá tầm 25.000usd thảo nào ra đường toàn thấy Lexus ngược lại, Hyundai và Kia cực ít, em vào showrom Kia thì họ thậm chí không bán Cerato 2019 vì không bán được, cái Sedona 2019 niêm yết 68,000usd xe mới, giá vậy chắc dân toàn mua Lexus cũ
Qua 2 chuyến đi Lào và Cam thấy các bác cứ khen xe bên này rẻ, mà thực tế em thấy chủ yếu xe cũ nó rẻ và dân đa phần đi xe cũ (nhìn xe trên đường cũ hơn VN rất nhiều). Cam thì thấy nhiều xe đi lại, Lào thì rất ít xe. Sau chuyến này em sẽ làm bài so sánh giữa Cam và Lào mất hi.
Phim cách nhiệt: Theo chia sẻ của bạn em từ trước thì không được dán phim lên kính xe, tuy nhiên em thấy người ta còn bán cả phim cách nhiệt, và hầu hết xe đi trên đường em để ý đều có dán phim, gặp 5 chốt công an chưa có ai hỏi về phim (hay do hỏi bằng mình không có luôn nên không nghĩ tới phim??)
Đầu giờ chiều kết thúc chuyến làm việc, em di chuyển đi Sihanoukville, đây là 1 thành phố cảng, chắc như Hải Phòng của mình. Đường từ Phnôm Pênh đi Sihanoukville qua quốc lộ 4, Google bảo có bị thu phí mà thực tế không gặp trạm thu phí nào. Đường chỉ 2 làn nhưng rất nhiều container chạy trên đường, cả 2 chiều nên tốc độ đi cũng khá chậm, đi buổi tối nên hầu như không gặp Công an.
Đây là đường QL4, hầu hết đoạn đường như thế này. Thỉnh thoảng 2 bên đường cũng có hàng quán bán nông sản địa phương như ở VN
Toàn bộ cung đường 200km hầu như không có đèn đường, ấn tượng của chuyến đi là tối và xe tải rất nhiều. Đoạn này Campuchia nên xây cao tốc thì kinh tế sẽ rất phát triển. Đi đường này lại thấy thích Suzuki Ertiga 2019, nó vượt rất nhanh, sướng. Kiểu đường mà chỉ có 2 làn ngược chiều xong lại nhiều xe tải thế này thì rất hợp.
Gần 10h tối bọn em đến Sihanoukville (Kâm Póng Sao), đi vào giữa thành phố mà đường xá rất nát, đi lại khó khăn, tìm kiếm khách sạn thì toàn 50usd/đêm. Biển hiệu trên đường phố toàn tiếng Tàu, như kiểu đây là thành phố của tàu ý, thậm chí còn không ghi tiếng anh.
Kết thúc ngày 2, hẹn gặp các bác ngày 3
Tiếp tục ngày thứ 2 của cuộc hành trình, hôm nay dự định là ban ngày em sẽ đi vòng quanh Phnôm Pênh đề xem xét thị trường và tìm kiếm đối tác tiềm năng, sau đó chiều tối sẽ đi Sihanoukville, do tính toán thời gian từ trước sẽ đi mất khoảng hơn 5 tiếng nên dự định chiều khoảng 5h đi là vừa, xuống đến nơi khoảng 10-11h tối vừa tầm thuê khách sạn ngủ, mà cũng do nghĩ rằng đi buổi tối đỡ lo công an
Để tìm hiểu Phnôm Pênh, bọn em có tìm thuê 1 phiên dịch, trước có bạn hướng dẫn thuê lái xe tuk tuk (xe lam) thì khoảng 300k/ngày nhưng vì mình muốn tìm người lịch sự nên có tìm thuê 1 bác 30usd/ngày. OK nhưng đến khi đi bác kêu bận giới thiệu bạn thì lại ra 1 bác lái xe tuk tuk. Bác này đi cùng dịch nói chung ok, biết thế thuê lái xe ngay từ đầu.
Buổi sáng đi dạo quanh Phnôm Pênh ấn tượng nhất là Công An, Công an cam đứng ở rất nhiều ngã 4 có đèn xanh đỏ, các anh đứng rất chăm chú chắc là dân Cam hay vượt đèn đỏ.
Qua chốt nào cũng gọi xe em xuống, câu đầu tiên các anh hỏi ngay bằng lái, em đưa bằng lái xe của Việt Nam và các anh bắt đầu đòi bằng lái quốc tế. Do chuẩn bị từ trước nên em bảo bác phiên dịch nói chuyện với các anh ý rằng bằng lái quốc tế thực ra chỉ là bản dịch bằng lái của VN thôi, và bằng lái VN giờ có tiếng anh rồi không cần dịch nữa qua 3 chốt đầu tiên thì ok, đến chốt thứ 4 thì các anh không nghe, kêu phải có bằng quốc tế. Còn cho xem cả hình bằng quốc tế nữa chứng tỏ các anh rất quen cái này rồi, tranh cãi thêm 1 hồi các anh kêu về cảnh sát... cuối cùng em mất 10 usd đưa để đi, chốt thứ 5 cũng bị tương tự như vậy, lần này mất 20 usd hic, tổng số 1 ngày đi vòng quanh Phnôm Pênh gặp 5 chốt công an và bị mất 30 usd. Ban đầu khi gọi xe xuống thì rất gay gắt, tưởng sắp đánh nhau đến nơi rồi, sau khi nhận 20usd thì vui vẻ như thế này
Điện thoại của các anh luôn có sẵn mẫu ảnh bằng quốc tế (IAA), cả mẫu VN và mẫu cấp bởi các nước, chứng tỏ rất quen việc hỏi này.
Chia sẻ thêm với các bác
Về khách sạn: bọn em tìm vài khách sạn mà rẻ nhất tìm được là 30usd/đêm (phòng cũng rộng, có phòng nhỏ hơn 25usd), em đang quên mất tên, để tìm được em sẽ cập nhật lên đây
Ăn: bọn em tìm được quán ăn sáng y như Sài Gòn, ăn cơm tấm, ăn trưa cũng vậy. Nói chung phong cách ăn uống ở Phnôm Pênh rất giống Sài Gòn, cũng có cơm tấm vậy, cũng được phục vụ nước uống free với 1 cốc toàn đá. Chi phí 1 đĩa ăn thường 2-5usd, dân ở đây tiêu usd nên chi phí khá là cao. 2 người ăn 1 bữa hết loanh quanh hơn 10usd mà là đồ ăn bình dân.
Tiện em chụp được ảnh các chuyến xe khách Sài Gòn - Phnôm Pênh, không biết giờ đã lỗi thời chưa
Tắc đường: Ấn tượng nữa ở Phnôm Pênh là đường đi khá tắc, xe cộ nhiều mặc dù đường cũng kiểu ô vuông. Không tắc kiểu đứng im nhưng đi rất chậm. Google thì lúc nào cũng thấy đỏ làm em ban đầu cũng thắc mắc, nhưng đúng là đi chậm thật
Chợ xe cũ: Bên này xe cũ bán rất nhiều, toàn Lexus, Range Rover, Mẹc... xe sang rất nhiều, bác phiên dịch nói rằng xe sang giá tầm 25.000usd thảo nào ra đường toàn thấy Lexus ngược lại, Hyundai và Kia cực ít, em vào showrom Kia thì họ thậm chí không bán Cerato 2019 vì không bán được, cái Sedona 2019 niêm yết 68,000usd xe mới, giá vậy chắc dân toàn mua Lexus cũ
Qua 2 chuyến đi Lào và Cam thấy các bác cứ khen xe bên này rẻ, mà thực tế em thấy chủ yếu xe cũ nó rẻ và dân đa phần đi xe cũ (nhìn xe trên đường cũ hơn VN rất nhiều). Cam thì thấy nhiều xe đi lại, Lào thì rất ít xe. Sau chuyến này em sẽ làm bài so sánh giữa Cam và Lào mất hi.
Phim cách nhiệt: Theo chia sẻ của bạn em từ trước thì không được dán phim lên kính xe, tuy nhiên em thấy người ta còn bán cả phim cách nhiệt, và hầu hết xe đi trên đường em để ý đều có dán phim, gặp 5 chốt công an chưa có ai hỏi về phim (hay do hỏi bằng mình không có luôn nên không nghĩ tới phim??)
Đầu giờ chiều kết thúc chuyến làm việc, em di chuyển đi Sihanoukville, đây là 1 thành phố cảng, chắc như Hải Phòng của mình. Đường từ Phnôm Pênh đi Sihanoukville qua quốc lộ 4, Google bảo có bị thu phí mà thực tế không gặp trạm thu phí nào. Đường chỉ 2 làn nhưng rất nhiều container chạy trên đường, cả 2 chiều nên tốc độ đi cũng khá chậm, đi buổi tối nên hầu như không gặp Công an.
Đây là đường QL4, hầu hết đoạn đường như thế này. Thỉnh thoảng 2 bên đường cũng có hàng quán bán nông sản địa phương như ở VN
Toàn bộ cung đường 200km hầu như không có đèn đường, ấn tượng của chuyến đi là tối và xe tải rất nhiều. Đoạn này Campuchia nên xây cao tốc thì kinh tế sẽ rất phát triển. Đi đường này lại thấy thích Suzuki Ertiga 2019, nó vượt rất nhanh, sướng. Kiểu đường mà chỉ có 2 làn ngược chiều xong lại nhiều xe tải thế này thì rất hợp.
Gần 10h tối bọn em đến Sihanoukville (Kâm Póng Sao), đi vào giữa thành phố mà đường xá rất nát, đi lại khó khăn, tìm kiếm khách sạn thì toàn 50usd/đêm. Biển hiệu trên đường phố toàn tiếng Tàu, như kiểu đây là thành phố của tàu ý, thậm chí còn không ghi tiếng anh.
Kết thúc ngày 2, hẹn gặp các bác ngày 3
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 3 (31/10/2019): Sihanoukville - Phnôm Pênh - Kampong Chhnang
Buổi sáng, bọn em đi 1 vòng quanh thành phố cảng Kâm Póng Sao, đây có lẽ là thành phố cảng duy nhất của Cam. Thành phố này như một đại công trường xây dựng Casino của người Trung Quốc, các tòa nhà toàn tòa nhà của Tàu, cả đang xây cả đã xây xong. Tối qua bọn em ở cũng 1 ks của người tàu, họ thậm chí chỉ nói tiếng tàu, không nói tiếng anh được. Đường xá thì rất xấu, ổ voi ổ gà liên miên, đường lúc nào cũng trực tắc. Ra quốc lộ Container chạy rất nhiều. Mặc dù đường rất xấu nhưng em nhận thấy rằng các tòa nhà ở đây được xây đều rất hoành tráng, đường xấu kiểu đang chờ xây dựng, mặt đường rất rộng chứ không nhỏ. Thành phố này sau khi xây dựng xong phải cực đẹp các bác ạ. Chắc phải mất 5-10 năm nữa, lúc ấy thành phố này chắc sẽ thành Macao ở Đông Nam Á. VN mà không nhanh lên thì ngành CN này sẽ không bao giờ đuổi kịp Campuchia.
Đây là 1 số hình ảnh về đường xá và các tòa nhà Casino
Đây là video đường xá ở Kâm Póng Sao
Do có hẹn với 1 khách hàng ở Phnôm Pênh, nên sau khi đi 1 vòng quanh Kâm Póng Sao bọn em quay lại Phnôm Pênh rồi tiếp tục đi Battambang. Trên đường quốc lộ đi qua 2 trạm Công An nhưng không trạm nào bị gọi, có 1 trạm thấy anh bên đối diện dơ cái gậy lên kiểu ra hiệu dừng lại lúc xe đã đi ngang qua nên em kệ không dừng, đến cuối đoạn có thấy anh CA nữa nhưng không thấy giữ nên yên tâm cứ đi.
QL4 nối Kâm Póng Sao với Phnôm Pênh rất nhiều xe tải đi lại mà chỉ có 2 làn đường ngược chiều. Nếu Campuchia làm cao tốc nối 2 thành phố này thì kinh tế sẽ phát triển rất nhanh.
Về đến Phnôm Pênh lúc 5h chiều, đường vào thành phố rất tắc, em sẽ up video sau, mật độ xe cộ đi lại thực sự là quá đông. Tắc như vậy nhưng khi qua ngã 4 vòng xuyến CA nhìn thấy xe em vẫn vẫy xuống, cố gắng chỉ xe em ra chỗ vắng để đòi tiền. Câu hỏi vẫn là Bằng lái xe (CA ở Cam hầu hết đều nói được câu này bằng tiếng Việt). Lần này em bỏ sẵn 10 usd trong sổ liên vận đưa cho, anh nhìn thấy nhưng vẫn đòi kiểu muốn nhiều hơn, em mới đưa cho xem cái ảnh hôm qua em chụp với anh CA hôm qua, xong thấy đi đâu gọi điện hay trao đổi gì đó xong vui vẻ báo em đi, nhưng vẫn đòi 10 usd ấy. Lần này em gặp 1 tình huống hài hơn, anh CA kia vừa lấy tiền đi 1 anh khác lại đến đòi, bực quá em không đưa, bảo vừa mới lấy tiền rồi làm gì đòi lấy nữa, cùng 1 chốt (tất nhiên là 2 bên không hiểu tiếng nhau, anh lúc nãy cầm tiền xong thì đi luôn rồi), em mới đi ra kéo tay kiểu bảo đi tìm thằng lúc nãy... xong mới thôi, báo em đi đi. Hài thật chả nhẽ 1 chốt có bao nhiêu CA thì phải đưa cho từng ấy ông mỗi ông 10 usd có mà toi.
Gặp khách xong anh em lên đường đi Battambang. Do là em cũng sợ công an Phnôm Pênh (mấy lần mất tiền đều ở đây, và hầu như các ngã tư đều có chốt), nên anh em quyết định đi luôn ít nhất cũng ra khỏi thành phố trong đêm . Mà cũng tính đi tối thì CA có lập chốt trên đường cũng khó nhìn xe mình là xe nước ngoài do bị chói đèn, mà đúng thật buổi tối vẫn đi qua 3 chốt CA nữa trên quốc lộ nhưng không chỗ nào gọi mình vào.
Dọc đường anh em tìm được 1 quán gà rán, dù là của ấn độ nhưng cũng đỡ. Đi mấy hôm sợ đồ ăn của Campuchia rồi
Do xác định không thể đến Battambang được trong đêm, anh em check dọc đường đi có thị trấn nào thì dừng lúc tầm 11h, nên bọn em quyết định dừng ở Kampong Chhnang nghỉ đêm. Ở đây lại tìm được 1 ks khá đẹp, giá có 15usd rẻ nhất trong mấy hôm. Giá này thì cũng như ở VN thôi.
Ngày hôm nay cũng phải đổ xăng cho Ertiga, đổ đầy bình hết 40usd, có vẻ không đắt hơn ở VN là mấy (tầm hơn 100k gì đó thôi)
Và chia sẽ thêm với các bác 1 chút, hôm trước khi đi em có tham khảo thì mình phải dán cái tem VN khi làm giấy liên vận sở GTVT có đưa lên kính xe. Nhưng hôm này em đã xé nó đi, lý do là cái tem này sẽ khiến CA Cam chú ý hơn tới xe mình và hay gọi xuống. Xé đi họ có gọi xuống cũng không hỏi tem này, toàn chỉ hỏi bằng mà mình thì ko có rồi xác định kiểu gì cũng mất tiền.
Hết ngày 3, hẹn gặp các bác ngày 4
Buổi sáng, bọn em đi 1 vòng quanh thành phố cảng Kâm Póng Sao, đây có lẽ là thành phố cảng duy nhất của Cam. Thành phố này như một đại công trường xây dựng Casino của người Trung Quốc, các tòa nhà toàn tòa nhà của Tàu, cả đang xây cả đã xây xong. Tối qua bọn em ở cũng 1 ks của người tàu, họ thậm chí chỉ nói tiếng tàu, không nói tiếng anh được. Đường xá thì rất xấu, ổ voi ổ gà liên miên, đường lúc nào cũng trực tắc. Ra quốc lộ Container chạy rất nhiều. Mặc dù đường rất xấu nhưng em nhận thấy rằng các tòa nhà ở đây được xây đều rất hoành tráng, đường xấu kiểu đang chờ xây dựng, mặt đường rất rộng chứ không nhỏ. Thành phố này sau khi xây dựng xong phải cực đẹp các bác ạ. Chắc phải mất 5-10 năm nữa, lúc ấy thành phố này chắc sẽ thành Macao ở Đông Nam Á. VN mà không nhanh lên thì ngành CN này sẽ không bao giờ đuổi kịp Campuchia.
Đây là 1 số hình ảnh về đường xá và các tòa nhà Casino
Đây là video đường xá ở Kâm Póng Sao
Do có hẹn với 1 khách hàng ở Phnôm Pênh, nên sau khi đi 1 vòng quanh Kâm Póng Sao bọn em quay lại Phnôm Pênh rồi tiếp tục đi Battambang. Trên đường quốc lộ đi qua 2 trạm Công An nhưng không trạm nào bị gọi, có 1 trạm thấy anh bên đối diện dơ cái gậy lên kiểu ra hiệu dừng lại lúc xe đã đi ngang qua nên em kệ không dừng, đến cuối đoạn có thấy anh CA nữa nhưng không thấy giữ nên yên tâm cứ đi.
QL4 nối Kâm Póng Sao với Phnôm Pênh rất nhiều xe tải đi lại mà chỉ có 2 làn đường ngược chiều. Nếu Campuchia làm cao tốc nối 2 thành phố này thì kinh tế sẽ phát triển rất nhanh.
Về đến Phnôm Pênh lúc 5h chiều, đường vào thành phố rất tắc, em sẽ up video sau, mật độ xe cộ đi lại thực sự là quá đông. Tắc như vậy nhưng khi qua ngã 4 vòng xuyến CA nhìn thấy xe em vẫn vẫy xuống, cố gắng chỉ xe em ra chỗ vắng để đòi tiền. Câu hỏi vẫn là Bằng lái xe (CA ở Cam hầu hết đều nói được câu này bằng tiếng Việt). Lần này em bỏ sẵn 10 usd trong sổ liên vận đưa cho, anh nhìn thấy nhưng vẫn đòi kiểu muốn nhiều hơn, em mới đưa cho xem cái ảnh hôm qua em chụp với anh CA hôm qua, xong thấy đi đâu gọi điện hay trao đổi gì đó xong vui vẻ báo em đi, nhưng vẫn đòi 10 usd ấy. Lần này em gặp 1 tình huống hài hơn, anh CA kia vừa lấy tiền đi 1 anh khác lại đến đòi, bực quá em không đưa, bảo vừa mới lấy tiền rồi làm gì đòi lấy nữa, cùng 1 chốt (tất nhiên là 2 bên không hiểu tiếng nhau, anh lúc nãy cầm tiền xong thì đi luôn rồi), em mới đi ra kéo tay kiểu bảo đi tìm thằng lúc nãy... xong mới thôi, báo em đi đi. Hài thật chả nhẽ 1 chốt có bao nhiêu CA thì phải đưa cho từng ấy ông mỗi ông 10 usd có mà toi.
Gặp khách xong anh em lên đường đi Battambang. Do là em cũng sợ công an Phnôm Pênh (mấy lần mất tiền đều ở đây, và hầu như các ngã tư đều có chốt), nên anh em quyết định đi luôn ít nhất cũng ra khỏi thành phố trong đêm . Mà cũng tính đi tối thì CA có lập chốt trên đường cũng khó nhìn xe mình là xe nước ngoài do bị chói đèn, mà đúng thật buổi tối vẫn đi qua 3 chốt CA nữa trên quốc lộ nhưng không chỗ nào gọi mình vào.
Dọc đường anh em tìm được 1 quán gà rán, dù là của ấn độ nhưng cũng đỡ. Đi mấy hôm sợ đồ ăn của Campuchia rồi
Do xác định không thể đến Battambang được trong đêm, anh em check dọc đường đi có thị trấn nào thì dừng lúc tầm 11h, nên bọn em quyết định dừng ở Kampong Chhnang nghỉ đêm. Ở đây lại tìm được 1 ks khá đẹp, giá có 15usd rẻ nhất trong mấy hôm. Giá này thì cũng như ở VN thôi.
Ngày hôm nay cũng phải đổ xăng cho Ertiga, đổ đầy bình hết 40usd, có vẻ không đắt hơn ở VN là mấy (tầm hơn 100k gì đó thôi)
Và chia sẽ thêm với các bác 1 chút, hôm trước khi đi em có tham khảo thì mình phải dán cái tem VN khi làm giấy liên vận sở GTVT có đưa lên kính xe. Nhưng hôm này em đã xé nó đi, lý do là cái tem này sẽ khiến CA Cam chú ý hơn tới xe mình và hay gọi xuống. Xé đi họ có gọi xuống cũng không hỏi tem này, toàn chỉ hỏi bằng mà mình thì ko có rồi xác định kiểu gì cũng mất tiền.
Hết ngày 3, hẹn gặp các bác ngày 4
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 4 (01/11/2019): Kampong Chhnang - Battambang - Xiêm Riệp
Battambang là thành phố lớn thứ 3 của Cam theo em tìm hiểu, vì vậy em quyết định đi qua thành phố này để xem sao. Đường từ Kampong Chhnang đến Battambang (QL5) hầu như 100% đang làm và khá xấu, từ Battambang đến Xiêm Riệp (QL6 thì lại đẹp)
Làm cái ảnh Offroad hi hi
Hôm nay có 2 điều muốn chia sẻ với các bác
1 là về ăn uống, do mấy hôm ăn cơm bình dân của Cam sợ quá rồi, hầu như không ăn được. Nên em nghĩ đến KFC, do hay đi công tác nước ngoài món này ở đâu cũng như nhau, em hay đi ăn KFC. Và google map thực sự hữu ích trong tình huống này, em đã tìm được 1 quán KFC ở Battambang và có bữa trưa đỡ hơn mấy hôm trước
2 là về vấn đề đổi tiền. Lúc đi qua cửa khẩu em có đổi 400usd tưởng đủ, nhưng giờ đã sắp hết mà mai còn phải đi Angkor Wat, đến Cam mà không vào đây thì coi như không. Vé vào là 37 usd/người. Còn phiên dịch mất 40 usd nữa. Em qua mấy ngân hàng ở đây mà không nơi nào đổi VND sang USD nhưng may được họ chỉ ra 1 ngân hàng có đổi, là ngân hàng Cambodia Asia Bank. Ở đấy họ đổi cả VND sang USD nhưng tỷ giá 25000 hic. Và họ cũng có dịch vụ rút tiền từ thẻ Visa mức phí 2%, tính ra 300 usd hết 6 usd phí vẫn còn hơn là đổi tiền Việt sẽ mất hơn 500k, hơn 23 usd nếu theo tỷ giá kia. Cuối cùng em rút 300 usd từ thẻ visa
Cambodia Asia Bank - Nơi có thể đổi VND sang USD hoặc rút tiền từ thẻ tín dụng. Trên là bảng phí và bảng tỷ giá
Đổi được tiền xong hú hồn hi hi, em đi tham quan thành phố 1 chút, thành phố này nhỏ hơn khá nhiều so với Phnôm Pênh hay Kâm Póng Sao mấy hôm trước đi qua. Nó không có nhà cao tầng, xe cộ đi lại cũng ít. Tranh thủ em đổ xăng
Xăng A95 ở đây giá 0.92usd/lít ~ 21.000 VNĐ, cũng không đắt lắm so với VN, ai bảo Xăng bên Cam giờ cao hơn bên mình nữa?
Tiếp tục lên đường đi Xiêm Riệp và Angkor Wat, giờ đi QL6 khá đẹp chạy nhanh. Trên đường đi Angkor Wat nghe lịch sử về nó rất thú vị các bác ạ. Đây là lúc tốt nhất để học lịch sử
Xe em sử dụng đầu Android Ownice C960 Optical, vừa xem đường đi vừa nghe về lịch sử Angkor Wat khá thú vị
Đến 7h tối bọn em đến Xiêm Riệp, vào KS, tắm rửa xong phải đi chơi chợ đêm Xiêm Riệp. Ở đây chủ yếu là ăn uống và bán đồ lưu niệm
Hôm nay không mất bánh mì cho Công an các bác ạ Sau mấy hôm em vỡ ra mấy điều, nên hôm qua đã đi ra khỏi Phnôm Pênh lúc buổi tối, có gặp 3 chốt mà chắc do đèn nên họ không biết mình biển nước ngoài. Hôm nay đi trên quốc lộ thì không gặp chốt nào. 1 công đôi việc thuận tiện, vừa đỡ mất tiền bánh mỳ, vừa giảm bớt được đoạn đường ngày hôm nay đi.
Hết ngày thứ 4, ngày mai em sẽ dành để đi thăm Angkor Wat
Battambang là thành phố lớn thứ 3 của Cam theo em tìm hiểu, vì vậy em quyết định đi qua thành phố này để xem sao. Đường từ Kampong Chhnang đến Battambang (QL5) hầu như 100% đang làm và khá xấu, từ Battambang đến Xiêm Riệp (QL6 thì lại đẹp)
Làm cái ảnh Offroad hi hi
Hôm nay có 2 điều muốn chia sẻ với các bác
1 là về ăn uống, do mấy hôm ăn cơm bình dân của Cam sợ quá rồi, hầu như không ăn được. Nên em nghĩ đến KFC, do hay đi công tác nước ngoài món này ở đâu cũng như nhau, em hay đi ăn KFC. Và google map thực sự hữu ích trong tình huống này, em đã tìm được 1 quán KFC ở Battambang và có bữa trưa đỡ hơn mấy hôm trước
2 là về vấn đề đổi tiền. Lúc đi qua cửa khẩu em có đổi 400usd tưởng đủ, nhưng giờ đã sắp hết mà mai còn phải đi Angkor Wat, đến Cam mà không vào đây thì coi như không. Vé vào là 37 usd/người. Còn phiên dịch mất 40 usd nữa. Em qua mấy ngân hàng ở đây mà không nơi nào đổi VND sang USD nhưng may được họ chỉ ra 1 ngân hàng có đổi, là ngân hàng Cambodia Asia Bank. Ở đấy họ đổi cả VND sang USD nhưng tỷ giá 25000 hic. Và họ cũng có dịch vụ rút tiền từ thẻ Visa mức phí 2%, tính ra 300 usd hết 6 usd phí vẫn còn hơn là đổi tiền Việt sẽ mất hơn 500k, hơn 23 usd nếu theo tỷ giá kia. Cuối cùng em rút 300 usd từ thẻ visa
Cambodia Asia Bank - Nơi có thể đổi VND sang USD hoặc rút tiền từ thẻ tín dụng. Trên là bảng phí và bảng tỷ giá
Đổi được tiền xong hú hồn hi hi, em đi tham quan thành phố 1 chút, thành phố này nhỏ hơn khá nhiều so với Phnôm Pênh hay Kâm Póng Sao mấy hôm trước đi qua. Nó không có nhà cao tầng, xe cộ đi lại cũng ít. Tranh thủ em đổ xăng
Xăng A95 ở đây giá 0.92usd/lít ~ 21.000 VNĐ, cũng không đắt lắm so với VN, ai bảo Xăng bên Cam giờ cao hơn bên mình nữa?
Tiếp tục lên đường đi Xiêm Riệp và Angkor Wat, giờ đi QL6 khá đẹp chạy nhanh. Trên đường đi Angkor Wat nghe lịch sử về nó rất thú vị các bác ạ. Đây là lúc tốt nhất để học lịch sử
Xe em sử dụng đầu Android Ownice C960 Optical, vừa xem đường đi vừa nghe về lịch sử Angkor Wat khá thú vị
Đến 7h tối bọn em đến Xiêm Riệp, vào KS, tắm rửa xong phải đi chơi chợ đêm Xiêm Riệp. Ở đây chủ yếu là ăn uống và bán đồ lưu niệm
Hôm nay không mất bánh mì cho Công an các bác ạ Sau mấy hôm em vỡ ra mấy điều, nên hôm qua đã đi ra khỏi Phnôm Pênh lúc buổi tối, có gặp 3 chốt mà chắc do đèn nên họ không biết mình biển nước ngoài. Hôm nay đi trên quốc lộ thì không gặp chốt nào. 1 công đôi việc thuận tiện, vừa đỡ mất tiền bánh mỳ, vừa giảm bớt được đoạn đường ngày hôm nay đi.
Hết ngày thứ 4, ngày mai em sẽ dành để đi thăm Angkor Wat
Chỉnh sửa cuối:
Ngày 5 (02/11/2019): Dạo chơi Chợ đêm Xiêm Riệp, Angkor Wat, và hành trình chở về Sài Gòn
Ertiga 2019 trên hành trình Campuchia - đến ngày thứ 5 đã khá "tơi tả"
Angkor Wat - Địa danh đã quá nổi tiếng, kiểu gì cũng phải đến - và chúng tôi đã đến.
Có rất nhiều ảnh được em chụp ở nơi đây, mà up lên nhiều quá sợ các bác đọc nó chán mất hi hi.
Đầu tiên là vé vào, vé 1 ngày/người là 37 usd, trong đó có 2 usd sẽ được quyên góp cho bện viện nhi Xiêp Riệp - một bệnh viện hoàn toàn miễn phí cho trẻ em từ khi mang thai đến 15 tuổi. Ở Phnôm Pênh cũng có 1 bệnh viện như vậy mà không rõ họ lấy kinh phí từ đâu.
Hôm qua ban đầu em dự định thuê xe lam đi thăm Angkor Wat, nhưng anh hướng dẫn viên bảo có xe thì cứ đi xe mình vào, thế là đi xe mình vào thăm đền. Mà quả thực xe ô tô có thể đi vào thăm được mọi đền, chỗ để xe khá nhiều và miễn phí hết, cứ thế để thôi. Anh em đi phượt Cam đi thăm Angkor Wat thì cứ yên tâm mà chạy xe mình vào nhé.
Quần thể Angkor Wat rất rộng lớn, theo lời anh hướng dẫn viên thì chỉ cần đi thăm 3 đền chính là Angkor Wat (đền lớn nhất), Angkor Thơm - Nơi ở của vua ngày xưa và là nơi có các bức tượng phật 4 đầu, Ta Prohm - là nơi có nhiều cây có rễ lớn mọc trên tường đền, đây cũng là nơi Holiwood làm bộ phim "Bí mật ngôi mộ cổ". Tổng chiều dài đi bộ sẽ là khoảng 6km đấy hic.
Một số bức ảnh chụp khi tham quan Angkor Wat gửi các bác
Để mà viết về những bức ảnh này thì nhiều lắm các bác ạ, nên em xin phép nếu anh em có ai có ý định đi cứ PM em, em sẽ trả lời những thắc mắc của các bác.
Vừa đi vừa nghe về lịch sử, sự tích của các đền cũng rất hay. Thực ra sau khi đi đến 3 cái đền thì bọn em thấy cũng khá là giống nhau nên thấy như vậy cũng đủ. Chuyến đi thăm Angkor Wat từ 7h30 sáng đến trưa là kết thúc, căn chừng có thể về Sài Gòn được trong ngày nên bọn em quyết định về luôn.
Đi từ lúc sau khi ăn trưa xong, khoảng 13h và về đến Sài Gòn là 23h qua cửa khẩu Xa mát. Từ Xiêm Riệp đi khoảng hơn 150km là đường QL6, đường mới được rải nhựa rất đẹp, tốc độ có khi lên hơn 100km/h. Đường này ít xe tải hơn QL4 hôm trước em đi. Cũng qua 1-2 chốt công an nhưng không bị gọi xuống, sướng
Mặt đường Quốc lộ 6 từ Xiêm Riệp về VN qua cửa khẩu Xa mát, khoảng 150km đường như thế này.
Hết QL 6 là đường 73, đường xấu hơn và khổ đường nhỏ hơn nhưng không đến nỗi lắm
Đây là mặt đường 73, bị mất khoảng 50km như thế này, sau đó thì lại rất đẹp như QL6
Thế giới di động đã có khá nhiều cửa hàng ở Campuchia, đây là cửa hàng thứ 3 em nhìn thấy trên đường đi. Bên cam thương hiệu của họ là BigPhone
Em về đến cửa khẩu lúc khoảng 6h tối, lúc này trời đã khá tối. Phía Campuchia chỉ có 1 nhà nhỏ chốt, họ cũng đang xây khu hải quan riêng khá lớn, có 2 cán bộ Cam, lấy hộ chiếu đóng xong là xong, có chữ "Nothing to pay here" to tướng dán trước mặt nhưng vẫn bị đòi 2 hộ chiếu 100k và xe 200k. Xe cứ thế cho qua, không phải đóng dấu gì, cũng không kiểm tra gì. Tất cả mất tầm 5p
Sang đến bên VN, thủ tục lâu hơn do các anh còn kiểm tra hành lý, khám xe, và có 1 bác hải quan đóng dấu có tuổi cũng hơi khó tính, nhưng cũng không sao. Xe em thực ra cũng không mang theo gì. Bên VN mất tầm gần 30p, các anh kiểm tra xong đóng dấu hộ chiếu, đóng dấu sổ liên vân, xong là đi. Lần này em không chi cho Hải quan Việt Nam.
Chuyến về này thì có xe em và lúc sau thấy 1 xe nữa cũng về làm thủ tục, 2 xe, nói chung là rất thoáng và nhanh. Em nhìn sổ ghi chép của Hải quan thì hình như cả ngày có tổng số khoảng 5-6 xe gì đó làm thủ tục thôi.
Hôm đi có phô tô 4 bộ giấy tờ theo hướng dẫn của bạn em, nhưng về không thấy ai hỏi, lúc đi thì lấy có 1 bộ phô tô, như vậy dư ra 3 bộ phô tô không cần dùng.
Có thể nói anh em đi qua Bình Hiệp và Xa Mát sẽ rất thoáng và thuận lợi khi làm thủ tục hải quan.
Khu vực làm thủ tục nhập cảnh ở VN khá vắng
Em về đến Sài Gòn lúc 23h đêm, tắm rửa và đi ngủ lúc 24h, như vậy cũng vừa đẹp, đi QL22 đã làm 2 làn sướng, bên cam đi toàn đường tối, giờ về đây đèn đường sáng rực thấy văn minh thế
Chuyến đi kết thúc, Cảm ơn các bác đã theo dõi thớt này của em. Phần chuẩn bị và tổng kết kinh nghiệm em viết trong #2 của topic này nhé.
Ertiga 2019 trên hành trình Campuchia - đến ngày thứ 5 đã khá "tơi tả"
Angkor Wat - Địa danh đã quá nổi tiếng, kiểu gì cũng phải đến - và chúng tôi đã đến.
Có rất nhiều ảnh được em chụp ở nơi đây, mà up lên nhiều quá sợ các bác đọc nó chán mất hi hi.
Đầu tiên là vé vào, vé 1 ngày/người là 37 usd, trong đó có 2 usd sẽ được quyên góp cho bện viện nhi Xiêp Riệp - một bệnh viện hoàn toàn miễn phí cho trẻ em từ khi mang thai đến 15 tuổi. Ở Phnôm Pênh cũng có 1 bệnh viện như vậy mà không rõ họ lấy kinh phí từ đâu.
Hôm qua ban đầu em dự định thuê xe lam đi thăm Angkor Wat, nhưng anh hướng dẫn viên bảo có xe thì cứ đi xe mình vào, thế là đi xe mình vào thăm đền. Mà quả thực xe ô tô có thể đi vào thăm được mọi đền, chỗ để xe khá nhiều và miễn phí hết, cứ thế để thôi. Anh em đi phượt Cam đi thăm Angkor Wat thì cứ yên tâm mà chạy xe mình vào nhé.
Quần thể Angkor Wat rất rộng lớn, theo lời anh hướng dẫn viên thì chỉ cần đi thăm 3 đền chính là Angkor Wat (đền lớn nhất), Angkor Thơm - Nơi ở của vua ngày xưa và là nơi có các bức tượng phật 4 đầu, Ta Prohm - là nơi có nhiều cây có rễ lớn mọc trên tường đền, đây cũng là nơi Holiwood làm bộ phim "Bí mật ngôi mộ cổ". Tổng chiều dài đi bộ sẽ là khoảng 6km đấy hic.
Một số bức ảnh chụp khi tham quan Angkor Wat gửi các bác
Để mà viết về những bức ảnh này thì nhiều lắm các bác ạ, nên em xin phép nếu anh em có ai có ý định đi cứ PM em, em sẽ trả lời những thắc mắc của các bác.
Vừa đi vừa nghe về lịch sử, sự tích của các đền cũng rất hay. Thực ra sau khi đi đến 3 cái đền thì bọn em thấy cũng khá là giống nhau nên thấy như vậy cũng đủ. Chuyến đi thăm Angkor Wat từ 7h30 sáng đến trưa là kết thúc, căn chừng có thể về Sài Gòn được trong ngày nên bọn em quyết định về luôn.
Đi từ lúc sau khi ăn trưa xong, khoảng 13h và về đến Sài Gòn là 23h qua cửa khẩu Xa mát. Từ Xiêm Riệp đi khoảng hơn 150km là đường QL6, đường mới được rải nhựa rất đẹp, tốc độ có khi lên hơn 100km/h. Đường này ít xe tải hơn QL4 hôm trước em đi. Cũng qua 1-2 chốt công an nhưng không bị gọi xuống, sướng
Mặt đường Quốc lộ 6 từ Xiêm Riệp về VN qua cửa khẩu Xa mát, khoảng 150km đường như thế này.
Hết QL 6 là đường 73, đường xấu hơn và khổ đường nhỏ hơn nhưng không đến nỗi lắm
Đây là mặt đường 73, bị mất khoảng 50km như thế này, sau đó thì lại rất đẹp như QL6
Thế giới di động đã có khá nhiều cửa hàng ở Campuchia, đây là cửa hàng thứ 3 em nhìn thấy trên đường đi. Bên cam thương hiệu của họ là BigPhone
Em về đến cửa khẩu lúc khoảng 6h tối, lúc này trời đã khá tối. Phía Campuchia chỉ có 1 nhà nhỏ chốt, họ cũng đang xây khu hải quan riêng khá lớn, có 2 cán bộ Cam, lấy hộ chiếu đóng xong là xong, có chữ "Nothing to pay here" to tướng dán trước mặt nhưng vẫn bị đòi 2 hộ chiếu 100k và xe 200k. Xe cứ thế cho qua, không phải đóng dấu gì, cũng không kiểm tra gì. Tất cả mất tầm 5p
Sang đến bên VN, thủ tục lâu hơn do các anh còn kiểm tra hành lý, khám xe, và có 1 bác hải quan đóng dấu có tuổi cũng hơi khó tính, nhưng cũng không sao. Xe em thực ra cũng không mang theo gì. Bên VN mất tầm gần 30p, các anh kiểm tra xong đóng dấu hộ chiếu, đóng dấu sổ liên vân, xong là đi. Lần này em không chi cho Hải quan Việt Nam.
Chuyến về này thì có xe em và lúc sau thấy 1 xe nữa cũng về làm thủ tục, 2 xe, nói chung là rất thoáng và nhanh. Em nhìn sổ ghi chép của Hải quan thì hình như cả ngày có tổng số khoảng 5-6 xe gì đó làm thủ tục thôi.
Hôm đi có phô tô 4 bộ giấy tờ theo hướng dẫn của bạn em, nhưng về không thấy ai hỏi, lúc đi thì lấy có 1 bộ phô tô, như vậy dư ra 3 bộ phô tô không cần dùng.
Có thể nói anh em đi qua Bình Hiệp và Xa Mát sẽ rất thoáng và thuận lợi khi làm thủ tục hải quan.
Khu vực làm thủ tục nhập cảnh ở VN khá vắng
Em về đến Sài Gòn lúc 23h đêm, tắm rửa và đi ngủ lúc 24h, như vậy cũng vừa đẹp, đi QL22 đã làm 2 làn sướng, bên cam đi toàn đường tối, giờ về đây đèn đường sáng rực thấy văn minh thế
Chuyến đi kết thúc, Cảm ơn các bác đã theo dõi thớt này của em. Phần chuẩn bị và tổng kết kinh nghiệm em viết trong #2 của topic này nhé.
Attachments
-
423 KB Đọc: 21
Chỉnh sửa cuối:
Đọc tiêu đề, em tưởng xe Tesla hay Google gì chứ
Chứ Ertiga đi Cam thì bình thường, chả cần lo lắng gì.
Chứ Ertiga đi Cam thì bình thường, chả cần lo lắng gì.
he heĐọc tiêu đề, em tưởng xe Tesla hay Google gì chứ
Chứ Ertiga đi Cam thì bình thường, chả cần lo lắng gì.