Hạng B2
28/10/10
180
118
43
“Mùa hè mà không đi biển thì thật là có lỗi với mẹ thiên nhiên”

Hành trình xuyên miền Trung hè 2022 bằng KIA Carnival 2022


Đang cày bục mặt thì tự nhiên được nghỉ hẳn 4 ngày ngay cuối mùa hè, thế là cả gia đình xách balo lên và đi, đây cũng là chuyến đi xa nhất bằng ô tô của gia đình dọc theo duyên hải miền trung:

Ngày 1: SG - Quy Nhơn (15 tiếng lái xe cho 640 km). 4h30 sáng xuất phát em đi theo QL1A đến Phan Thiết ăn sáng sau đó đi theo đường Võ Nguyên Giáp ven biển check in Bàu Trắng, rồi men theo QL1A chạy thẳng đến Cà Ná, quẹo vào đường ven biển Ninh Thuận đoạn này đường xấu và dài hơn QL1A khoảng 30km tuy nhiên bù lại cảnh rất là đẹp, ngày đầu còn sức thì nên đi trải nghiệm.

Sau đó ăn trưa tại TP Phan Rang, do mệt nên quên định vị đường đi đúng ra nên đi tiếp ven biển Ninh Chữ - Vĩnh Hy để ngắm cảnh, em lại đi QL1A đến QL1D chạy thẳng ra Quy Nhơn, dọc đường chạy qua những cánh đồng điện gió nhìn khá là phê mắt, đường đẹp, biển báo rõ ràng nên mặc dù đi nhiều nhưng đến nơi mọi người đều khoẻ

AB0548C8-7637-4073-ABAA-EF94C925CF17.jpeg

CE557970-4033-4F5B-9DF8-0EDCA1F1D19E.jpeg


Ngày 2: Tham quan Quy Nhơn: Kỳ Co Eo Gió. Khám phá Quy Nhơn về đêm ăn đặc sản: Bánh hỏi lòng heo, bún cá, hải sản…

8AECDF3F-9D4E-44E6-BDD1-3D7FC195CCCB.jpeg


Ngày 3: Tham quan một số điểm: Hàn Mạc Tử, bệnh viện Phong, Ghềnh ráng rồi thẳng QL1D về Tuy Hoà (đúng ra đoạn này nên đi QL1A check in đèo Cù Mông thì hay hơn). Trên đường đi check in nhà thờ Mằng Lăng, ăn trưa hải sản bè tại cầu An Hải check in đầm Ô Loan, Gành Đá Dĩa

314D61B9-A752-4E49-9551-F7C020F44DAC.jpeg

8C874F56-6130-4B47-B749-ADC9C9482E38.jpeg


Ngày 4: Nhà em thuê homestay ở trong một làng chài ở xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà nên chủ yếu tham quan loanh quanh mấy điểm gần như: Mũi Điện, Check in Đèo Cả… rồi về homestay nghỉ ngơi, khám phá cuộc sống ngừoi dân ở làng chài

một góc homestay
19BAF838-8CC7-4B22-A49F-FD3B003CEE59.jpeg


377CD9AC-F69B-43BD-83CD-92B98B5561EE.jpeg


6CF8C4D6-223B-4DE1-8E67-E9F2E5FEF3E3.jpeg


DCB928AF-DF9A-4A9B-9F18-D3C4F1224D62.jpeg


6E92FC5F-5A27-4682-992A-CF236DC41C82.jpeg


sáng đi chợ làng chài mua cá về nấu cơm
A6E48039-9A3F-429C-A55E-8E7C1561F477.jpeg


FB214268-F138-4BF7-A4BE-624D2880CA71.jpeg


7C3967F2-B01F-4C41-ABEB-C8892266F6D6.jpeg


ăn tối tại homestay tự mua đồ về tự nấu
A0385776-40CC-4CF6-93BE-2EF8256193AC.jpeg


Ngày 5: Sáng cũng nghỉ ngơi ở homestay đến trưa thì cả nhà xuất phát vào Phan Rang. Đến Nha Trang ăn trưa, check in Hòn Chồng. Đến Phan Rang thì mọi người cũng bắt đầu thấm nên chỉ loanh quanh ăn đặc sản: Dông nướng rồi về nghỉ ngơi.

F45F28B0-FE6A-4836-AA26-4C406299CEC2.jpeg


4CA5A846-ADCD-426B-9B39-4533FAFA9207.jpeg


Ngày 6: Sáng ăn sáng rồi đi tham quan vườn nho táo, mua đặc sản rồi thẳng QL1A về SG là 18h kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài.

AA8A8D44-510D-444C-A725-27D20791EE69.jpeg


Note: Em đi trước lễ 1 ngày và về sau lễ 1 ngày nên hầu như không bị kẹt xe trên cả hành trình, tổng tiền phí cầu đường hết 712k, thu phí tự động của VETC trên xe em khá là nhạy, cách trạm tầm 10m tốc độ 30km/h là máy nhận dạng mở barie. Tổng hành trình gần 1.600km hơn 2 ngày là ngồi trên xe (hệ thống của xe tính toán), bình quân 7,5 lit/100km cỡ 3tr tiền dầu. Đường miền trung khá là đẹp, đường nhựa êm rộng, biển báo tốc độ rõ ràng, muốn trải nghiệm nhiều thì phải chấp nhận đi xa (đi ven biển, vượt đèo…). Ăn uống thì đa số là hải sản tươi sống, nem, chả, con dông... Thời tiết thì nắng nóng dễ mất sức nhưng bù lại thì lên hình khá là đẹp, nhưng cái nắng nóng chỗ đoạn Phan Rang gắt quá.

0FAD48BB-A4AC-4D76-9CB2-B6AD3B553CA0.jpeg


Về xe: Em đi bằng Kia Carnival 2.2D 7c bản Premium không cửa sổ trời nên không bị nóng nóc xe, xe chở 6ng lớn vs 1 trẻ em 2 tuổi, khoang hành lý rộng đủ hành lý cho cả hành trình dài, 2 ghế VIP giữa đáp ứng cho các bác lớn tuổi, ngã ra ngủ dậy là đến nơi, trời nóng thì bật làm mát ghế, nhức mỏi thì bật sấy ghế ( chỉ hơi bất tiện vụ đẩy ra đẩy vào để nâng hạ ghế, nếu cái này bằng điện nữa thì ok).

Xe có 3 chế độ lái chạy khá mượt, lên cao tốc thì để sport là dính ghế, muốn vượt xe thì lẫy về số thấp là vọt, cách âm theo em là mức tốt em bật nhạc thì nói chung chẳng nghe ồn gì nữa, âm thanh nghe được ở mức khá. xe đươc trang bị camera 360 nên tự tin đi vào các đường nhỏ hẹp, màn hình to có bản đồ và biển báo tốc độ tham khảo khá chính xác và tích hợp apple carplay. Nhược điểm xe gầm hơi thấp nên những ổ gà, lề đường, mố cầu cẩn thận.

Sau hành trình này đặt động lực cày cuốc tiếp để có những hành trình dài hơn: xuyên Việt, xuyên Đông Dương

Mời các bác xem một số đoạn trên hành trình.

Cám ơn các bác đã xem!!!
 
Chỉnh sửa cuối:
14/6/17
876
424
63
Quá đ
“Mùa hè mà không đi biển thì thật là có lỗi với mẹ thiên nhiên”

View attachment 2784882

Đang cày bục mặt thì tự nhiên được nghỉ hẳn 4 ngày ngay cuối mùa hè, thế là cả gia đình xách balo lên và đi, đây cũng là chuyến đi xa nhất bằng ô tô của gia đình dọc theo duyên hải miền trung:

Ngày 1: SG - Quy Nhơn (15 tiếng lái xe cho 640 km). 4h30 sáng xuất phát em đi theo QL1A đến Phan Thiết ăn sáng sau đó đi theo đường Võ Nguyên Giáp ven biển check in Bàu Trắng, rồi men theo QL1A chạy thẳng đến Cà Ná, quẹo vào đường ven biển Ninh Thuận đoạn này đường xấu và dài hơn QL1A khoảng 30km tuy nhiên bù lại cảnh rất là đẹp, ngày đầu còn sức thì nên đi trải nghiệm.

Sau đó ăn trưa tại TP Phan Rang, do mệt nên quên định vị đường đi đúng ra nên đi tiếp ven biển Ninh Chữ - Vĩnh Hy để ngắm cảnh, em lại đi QL1A đến QL1D chạy thẳng ra Quy Nhơn, dọc đường chạy qua những cánh đồng điện gió nhìn khá là phê mắt, đường đẹp, biển báo rõ ràng nên mặc dù đi nhiều nhưng đến nơi mọi người đều khoẻ

View attachment 2784568
View attachment 2784566

Ngày 2: Tham quan Quy Nhơn: Kỳ Co Eo Gió. Khám phá Quy Nhơn về đêm ăn đặc sản: Bánh hỏi lòng heo, bún cá, hải sản…

View attachment 2784663

Ngày 3: Tham quan một số điểm: Hàn Mạc Tử, bệnh viện Phong, Ghềnh ráng rồi thẳng QL1D về Tuy Hoà (đúng ra đoạn này nên đi QL1A check in đèo Cù Mông thì hay hơn). Trên đường đi check in nhà thờ Mằng Lăng, ăn trưa hải sản bè tại cầu An Hải check in đầm Ô Loan, Gành Đá Dĩa

View attachment 2784577
View attachment 2784618

Ngày 4: Nhà em thuê homestay ở trong một làng chài ở xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà nên chủ yếu tham quan loanh quanh mấy điểm gần như: Mũi Điện, Check in Đèo Cả… rồi về homestay nghỉ ngơi, khám phá cuộc sống ngừoi dân ở làng chài

một góc homestay
View attachment 2784578

View attachment 2784580

View attachment 2784581

View attachment 2784583

View attachment 2784592

sáng đi chợ làng chài mua cá về nấu cơm
View attachment 2784596

View attachment 2784598


View attachment 2784599

ăn tối tại homestay tự mua đồ về tự nấu
View attachment 2784605


Ngày 5: Sáng cũng nghỉ ngơi ở homestay đến trưa thì cả nhà xuất phát vào Phan Rang. Đến Nha Trang ăn trưa, check in Hòn Chồng. Đến Phan Rang thì mọi người cũng bắt đầu thấm nên chỉ loanh quanh ăn đặc sản: Dông nướng rồi về nghỉ ngơi.

View attachment 2784607

View attachment 2784614

Ngày 6: Sáng ăn sáng rồi đi tham quan vườn nho táo, mua đặc sản rồi thẳng QL1A về SG là 18h kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài.

View attachment 2784617

Note: Em đi trước lễ 1 ngày và về sau lễ 1 ngày nên hầu như không bị kẹt xe trên cả hành trình, tổng tiền phí cầu đường hết 712k, thu phí tự động của VETC trên xe em khá là nhạy, cách trạm tầm 10m tốc độ 30km/h là máy nhận dạng mở barie. Tổng hành trình gần 1.600km hơn 2 ngày là ngồi trên xe (hệ thống của xe tính toán), bình quân 7,5 lit/100km cỡ 3tr tiền dầu. Đường miền trung khá là đẹp, đường nhựa êm rộng, biển báo tốc độ rõ ràng, muốn trải nghiệm nhiều thì phải chấp nhận đi xa (đi ven biển, vượt đèo…). Ăn uống thì đa số là hải sản tươi sống, nem, chả, con dông... Thời tiết thì nắng nóng dễ mất sức nhưng bù lại thì lên hình khá là đẹp, nhưng cái nắng nóng chỗ đoạn Phan Rang gắt quá.

View attachment 2784665

Về xe: Em đi bằng Kia Carnival 2.2D 7c bản Premium không cửa sổ trời nên không bị nóng nóc xe, xe chở 6ng lớn vs 1 trẻ em 2 tuổi, khoang hành lý rộng đủ hành lý cho cả hành trình dài, 2 ghế VIP giữa đáp ứng cho các bác lớn tuổi, ngã ra ngủ dậy là đến nơi, trời nóng thì bật làm mát ghế, nhức mỏi thì bật sấy ghế ( chỉ hơi bất tiện vụ đẩy ra đẩy vào để nâng hạ ghế, nếu cái này bằng điện nữa thì ok).

Xe có 3 chế độ lái chạy khá mượt, lên cao tốc thì để sport là dính ghế, muốn vượt xe thì lẫy về số thấp là vọt, cách âm theo em là mức tốt em bật nhạc thì nói chung chẳng nghe ồn gì nữa, âm thanh nghe được ở mức khá. xe đươc trang bị camera 360 nên tự tin đi vào các đường nhỏ hẹp, màn hình to có bản đồ và biển báo tốc độ tham khảo khá chính xác và tích hợp apple carplay. Nhược điểm xe gầm hơi thấp nên những ổ gà, lề đường, mố cầu cẩn thận.

Sau hành trình này đặt động lực cày cuốc tiếp để có những hành trình dài hơn: xuyên Việt, xuyên Đông Dương

Mời các bác xem một số đoạn trên hành trình.

Cám ơn các bác đã xem!!!
Quá đã luôn bác chủ.
 
  • Like
Reactions: Vua Tốc Độ
Hạng D
16/11/20
2.579
7.659
113
37
Quá tuyệt vời, đi xa gia đình bằng Carnival thì quá ok rồi, chỗ ngồi rộng rãi cho cả ba hàng ghế mà còn dư chỗ để hành lý. Chiếc này ngoài đời nhìn to bệ vệ, đi gia đình đông người ok chứ đi ít người thì xe to, đi trong TP khó xoay trở quá.
 
Hạng D
9/2/18
3.364
4.932
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Thích quá, chúc gia đình b nhiều chuyến đi hạnh phúc tiếp theo nữa!
Con này dàn lạnh tốt ko b? Em chỉ quan tâm cái này và nếu gầm cao chút thì tuyệt.
 
  • Like
Reactions: Vua Tốc Độ