Dzạ.... từ lay Nệ Rơi không dám múa lửa trước mặt thánh nữa đâu ợ...Em cũng xin đóng góp vài câu ( vui là chính thôi chứ kg có ý gì khác đâu nha các bác )
Lần này có mấy chuyện không hay
Vừa ra cao tốc , đoạn Dầu Dây
Bác Lê đạt ấy , ăn biên bản
60 - 68 vượt vài cây !
Đoạn này có lẽ Trạm Suối tre
Lần này đến lượt Gã mê xe !
Qua vùng đất dữ, nên thành thử
"Bánh mì"5 ổ rụng bên hè !
Qua vùng Bình Thuận , Hội trưởng rao ;
Đoạn này cứ chạy có em bao
Miễn sao các bác đừng phạm luật !
Bao vầy - em biết chạy làm sao ?
Ninh Thuận - đoạn này chắc Liên Hương ?
Bác Thanh, bác Tuấn giữa đêm trường
Ngang qua chốt ấy , ôi máy sấy !
Mỗi nhà 5 xị rớt bên đường !
Lần này sao gặp lắm " nhân tai "
Sơ sơ thiệt hại cũng vài " chai"
Đêm trường lạnh lẽo teo "hồn vái"
Lẽ nào xuất phát chẳng coi ngày !
Kinh nghiệm thôi thì để chuyến sau
Vạch đường , biển báo tập trung vào
Bộ đàm kết nối , luôn trao đổi
"Bánh mì" ta quyết chẳng còn hao !
Thật ra trong chuyến off vừa rồi đoàn mình thiệt hại khá lớn. Đó là cái backbery passport trị giá hơn 10tr của bác Thắng bạn gia đình tuansteel nữa. Bác Thắng cùng gia đình đã off với anh em nhiều chuyến rồi và vừa rồi bác ấy mới cưới 1 em New Sorento sau khi nghe thông tin Vitara chưa có hàng nên tương lai sẽ đi off với hội nhiều hơn.
Theo thông tin em nắm đc từ 2 phía thì bác Thắng có gửi sạc chổ nhóm chỉnh nhạc hôm tối gala dinner và vui say đi về quên lấy. Sáng mất.
Thông tin từ phía chỉnh nhạc là trong khoảng 15p sau khi nhóm quãy cuối cùng rời nhà hàng thì kg thấy cái máy nữa nên cứ nghĩ chủ máy quay lại lấy. Điều khó hiểu là ngoài cái máy thì bác ấy còn sạc luôn cục pin dự phòng. Sáng ra cục pin và dây sạc vẫn còn chổ cũ.
Đây cũng là kinh nghiệm cho các chuyến off sau dù BTC lần nào cũng khoanh vùng 1 khu riêng biệt cho chi hội.
Theo thông tin em nắm đc từ 2 phía thì bác Thắng có gửi sạc chổ nhóm chỉnh nhạc hôm tối gala dinner và vui say đi về quên lấy. Sáng mất.
Thông tin từ phía chỉnh nhạc là trong khoảng 15p sau khi nhóm quãy cuối cùng rời nhà hàng thì kg thấy cái máy nữa nên cứ nghĩ chủ máy quay lại lấy. Điều khó hiểu là ngoài cái máy thì bác ấy còn sạc luôn cục pin dự phòng. Sáng ra cục pin và dây sạc vẫn còn chổ cũ.
Đây cũng là kinh nghiệm cho các chuyến off sau dù BTC lần nào cũng khoanh vùng 1 khu riêng biệt cho chi hội.
Nói vậy hôm đó mình còn mừng thầm vì khúc đó chắc chạy trên trăm... he he
Hôm tết âm lịch vừa rồi chạy ra kiếm mấy anh đó tiếp nhưng không gặp.
Giỡn chút nhưng em sẵn sàng góp sức nếu BTC cho ạ.
Hôm tết âm lịch vừa rồi chạy ra kiếm mấy anh đó tiếp nhưng không gặp.
Giỡn chút nhưng em sẵn sàng góp sức nếu BTC cho ạ.
thích thì nhích đi anh, trong đây cũng không ai dám nói có điều kiện đâu. Chưa chơi thì chưa biết đâumuốn được tham gia mà chưa có điều kiện!
Em là new menber nên hôm nào xin được diện kiến hội. Đích danh rm là su wagon màu đỏ, thường truc quận Bình Tan ạ.
Wellcome Bác đến với Chi hội SuFC, bác vào đây đăng ký nhé. https://www.otosaigon.com/threads/dang-ky-moi-thanh-vien-chi-hoi-sufc.7635686/Em là new menber nên hôm nào xin được diện kiến hội. Đích danh rm là su wagon màu đỏ, thường truc quận Bình Tan ạ.
Em cũng ở Q. Bình Tân hôm nay có rảnh ghé em Cafe đt 093ba193hai39.