Vâng chúng ta đang cuống quýt chạy quanh như những con kiến chạy quanh miệng chiếc chảo đang nóng dần lên.
Phải làm gì đây là câu hỏi đang phình ra to đùng ám ảnh ta: Làm gì đây với mớ xiền trong nhà đang đe dọa mất dần giá trị mỗi ngày.
Trước hết, theo em nguyên do là bởi phần lớn trong chúng ta chưa thích nghi được vơí khủng hoảng. Đã gần một thập kỷ chúng ta đã quen với những thắng lợi dễ dàng trong bối cảnh thị trường đơn giản, lạc quan vì mọi thứ đều đi lên một cách dễ đoán: BĐS / Vàng / Đô...mang theo những khoản lợi nhuận dễ dàng.
Nhưng nay mọi sự đều khác dẫn đến chuyện chúng ta phải nghĩ khác. Nói như thế không có nghĩa là không còn cơ hội cho đầu tư ngoài kia.
Chỉ là phải biết nhìn thấy cơ hội theo một cách mới. Cách gì? Em chưa biết
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
nhưng thế mới nêu lên đây cho anh chị em bóng bàn.
Có thể đó là phải nhìn thấy những cơ hội bé hơn, những khoản lợi nhuận cá bé mà trước đây con mèo no nê trong chúng ta vẫn bĩu môi chê bai chăng? Hay cái gì khác???
Nhân đây share với các bác một bài viết của một anh chiên gia kinh thế khoai tây:
http://tuanvietnam.net/20...guoi-dan-va-chuyen-gia
Em đặt bài này riêng ra khỏi các bài khác vì em mong được bàn về hướng và cách nghĩ hơn là hành động cụ thể như hôm nay nên bán chứng mua vàng etc.,...Vì đã có bài như vậy rồi