Hạng D
19/2/10
1.998
5.204
113
Mấy hôm trước đậu xe không kiểm tra xem nền gì dưới lớp cỏ mọc um tùm,em ngồi trên xe nhờ anh bạn đi cùng xem giùm,ông bạn kêu de de thế là lún vào cát người ta bơm,làm mọi cách nó vẫn quay tít như cái chong chóng,giữa một nơi vắng lặng,kiếm một cái xe cứu hộ đỏ mắt,lâu lâu thấy cái xe ben nó đổ vật liệu xây dựng mừng húm,nó nói một câu dập tắt mọi suy nghĩ làm sao kéo của nợ ra khỏi đây"xe em không có cáp hay dây xích gì cả".
Đành cuốc bộ ra thị trấn Một Ngàn khoảng 3 km xem có xe cẩu không,trên đường đi không có một chiếc xe ôm nào cả,thôi tập thể dục cưỡng ép luôn cho nó vuông,vừa đi vừa nhìn cảnh hai bên đường,vừa qua cây cầu 2.500 bỗng nhìn thấy chiếc xe ben,ơn giời cứu hộ đây rồi.Em vô hỏi thăm xem có cứu được không,anh chàng tài xế đang nằm ngủ với một giấc mơ đẹp thì được đồng nghiệp dựng dậy với thông báo cứu hộ,anh ta lấy luôn sợi dây xích khá to và xe em cuối cùng cũng thoát khỏi hố cát,em cảm ơn và gởi anh chút tiền cà phê với tấm lòng biết ơn và cảm kích trước nghĩa cữ của anh.
Lại một lần nữa nghiệm lại,đừng để xảy ra nữa thì tự mình vác cái lưng choá lai heo ra khỏi cái ghế và đi kiểm tra nền trước khi đậu xe.
 
Hạng B2
11/10/14
267
176
43
38
Nhắc tới mới nhớ vụ này xe em còn chưa có. Thanks bác
Day cáp, day đấu bình, đèn pin những cái cần thiết theo xe khi đi xa, e cũng chưa có hiiii, chúc mừng bác chủ "vượt cạn" thành công
Àn bác quên hộp cứu thương nửa bác.
 
  • Like
Reactions: phomoi
Hạng B2
22/6/13
376
248
43
Tp.HCM
Theo em biết thì hình như trường hợp này nếu có dây buộc bánh xe sau cột bánh xe trước thì hình như chạy lên được...em cũng nghe nói chứ chưa thấy bao giờ...:D
 
  • Like
Reactions: DUYWIN