Gần 4h chiều, cả đoàn đều tuyệt vọng và bàn đến phương án nhờ xe ủi vào đây ứng cứu, đồng thời bác F1raccer đã liên lạc với bác Dmax One.. và Nhamtiensinh cầu cứu. Xung quanh khu vực lầy là cảnh nhà không đồng trống và chỉ có một mái tranh nhỏ duy nhất của một hộ dân cư trú tại đây, gia đình chủ nhà rất dễ thương đã chuẩn bị mâm cơm đạm bạc dĩa cá và rau muống cho đoàn anh em 6 người. Tầm 5h chiều trời đổ mưa rất lớn cùng với màn đêm kéo xuống, các con đường trở thành dòng suối chảy siết.....
Trời bắt đầu tối hẳn và đoàn ngồi ăn cơm dưới ánh đèn mờ của bóng đèn Neon dùng ác qui sạc vì khu vực này không có điện lưới. Cách 5 mét là chuồng bò cái đang chuẩn bị sinh nở mới mùi phân bò thoang thoảng... nhưng anh em vẫn "ngon miệng" với canh rau muống chua và cá kho và gạo ... được trồng tại khu vườn của chủ nhà. Anh em tranh thủ làm mỗi người 2-3 chén và uống vài ly rượu thuốc rắn được chủ nhà mời.
Trong thời gian anh em đang ăn tối thì bác Nhamtiensinh đã lên đường ứng cứu, bác ấy còn liên lạc xem có cần mua đồ ăn tối hay nước uống gì không. Sau bữa ăn tối, ai cũng đều ....mệt mỏi và ướt nhẹm như con chuột đồng và ai cũng "bốc mùi" sau cả ngày ngoài bãi lầy bị dính nước có phân bò hòa tan bắt lên người.
Cả đoàn chờ gần 8h tối thì bác Nhantinsinh cũng đã gần đến, sau khi nhận được thông báo xe Musso của bác Nhantinhsinh cũng bị mắc kẹt, em và F1racer đi ngược ra đường làng trong đêm mưa tối như mực và phải nhờ ánh đèn mờ của điện thoại di động, 2 bọn em mò đi trong đêm ... nhiều chỗ bị hụt chân ở hố nước đến đầu gối. Được gần 200 mét bọn em thấy ánh đèn pha phía trước của Musso và xe đang bị mắc lầy. 2 anh em cùng nhau kiếm gốc cây móc tời kéo xe lên và cuối cùng với sức mạnh của hệ thống tời đã kéo xe Musso lên khỏi hố lầy một cách nhẹ nhàng..và cả đoàn tiến vào khu vực xe bị mắc lầy.