đi xong chưa chủ thớt ?
bữa nay mình mới thấy bài này
có 2 phà để qua Cù lao Giêng (sông Tiền)
- phà 1 : Mỹ Luông - phải tới Chợ Mới mới có đường tới phà này, nhỏ, sông nhỏ (do Cù lao Giêng nằm sát bờ này) - đám Học sinh cấp 3 vẫn qua lại đi học hằng ngày (trên Cù lao Giêng cũng có trường THPT cấp 3 ngon lành 3 lầu)
- phà 2 bự hơn hổng biết tên gì : từ Cao lãnh đi đường 30/4 (QL 30) hướng Hồng Ngự chứng 11km, vừa hết cái cầu nhỏ tên Đạo Nằm, đi tiếp khỏi Doanh trại Bộ đội bên trái, vừa hết cái kho lúa nhà máy gạo bên trái, sát vách nhà máy là đường hẻm ngang 5m nhựa vô bến phà - de từ ngoài đường vô 500m lên phà luôn hoặc đâm đầu lên phà rùi de lên bờ Cù lao Giêng tùy hỉ - chở được 2 cái mẹc 16 chỗ ; đoạn sông chỗ này bự lắm bằng sông chỗ phà Cao lãnh, Mỹ thuận
Cù lao Giêng có Tu viện Chúa Quan Phòng, nhà thờ Cù lao Giêng, nhà thờ Rạch Sâu - tất cả đều xây thời Thuộc địa cuối Thế kỷ 19 lúc các nhà truyền giáo Tây qua với các Xơ Pháp (các Ma Xơ - Ma Soeur)
sorry mình đang online cách SG 140km máy "lạ" nên k có hình mà post
Cù lao Giêng rộng, đường nhựa xe hơi vô tư, có rất nhiều Di tích xưa, phải có mặt trên Cù lao đầu giờ sáng (trễ lắm là 9am) tới 3pm mới tham quan hết
còn nếu chủ thớt đã xong việc rùi thì thôi mình khỏi post
